Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Loạt biếm họa khiến bạn phải nghĩ lại về cách sống



Thứ tư, 28/1/2015 | 10:47 GMT+7
|


Loạt  biếm  họa  khiến  bạn  phải  nghĩ  lại  về  cách  sống


Rất có thể bạn từng xem một số tác phẩm của John Holcroft. Nhiều hình ảnh biếm họa kích
 thích tư duy của ông đã được đón nhận và lan truyền rộng khắp
. Cùng xem và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng.


1. Trang bị hạnh phúc
Bạn muốn đặt thêm thứ gì vào bộ trang bị hạnh phúc của mình? 

2. Thức ăn nhanh
Chỉ mất vài phút để ăn đồ ăn nhanh nhưng cơ thể bạn phải mất nhiều năm để loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi cơ thể.  

3. Điện thoại thông minh
Thật là siêu thuận tiện khi có một chiếc điện thoại thông minh. Nhưng một khi đánh mất nó, chúng ta sẽ cảm thấy khó sống hơn. Bạn có nhớ bất kỳ số điện thoại nào của người thân?

4. Đóng gói như cá mòi
Cá mòi được đóng vào hộp để bán lấy tiền, trong khi chúng ta trả tiền để được sống chặt ních như cá mòi.

5. Ảnh hưởng từ rượu
Bia rượu thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta?

6. Dịch vụ gia công
Hợp đồng thuê ngoài gia công (outsourcing) rất phổ biến hiện nay vì có thể giúp tiết kiệm tiền. Ngay cả nhân viên cũng dễ dàng được tách ra và giống như các sản phẩm có thể bán bất cứ lúc nào.

7. Duy trì hình ảnh bản thân
Lý do thực khiến bạn sử dụng Facebook là gì? Để giao tiếp với bạn bè? Hay để duy trì hình ảnh bản thân?

8. Thu nhập trở thành rác ngay lập tức
Chúng ta thường tiêu tiền nhanh hơn kiếm tiền. 

9. Tâm hồn và thể xác là hai thực thể tách biệt
Thể xác chúng ta có thể bị mắc kẹt, nhưng tâm hồn có thể bay tự do. Làm sao để thả tự do cho cả tâm hồn và thể xác? 

10. Áp lực cao
Phải chăng chúng ta đang chịu quá nhiều áp lực để đáp ứng các tiêu chuẩn của xã hội?

11. Tăng trưởng
Điều gì khiến xã hội tăng trưởng?

12. Cùng làm việc
Bạn có hòa đồng với các đồng nghiệp của mình không? Không nghi ngờ gì nữa, nhiều nhân viên có xung đột với đồng nghiệp tại công sở.  

13. Mọc rễ
Chúng ta biết rằng, xem TV không phải lúc nào cũng thú vị, nhưng dường như có điều gì đó khiến chúng ta mọc rễ ở ghế. Lần cuối cùng bạn tập thể dục là khi nào?
Thuận An - Quỳnh Trang (theo lifehack)

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Chuyện lạ (Chúa Nhật IV TN, năm B)


Chuyện  lạ
(Chúa  Nhật  IV  T N, năm  B)
(Mon, 26/01/2015 - Trầm Thiên Thu-Thanhlinh.net)




Cuộc sống hàng ngày trôi đi có vẻ rất bình thường, thế nhưng vẫn có nhiều chuyện lạ với nhiều mức độ khác nhau. Cái gì lạ cũng khiến người ta tò mò vì trong con người luôn có tính hiếu kỳ. Cũng vì lợi dụng tính hiếu kỳ của con người mà có những kẻ xấu đồn thổi những chuyện không đâu nhằm lừa bịp. Nhẹ dạ cả tin thì “chết” thôi!

Tuy nhiên, có những thứ thực sự kỳ lạ thì người ta lại không để ý, vì cứ cho rằng đó là “tự nhiên”. Thật ra đó là một phép lạ lớn lao, lớn lắm. Đó là gì? Không khí. Thật vậy, thiếu không khí chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thì người ta sẽ ngộp và… chết chắc, mọi sinh vật khác cũng chung số phận như thế!

Chuyện lạ “phổ biến” trong Kinh Thánh, đặc biệt là thời Cựu Ước, là sự xuất hiện của các ngôn sứ (tiên tri). Thiên Chúa đã cấm hành nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn (Ðnl 18:10-11), thế mà con người vẫn nhiễm “máu” mê tín, dị đoan, ngay cả những người Công giáo ngày nay vẫn chưa “dứt” nổi kiểu mê tín này! Đó là máu hiếu kỳ, tính tò mò, chạy đua đi tìm… “sự lạ”. Thấy gì khác thường một chút đã cho là “phép lạ”. Đức Tin ấu trĩ quá!

Sách Đệ Nhị Luật (Thứ Luật) cho biết: “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; anh em hãy nghe vị ấy” (Ðnl 18:15). Điều đó xảy ra vì dân chúng đã xin với Đức Chúa tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội. Họ đã nói: “Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết” (Ðnl 18:16).

Đức Chúa chứng thực: “Chúng nói phải” (Ðnl 18:17). Và Ngài cam kết: “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết” (Ðnl 18:18-20). Bịa đặt hoặc cố chấp thì ai cũng sẽ bị trừng phạt, dù là người nói hoặc kẻ nghe.

Từng ngày trôi qua, biết bao điều lạ mà người ta không cho là lạ, lại chỉ mơ tưởng “sự lạ” ở đâu đâu, chẳng khác là ảo tưởng, thích chuyện hão huyền. Cứng đầu cứng cổ thật, đâu khác gì dân Ít-ra-en xưa. Vậy mà vẫn tự cho mình là “ngoan đạo”. Kể cũng “lạ” thật đấy!

Tác giả Thánh Vịnh nhận biết các điều lạ xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày nên không thể im lặng, mà phải lên tiếng mời gọi: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn” (Tv 95:1-2).

Không chỉ chúc tụng Chúa mà còn phải thờ lạy Ngài, đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, những người luôn được Ngài trao ban biết bao Hồng Ân mỗi ngày, đơn giản và cơ bản nhất là sự sống. Ăn cây nào, rào cây nấy. Nhận lãnh thì phải biết ơn. Đồng thời hãy mời gọi người khác cùng hành động: “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!” (Tv 95:6-7). Vâng, ước gì điều ước này được chúng ta thực hiện luôn luôn!

Ngày xưa, Thiên Chúa đã nhắc nhở dân Chúa: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm” (Tv 95:8-9). Và ngày nay, đó cũng chính là lời khuyến cáo dành riêng cho mỗi chúng ta.

Xơ cứng cũng có nhiều dạng với mức độ khác nhau. Xơ gan là một dạng ung thư bất trị, nhưng xơ cứng tâm linh còn nguy hiểm hơn, vì đó là dạng “ung thư tâm linh”, có thể bất trị cả đời này lẫn đời sau, nhưng nếu chịu điều trị thì lại khả dĩ chữa lành. Đúng là “chuyện lạ” thật!

Thánh Phaolô nói về một dạng lạ về tâm linh: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng” (1 Cr 7:32-34). Gọi là lạ nhưng lại không lạ. Những người này cũng vẫn là những người bình thường như chúng ta, không có gì khác thường. Tuy nhiên, không lạ mà lại lạ, họ sống giữa đời thường mà lại không thuộc về đời thường, vì họ không thấy có sức hút nào bằng sức hút của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô khuyên thật chứ không đùa, không có ơn Chúa thì không thể hiểu được. Dĩ nhiên, tất cả đều là tự nguyện, không bắt buộc, và cũng không thể ép buộc. Thánh Phaolô giải thích: “Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co” (1 Cr 7:35). Rất chi tiết. Rất rạch ròi. Rất minh bạch. Và cũng rất chân thành.

Như chúng ta đã biết, cuộc sống có rất nhiều điều lạ, từ điều nhỏ tới điều lớn, từ đơn giản tới phức tạp. Thời nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng vậy. Cũng là con người cả thôi, tính hiếu kỳ luôn chực chờ “nổi dậy”. Nhưng cần lưu ý rằng có điều lạ tốt và cũng có điều lạ xấu. Chúa Giêsu giáng sinh làm người, chịu chết trên Thập Giá, rồi phục sinh vinh quang. Vô cùng lạ, lạ hơn mọi thứ lạ khác. Các bí tích cũng toàn là những chuyện lạ. Cả đời chúng ta chứng kiến biết bao chuyện lạ, nói đúng ra là phép lạ!

Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Hôm đó là ngày sa-bát, Ngài vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài. Họ sửng sốt vì thấy quá đỗi lạ lùng. Tại sao? Vì Ngài giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ngay lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập, nó la lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Mc 1:24). Còn hơn cả sự lạ lùng. Chắc hẳn dân chúng càng sửng sốt hơn. Nó không phải quỷ thường, mà là quỷ ô uế.

Nghe nó nói vậy, Đức Giêsu quát mắng nó, bắt nó câm miệng và buộc nó phải xuất ra khỏi nạn nhân. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Nạn nhân được tự do, thoát khỏi nanh vuốt kìm cặp của ma quỷ, đó là nhờ quyền phép của Đức Giêsu, Con-Thiên-Chúa-làm-người, Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta, Đấng Emmanuel. Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1:27).

Không lạ sao được khi mà người ta mục kích sở thị chứ chẳng phải nghe đồn hoặc truyền khẩu. Tiếng lành đồn xa. Lập tức danh tiếng Ngài đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết phân biệt cái gì là điều lạ và cái gì là bình thường, cái gì là tốt và cái gì là xấu, để chúng con tin và hành động theo đúng Thánh Ý Ngài. Xin giúp chúng con vạch rõ làn ranh giữa cái thiện và cái ác để chúng con không mơ hồ giữa cõi thế gian này. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Feb 2, 2015 - Chúa nhật 4 thường niên năm B

Feb 2, 2015 - Chúa  nhật  4  thường  niên  năm  B
Đức  Giesu  khống  chế  ma  qủi


Các Bạn thân mến,
Theo niềm tin tôn giáo thì thời nào quyền năng của ma quỷ cũng liên tục chế ngự, quấy nhiễu, làm con người xa lánh bản thân mình, bị quấy nhiễu bởi sự sợ hãi và vì hoạt động của các thần ô uế. 
Tin Mừng thánh Macco hôm nay cho thấy phép lạ đầu tiên của Đức Giesu là khống chế rồi trục xuất ma quỷ. Ngài phục hồi con người về với chính mình. Ngài khôi phục lương tâm và sự tự do của con người. Để niềm tin của con người trong Đức Giêsu sẽ thành công trong việc chiến đấu với sự dữ đã làm con người xa lánh bản thân và lìa bỏ Thiên Chúa.
Hai phép lạ đầu tiên chúng ta nhìn thấy nơi Đức Giesu hôm nay là: cách thức giảng dạy của Ngài về Thiên Chúa và quyền năng của Ngài.
Tin Mừng của Thiên Chúa được công bố bởi Đức Giesu phải được coi là một việc làm nhẹ gánh cho con người trên các thần ô uế. Ngài mở ra một phương cách thanh tẩy mới cho nhân loại. Bởi trong những ngày ấy, ai bị xem là ô uế thì không thể đến trước Thiên Chúa để cầu nguyện hoặc nhận lãnh phép lành của Thiên Chúa như Ngài đã hứa với Abraham. Mà người ấy phải thanh tẩy bản thân mình trước. 
Việc thanh tẩy có nhiều luật lệ và nghi thức tạo ra khó khăn cho đời sống dân chúng nên nhiều người bị thiệt thòi.
Việc trừ quỷ xẩy ra tại nhà hội hôm nay tạo ra sự ngạc nhiên cho người ta nhất. Nó đi thẳng vào tâm điểm của Tin Mừng Nước Trời. Bằng phương cách ấy, Đức Giêsu đã trả họ lại với trí khôn tỉnh táo và lương tâm thanh khiết. 
 1.   Nhà Hội:
 -    Với người Do Thái, nhà hội là nơi để cầu nguyện, đọc Lời Chúa và giảng dạy Lời ấy.
 -    Như vậy nhà hội rất quan trọng để hướng dẫn, dạy đạo, nên có ảnh hưởng lớn nhất, vì chỉ có một đền thờ Gierusalem duy nhất để thờ phượng và dâng của lễ.
-     Trong nhà hội không cử nhạc, không ca hát, cũng không dâng của lễ.
-     Luật pháp qui định rằng bất cứ nơi nào có mười gia đình người Do Thái thì phải có một nhà hội.
-    Nhà hội có tổ chức chặt chẽ, gồm các viên chức như: chủ, người quản lý của bố thí để phân phát, và một người phục vụ.
-    Không có người chuyên nghiệp rao giảng hay giáo sư thường trực.
-    Chủ hội chỉ định người giảng dạy trong từng buổi họp.
-    Nếu ai có thông điệp nào mới muốn truyền đạt, hay một vấn đề gì cần thảo luận thì có quyền trình bày nơi nhà hội.
-    Như thế nhà hội là nơi tốt nhất tạo cơ hội cho người ta truyền rao một sứ điệp nào đó đến dân chúng.
-    Vì thế Đức Giesu có thể tự do bắt đầu chiến dịch của Ngài trong những nhà hội này.
-    Thoạt đầu người ta chỉ biết Ngài như một người có thông điệp muốn rao truyền.
-    Nhưng họ đã sớm nhận ra cả về phương pháp, nội dung và bầu không khí giảng dạy của Ngài đều như một sự mặc khải mới mẻ.
-    Theo người Do Thái, điều thiêng liêng nhất là Luật Pháp, là kinh Torah.
-    Trái tim của Luật Pháp là Mười điều răn.
-     Luật pháp hoàn toàn từ Thiên Chúa, Ngài đã trực tiếp trao cho Mose.
-     Luật Pháp thanh khiết và có tính ràng buộc tuyệt đối.
-     Luật pháp thiêng liêng như thế nên: Luật pháp trở thành luật lệ tối cao cho đời sống và đức tin; cùng hàm chứa tất cả những gì cần thiết để hướng dẫn, điều khiển đời sống.
-     Luật pháp đòi hỏi phải được nghiên cứu hết sức tỷ mỉ, cẩn thận và chỉ phát biểu những nguyên tắc quan trọng, tổng quát mà thôi.
-     Nhiệm vụ của các thầy thông giáo là truyền dạy và khai triển luật pháp.
-     Chính những điều suy diễn này được gọi là" luật pháp truyền miệng", nó trói buộc hơn cả luật thành văn. Được lưu truyền hết thế hệ thầy thông giáo này đến thế hệ thầy thông giáo khác.
-     Các thầy thông giáo lại có nhiệm vụ xét xử các vụ kiện tụng, nên sau đó lại tạo ra nhiều luật lệ mới khác.
-     Vì thế cuộc sống của người Do Thái bị bao trùm vô vàn vô số những luật lệ khắt khe, chi tiết, tỉ mỉ.
-    Nay được nghe Đức Giesu giảng dạy, họ như được làn gío mát dịu từ Thiên Chúa thổi tới nên họ phấn khởi, hạnh phúc.
2.    Sự giảng dạy đầy quyền năng:
-    Các bài đọc hôm nay đề cập đến quyền lực, quyền năng. Đó là quyền bính tối cao của Thiên Chúa nơi Đức Giesu.
-    Nên Đức Giesu khác với các thầy thông giáo, Ngài giảng dạy cách độc lập, lời lẽ khẳng định, tích cực, có quyền uy của riêng Ngài, được bày tỏ qua lời nói và việc làm. Làm người nghe cảm phục và kinh ngạc vì Ngài có quyền trên cả qủi thần. Từ đó họ nhận ra được chân dung của Ngài.
-    Lời giảng dạy của Ngài không chỉ chủ đích truyền đạt kiến thức lý thuyết, mà còn giảng dạy với tâm tình yêu thương, quan tâm đến hạnh phúc của người nghe.
-    Trong sự kinh ngạc về giáo lý của Đức Giêsu, người ta bắt đầu phát triển một nhận thức quan trọng.
-     Do đó Ngài đã thuyết phục được lòng trí người nghe, đưa họ về với Thiên Chúa.
-    Chúng ta cũng có kinh nghiệm để nhận định và phân biệt sự khác nhau giữa một bài thuyết trình theo kiến thức sách vở và một bài thuyết trình theo sự hiểu biết và kinh nghiệm cuộc sống.
-    Một người nói từ bên trong, từ kinh nghiệm, là làm chủ của sự kiện, còn người nào nói từ bên ngoài, thì như một khán gỉa, hoặc như một người mới làm quen với những sự kiện dựa trên chứng cứ của một người thứ ba nào đó.
-    Có một số người có khả năng ưu việt về mặt tinh thần, làm cho họ có năng quyền về mặt luân lý.
-    Đức Giesu có loại quyền này, loại quyền năng phát xuất từ việc sống theo tính cách của một con người chính trực, tinh tuyền.
-    Chúng ta cần ý thức noi theo Ngài, để giảng dạy, nói, làm những gì Thiên Chúa truyền, chứ không phải những gì chúng ta muốn.
-    Nên cần cầu nguyện, gặp gỡ, để lãnh nhận ý truyền của Thiên Chúa.
-    Cũng lưu ý rằng quyền bính thực sự nằm trong một trật tự luân lý, tuy nhiên vì dân chủ tự do lạc hướng nên xã hội bị khủng khoảng về vai trò của quyền bính.
-    Vì thế hiện nay nhiều người, nhiều gia đình đang bị khủng khoảng về vai trò của quyền bính, về ai sẽ là chủ gia đình, chồng, vợ hay con cái? Người làm ra tiền, nắm kinh tế hay người vai vế lớn?
-    Hãy nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng quyền năng Ngài đã sắp đặt. Đừng cố tình xáo trộn.
 3.  Đức Giêsu khống chế ma quỷ:
-    Sứ mạng của Đức Giesu là tiêu diệt ma quỉ, chống trả lại quyền năng của thần ô uế, nói chung là những ác thần, và các hình thức xấu sa ô uế tội lỗi khác.
-    Nhưng Ngài không nhờ tướng quỉ mà trừ quỉ, nhưng nhờ quyền năng Thiên Chúa khiến nó phải khuất phục. Ngài cũng thông ban cho các tông đồ quyền này.
-   Hôm nay Đức Giêsu đã chinh phục và trục xuất thần ô uế. Một lần nữa, ấn tượng về Tin Mừng của Ngài tỏ rõ trên dân chúng.
-    Ngày nay nhiều người không còn nghĩ đến ảnh hưởng của thần ô uế, vì có khuynh hướng cắt nghĩa theo văn minh khoa học tiến bộ.
-    Nhưng chúng ta phải tin rằng, thần ô uế không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một quyền lực cụ thể bành trướng trong thế giới, đó là những con rắn qủi quyệt, tên dối trá, kẻ cám dỗ lộng hành quậy phá cá nhân, gia đình, cộng đòan, xã hội, giáo hội dưới nhiều hình thức tinh vi, khéo léo, kín đáo, trực tiếp hay gián tiếp để phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa, đưa con người vào vòng tội lỗi trầm luân như chúng.
-    Nó làm xáo trộn, khủng hoảng, mất mát những gía trị nhân bản, đạo đức của cá nhân, gia đình, xã hội, tôn giáo, gây ảnh hưởng về sức khỏe, sự đòan kết, sự tín trung, tình thương yêu và nhiều mặt khác...
-    Một điều đáng chú ý là ma qủi có thể đột nhập vào con người, nó có mặt cả trong Nhà Hội, nơi Đền thờ.
-    Cần phân biệt:
       * Ma:  theo lối hiểu thông thường là hồn người chết trở về để liên hệ, ám ảnh, hay phá quấy người sống. Tuy nhiên tin hay không tùy người.
              .  Tín hữu chúng ta tin linh hồn chỉ hiện về khi được phép Chúa để làm một việc cần nào đó.
              .  Hiểu theo nghĩa này thì ma là có thật.
      * Qủi:  theo Kinh thánh thì là loài thiên thần kiêu căng, bị Thiên Chúa đầy xuống hỏa ngục.
             .  Qủi hoàn toàn có thật, kinh thánh cũng nhiều lần nhắc đến và chính Đức Giesu cũng bị chúng cám dỗ.
             .  Nó được phép quấy nhiễu con người.
-    Khoa học đã có tác dụng lớn lao trong việc trừ ma đuổi qủi ra khỏi xã hội con người.
-    Tuy nhiên hiện nay vẫn còn số ít trường hợp con người bị ma qủi nhập vào, ám hại cách này cách khác.
-    Giáo Hội cũng ban quyền đặc biệt cho một số linh mục, một số vị tu hành được phép trừ ma qủi.
-    Ảnh hưởng và sức phá hoại của chúng rất nặng nề, nằm trong phạm vi nội giác và vô hình nhiều hơn, nên chúng ta ít gặp và khó tin.
-    Đừng coi thường, cần cảnh giác, đương đầu với chúng, trong cuộc chiến đấu chống các cơn cám dỗ để giữ lòng trong sạch, trung tín với Chúa.
-    Mặc dù đôi khi chúng ta lẫn lộn, thường đổ lỗi tất cả những gì xấu xa cho Satan.
-    Bởi Satan được phép cám dỗ con người, nhưng đối với Đức Giesu thì tất cả những ai tìm cách ngăn cản người khác thực hiện sứ mệnh Thiên Chúa, thì người đó cũng bị coi là Satan. Như khi Phero ngăn cản Chúa đi chịu chết, Ngài cũng gọi ông là Satan!
-    Như vậy ngoài việc công nhận sự hiện hữu của qủi, chúng ta còn phải nhìn nhận một thực tại quan trọng khác là sự ác, sự xấu và tội lỗi, do chính chúng ta gây ra qua hình thức cám dỗ, hành động trái chân lý, công bằng và bác ái.
-    Chúng ta cần nhắc nhở mình dứt khoát chọn sự thiện, công lý, tình thương; đồng thời tỉnh thức đề phòng những cám dỗ mà người khác đem đến cho chúng ta, cũng đừng cám dỗ người khác.
-    Còn loại Satan chuyên đội lốt thiên thần ánh sáng, làm trò bịp bợm, gỉa vờ đạo hạnh để sai khiến, biến chúng ta thành tay sai cho nó ngay chính lúc chúng ta tưởng mình đang phục vụ Thiên Chúa và anh em.
-    Hãy cảnh giác với những quyến rũ ngọt ngào, những hứa hẹn hấp dẫn, những tự phụ, những thành công...
-    Nhìn vào bản thân, thấy nhiều khi mình cũng sống dưới sự thống trị của ma qủi, đó là những cám dỗ qua giác quan, trí tưởng tượng, lòng tham, ham muốn, tương quan lệch lạc…
-    Mặt khác, nhận ra quyền lực của ma qủi còn để hiểu được sự mỏng giòn yếu đuối của con người mà khiêm tốn nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.
 Marco còn muốn đề phòng mọi lạm dụng, không muốn người ta kêu tên Đức Giesu một cách vô cớ, tức là một cách không xứng đáng. Nghĩa là theo Marcô, chỉ những ai chấp nhận đi qua mầu nhiệm thập giá mới hiểu được Chúa và mới được quyền đọc tên Ngài, mới có Thánh Thần giúp đỡ để kêu tên Ngài khiến ma quỷ, tội lỗi rời xa.
-   Ngày nay, khi người ta không thể giải thích được một hiện tượng, một vấn đề hoặc sự đau đớn, đôi khi họ cầu cạnh đến các lời giải thích và phương cách chữa trị truyền thống hoặc tục lệ cổ xưa và họ nói rằng: đó là bị tà ma, bị Trời phạt, bị quỷ ám. Người này tìm cách khắc phục bằng phép thuật, cầu vong ồn ào. Người kia tìm chuyên gia trừ quỷ để trục xuất thần ô uế. 
 Số khác được khuyến khích bởi nền văn hóa mới và tàn bạo ngày nay, chống trả lại sức mạnh của sự dữ qua những phương cách khác. Họ tìm hiểu nguyên do của sự dữ. Họ tìm thầy thuốc, dược thảo, giúp đỡ lẫn nhau, kêu gọi hội họp, chống trả lại sự ghét bỏ của người khác, tổ chức câu lạc bộ các bà mẹ, nghiệp đoàn, đảng phái và nhiều hình thức hiệp hội khác để xua đuổi sự dữ và cải thiện đời sống của người dân.
-   Hiện nay, ngoài việc trừ quỉ, Hội Thánh còn có sứ mệnh chống lại những sự dữ thuộc về ma quỉ như: ma thuật, đồng bóng, mê tín dị đoan. Bài trừ tận gốc các tệ nạn xã hội như: ma túy, mãi dâm, rượu chè, cờ bạc, phim ảnh sách báo khiêu dâm, bạo lực.
-   Hội Thánh cũng phải hòa giải các tranh chấp, đấu tranh chống lại bất công bóc lột. Cuối cùng Hội Thánh còn phải cộng tác với chính quyền và các tổ chức nhân đạo bài trừ các thứ giặc nghèo đói, dốt nát và mê tín.
-   Ngoài ra, Hội Thánh cũng khuyên các tín hữu phòng tránh sự khôn ngoan giả dối của thế gian và ma quỉ, đề phòng các tiên tri giả là tay sai của ma quỉ đến rao giảng giáo lý sai lạc trái với giáo lý tông truyền của Hội Thánh.
-   Lời Chúa hiện nay vẫn đầy uy quyền trong Hội Thánh, Tin Mừng hôm nay cũng cảnh giác chúng ta, đừng tưởng được nghe Lời Chúa và kêu tên Ngài là đủ để xua đuổi tà thần ra khỏi tâm hồn và đời sống của mình; nhưng còn phải kết hợp với mầu nhiệm tử nạn của Ngài, chúng ta mới có sự sống mới Ngài ban.
4.  Sống theo Thần Khí:
-    Ðức Giesu đã giáng thế, tử nạn và Phục sinh, đã khai trương một cuộc sống mới. Ngài không đưa chúng ta ra khỏi thế gian nhưng cho chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa, tức là không ở trong luật lệ của tà thần và tội lỗi.
-   Chúng ta có thể sống bậc tu hành, độc thân, hay có gia đình, nhưng đừng để xác thịt làm khổ mình. Tuy nhiên ở bậc nào cũng phải sống đoan chính, khắng khít với Chúa, bởi vì Chúa phục sinh đang ở giữa chúng ta và chúng ta đang ở trong thời sung mãn.
-   Hơn nữa, ơn của mầu nhiệm Phục sinh còn có thể giúp chúng ta sống vượt khỏi các đòi hỏi của xác thịt. Những lo âu về đời sống vật chất cho gia đình, về đời sống xã hội. Mến Chúa yêu người là phải để tâm săn sóc đến đời sống vật chất và xã hội của người khác. Chính việc này, cũng là nghĩa vụ phải chu toàn để đưa Nước Chúa đến chỗ Trời mới, Ðất mới.
-   Sống lời Chúa hôm nay, chúng ta cần thực hiện:
     .   Khám phá ra Đức Giesu là tiếng nói của Thiên Chúa.
     .   Đón rước Ngài và lắng nghe Ngài.
     .   Để Ngài đào tạo và hành động trong chúng ta bằng Thánh Thần, cho chúng ta tập sống dũng cảm, bất khuất, chấp nhận thua thiệt, hầu trở thành tiếng nói của Thiên Chúa trong gia đình, khu xóm và cộng đồng.
-   Giờ đây, niềm tin vào sự Phục sinh và vinh quang chiến thắng là một trong những mục đích của Tin Mừng, cứu giúp chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi. Đón chờ nước Thiên Chúa đang đến, nghĩa là một quyền năng cao cả hơn đang đến. -  Vì thế Máccô muốn nói với chúng ta:“Người Kitô hữu không được phép sợ hãi Satan!” Nhờ vào sự phục sinh của Đức Kitô và nhờ vào hành động giải thoát của Ngài hiện diện trong chúng ta, chúng ta phải đi theo con đường của Ngài với cảm nghiệm của sự chiến thắng đánh bại lại quyền năng sự dữ! 

Lạy Chúa, thế gian luôn có nhiều người bị ám bởi các thần ô uế, bị chúng nhập vào tâm trí, làm lệch lạc đức tin, lối sống, lối nhìn, lối suy nghĩ, lối hành động...
Nhưng chúng con biết Đức Giesu đang sống. Ngài ở đó, tuy chúng con không nghe và cũng chẳng thấy gì. Nhưng Ngài có thật, thật hơn bất cứ những gì chung quanh chúng con. Nên chúng con không còn cô độc, không còn sợ hãi bất cứ điều chi.
Xin cho chúng con nhìn lại bản thân mình, biết chủ đích phải đến là sống đời đoan chính theo ý Chúa, hầu chúng con không bị cám dỗ và cũng không cám dỗ người khác.
Lạy Đấng Thánh của Thiên Chúa,"xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ." Amen.
Than men,

duyenky