Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

CHÚA NHẬT 34 TN: ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

Wed, 16/11/2022 - Lm Phạm Hồng Thái

CHÚA  NHẬT  34  TN: ĐỨC  GIÊSU  KITÔ  VUA  VŨ  TRỤ

 


          Chúa nhật cuối năm Phụng vụ hôm nay, Giáo hội kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Chúa là Alpha và Omega là khởi đầu và cùng đích (Kh 1,8) nên mọi sự đều phải qui về Chúa. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu bài Tin Mừng hôm nay để biết Chúa Giêsu là Vua như thế nào?

Thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang bị treo trên cây Thập Giá và dưới  và hai bên cây Thánh Giá Chúa có bốn hạng người như sau:

Trước hết là dân chúng. Cuộc hành hình Chúa Giêsu lôi kéo một số người đông đảo đi theo và chứng kiến. Đám đông này chắc chắn có rất nhiều người đã bị giới lãnh đạo Do thái xách động để cùng với họ hô to: “Đóng đinh nó vào Thập Giá”, nhưng bây giờ sau khi Chúa Giêsu đã bị đóng đinh rồi thì họ đứng nhìn (Kinh thánh Tân Ước Tòa Giám mục Saigon  Lc 23, 35 tr. 874 ghi: “Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo …” tiếc rằng bản văn bài đọc sách lễ lại ghi là các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa …) như thế dân lúc này không còn về phe với các thủ lãnh Do thái nữa, cái nhìn của họ nói lên lòng thương cảm Chúa, để rồi khi Chúa tắt thở thì họ đấm ngực và trở về nhà (Cf Lc 23,48) như vậy cuối cùng họ cũng nhận biết lỗi lầm của họ.

Thành phần thứ hai là các thủ lãnh Do thái.  Họ có tâm lí đắc thắng vì đã thành công trong ý đồ đưa Chúa Giêsu lên cây Thập giá và bây giờ họ muốn gây thêm đau khổ cho Chúa khi họ nhạo cười Chúa bằng lời như sau: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Qua lời này họ mỉa mai và không nhận Chúa Giêsu   là Đức Kitô cũng chẳng phải là người Thiên Chúa tuyển chọn. Trên cây Thập giá, Chúa nghe lời này nếu Chúa không kiên trì trong ý hướng cứu chuộc loài người bằng Thánh giá thì chắc chắn Chúa cũng đau xót lắm, nhưng Chúa chỉ chọn sự yên lặng để theo ý Chúa Cha.

Thành phần thứ ba là các binh lính, chính họ mới chia nhau áo Chúa Giêsu, họ cũng chế diễu Chúa và như người ta dâng rượu cho vua, lính đưa dấm lên cho Chúa uống cùng với lời thách thức và mỉa mai như sau: “ Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Chúa Giêsu hiểu tâm lí của binh lính: họ chỉ là những kẻ thừa hành, nên Chúa không chấp hành động của họ mà Chúa còn cầu xin Chúa Cha tha tội cho họ khi Chúa nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34)”. Chúng ta phải ghi nhận ở đây chính viên sĩ quan đại đội trưởng chỉ huy cuộc đóng đinh Chúa Giêsu, khi chứng kiến Chúa tắt thở đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa và nói: “Quả thật ông này là người công chính (Lc 23, 47)”

Thành phần thứ bốn là hai kẻ trộm cùng bị đóng đinh với Chúa. Kẻ trộm thứ nhất có tâm lí không khác bọn lính tức là cũng sỉ nhục Chúa bằng lời tương tự: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Tên trộm thứ hai thì mắng bạn có lỗi và bênh vực Chúa Giêsu bằng lời như sau: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu  rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”

 Lời cầu xin của anh trộm này đã gián tiếp xưng ra Chúa Giêsu là Vua khi anh kêu cầu là khi nào Chúa về nước Chúa thì hãy nhớ đến anh và anh được Chúa Giêsu đáp lại ngay: “ Ta bảo thật  ngươi: Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta” Chúa Giêsu đã trả lời cho quan Philatô: “Nước tôi không thuộc thế gian này (Ga 18, 36)” và ở đây Chúa cho biết Nước Chúa là Thiên đàng; nếu Nước Chúa thuộc thế gian này thì Chúa chỉ là vua dân Do thái như Philatô gán ghép cho Chúa qua tấm bảng INRI đóng trên Thánh giá  hay là một  ông vua như các vua khác thôi nhưng Nước Chúa mà Người trộm lành đã trực giác thấy là thuộc thế giới khác và Chúa Giêsu cho biết đó chính là Thiên đàng

 Thế nhưng không cần chờ đến khi về Thiên đàng, chúng ta mới là công dân trong Nước Chúa mà Chúa Giêsu cho biết tất cả những “ai đứng về sự  thật thì nghe tiếng Chúa (Ga 18,37)” và trở nên công dân trong Nước Chúa. Người ta phỏng vấn Đức Giáo hoàng Yoan Phaolô II : “Theo ý Đức Thánh Cha có lời nào tóm được các Tin Mừng của Chúa Giêsu?” ĐGH trả lời ngay đó là câu nói của Chúa Giêsu : “Sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8, 32)”

Vậy nếu ngày nay chúng ta bước theo Chúa Giêsu là Đường là sự thật và là sự sống, nếu chúng ta đứng về sự thật và sống theo sự thật thì chúng ta sẽ thuộc về Vương quốc tình yêu và sự thật của Chúa nhưng bước đầu tiên ta không quên làm như người trộm lành là mỗi người hãy nhận biết tội mình, ăn năn xin Chúa tha thứ, sau đó chúng ta tuyên xưng ra Chúa Giêsu là Đấng vô tội và là Đấng chuộc tội cho chúng ta, cùng cầu xin Chúa: “Xin nhớ đến con” thì Chúa sẽ ban Nước Thiên Đàng cho chúng ta. Amen

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét