Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Đa dạng mẫu mã, hình ảnh ông già Noel…



Đa  dạng  mẫu  mã, hình  ảnh  ông  già  Noel…..



                                                       











       



  


  

Các Bạn thân mến,
Chúng ta đã biết, theo truyền thuyết thì thánh Nicolas là giám mục người Hy Lạp ở thế kỷ thứ 4, đã được xem là tổ tiên của ông già tuyết, tức ông già Noel. Vì mỗi năm, vào lễ Giáng Sinh, Ngài lặn lội tay xách nách mang quà cáp, kẹo bánh... vượt mưa gió, bão tuyết tìm đến tận nơi phân phát cho các trẻ em. Thái độ hành động đó được dân chúng người lớn trẻ em ngưỡng mộ, thích thú… nên đã hưởng ứng và truyền nhau nuôi tạo hình ảnh ấy mãi mãi…
Và ông già Noel đã nhanh chóng được các nước, các dân trên thế giới đón nhận, đặc biệt giới kinh doanh sản xuất, giới hội họa, phim ảnh...tha hồ tung hoành, nên hiện nay gần như mỗi dân, mỗi nước, mỗi ngành nghề, thậm chí mỗi giới… đều có một ông già Noel cho riêng mình. Đứng đắn tốt lành có, vui cười có, châm biếm có, phim ảnh có, quậy phá cũng có luôn! Không biết ở trên trời, thánh Nicolas có hài lòng không hay mếu máo rơi nước mắt!?
 Tuy nhiên ở trần thế chắc chắn có nhiều người thương cho Ngài! Riêng nước Đức, không rõ vì lý do gì đã lên tiếng đòi bản quyền về ông già Noel. Chẳng biết thật hư, nhưng đây cũng là một điều mới lạ chưa hề xẩy ra, mời các Bạn cùng đọc:

Đức  đòi  bản  quyền  ông  già  Noel
(VnExpress.net)
Một bảo tàng ở Đức vừa nộp đơn xin công nhận ông già Noel là di sản văn hóa của nước này và cho rằng hình ảnh ông già tuyết kiểu Mỹ bị sai lệch so với truyền thống. 

Bà Felicitas Höptner, giám đốc Viện bảo tàng Giáng sinh tại thành phố Rothenburg khẳng định ông già tuyết đích thực đang "gặp nguy hiểm". Theo bà, giới trẻ Đức không còn hiểu gì về truyền thống, thậm chí không phân biệt được sự khác nhau giữa ông già Noel Đức và ông già Noel Mỹ.



Ông già Noel trước kia mang vẻ ngoài dữ tợn, bằng chứng là một tờ báo ở Munich thế kỷ 19 xuất bản bức ảnh người đàn ông choàng chiếc áo có mũ, vác một cây thông lấp lánh bước đi giữa màn tuyết. 

Vài thập kỷ sau, Thomas Nast, một họa sĩ biếm họa gốc Đức, đem ông già tuyết Đức đến Mỹ, thay cái áo choàng dài bằng chiếc mũ, tạo nên hình ảnh ông già Noel hiện đại. Theo Hoptner, ông già Noel bắt đầu mặc áo đỏ và có vẻ mặt tươi cười sau một chiến dịch quảng cáo của Coca Cola vào thập niên 30. Thực tế, mặt mũi ông già Noel bản gốc thường xuyên cau có và hung dữ, không chỉ có nhiệm vụ mang quà đến cho trẻ em, mà còn có quyền phạt chúng nếu lũ trẻ chưa ngoan. 

Ngoài ông già tuyết, bảo tàng của Hoptner còn xin Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO ghi tên Saint Nicholas vào danh sách những di sản văn hóa phi vật thể. Saint Nicholas là giám mục người Hy Lạp ở thế kỷ thứ 4 và được xem là tổ tiên của ông già tuyết. 

Trong đơn, bảo tàng Đức đồng thời muốn đăng ký bản quyền hầu hết các truyền thống của ngày Noel, bao gồm cây thông, đồ kẹp quả hạch, đồ trang trí thủy tinh, lịch Mùa Vọng và chợ Giáng sinh, Telegraph cho hay.

Trần Trang


Chúng ta hãy chờ xem Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO sẽ giải quyết thế nào nhé!

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2014!

Thân mến,

duyenky













































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét