Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

GƯƠNG SÁNG SỐNG ĐẠO


GƯƠNG  SÁNG  SỐNG  ĐẠO
Thu, 22/11/2018 - Lm. Đaminh Hương Quất

Mới Dâng lễ về, vừa kịp cởi áo Dòng móc trên giá áo, có tiếng chuông bấm.

Em- đôi bạn sắp cưới vào trình xin Xưng Tội…

Cái gì chứ chứ xin Phục vụ phần rỗi Linh hồn tớ vui nhanh chóng ok ngay. Bảo Em ra tòa đợi một tý.

Em lấy đồng nghiệp Giáo lý viên, đồng gia đình giáo xứ. Không biết ‘để ý’ nhau từ lúc nào, tớ chỉ biết họ yêu nhau và quyết định lấy nhau khi vào Nhà xứ làm thủ tục Hôn phối, cách đây ít tháng.

Khi ra ngồi Tòa, không chỉ Em- cô dâu chú rể sắp cưới, còn có bốn người lớn khác cùng lãnh nhận ơn Hòa giải. Họ chính là bậc cha mẹ bên trai- bên gái, sắp nên sui gia với nhau.

Tớ thực sự cảm động. Chuyện hai Bạn trẻ sắp thành hôn rủ nhau đi xin ơn Hòa giải với Chúa, chuyện thường song Cha Mẹ sắp sui gia với nhau cùng rủ nhau đi Xưng tội, cùng đồng hành với con cái sắp cưới đi Xưng tội thì đúng là chuyện hiếm, có lẽ đây là lần đầu tớ thấy. 

Cảm ơn hai Bạn Trẻ sắp nên duyên vợ nên chồng

Cảm ơn Bậc Cha Mẹ đã đồng hành với con trên đường Đạo đức, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị gần cho ‘công trình’ hệ trọng thuộc hàng bậc nhất của đời người.

Lm. Đaminh Hương Quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét