Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

60 năm nuôi bộ râu dài nhất lịch sử

 

60  năm  nuôi  bộ  râu  dài  nhất  lịch  sử

Thứ sáu, 11/2/2022,

 

Hans Nilson Langseth, người có bộ râu dài nhất thế giới ở Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.

Hans Nilson Langseth mất gần 60 năm để nuôi bộ râu dài hơn 5,3 m, trở thành người có bộ râu dài nhất trong lịch sử.

Hans Nilson Langseth sinh ra sinh ngày 14/7/1846 tại Na Uy và là con thứ tư trong gia đình có 5 người con. Sau khi lớn lên, ông cùng ba anh trai di cư sang Mỹ. Tại đây, Langseth gặp vợ Anne và sau đó họ chuyển tới sống ở Kensett, bang Iowa.

Langseth bắt đầu nuôi râu từ năm 19 tuổi để tham gia một cuộc thi râu. Sau cuộc thi, ông quyết định tiếp tục nuôi nó. Dù là nông dân và trở thành cha của 6 đứa trẻ, Langseth không có ý định cạo bộ râu đặc biệt của mình.

Anne qua đời ở tuổi 40, 6 tháng sau khi hạ sinh con út Peter. Langseth và các con sau đó chuyển tới Glyndon, bang Minnesota, nơi ông có thể tìm được khu đất canh tác để trang trải cho gia đình.

Ngoài cần kiên nhẫn, quá trình nuôi bộ râu dài nhất thế giới của Langseth cũng gặp vấn đề khác là sợi râu chỉ có thể phát triển đến khoảng 152 cm trước khi rụng. Tuy nhiên, nếu tết những sợi râu đã rụng với những sợi râu mọc sau, nó có thể giúp tăng độ dài và dày cho bộ râu. Đó là cách Langseth đã làm để tạo ra bộ râu dài nhất trong lịch sử.

Phần màu nâu ở nửa dưới của bộ râu đại diện cho những năm tháng tuổi trẻ của Langseth, trong khi phần râu bạc phía trên đại diện cho tuổi già của ông.

Langseth được công nhận sở hữu bộ râu dài nhất nước Mỹ vào năm 1922 tại một cuộc thi ở Sacramento, bang California. Một nhóm người đam mê nuôi râu có tên Whiskerinos, được thành lập năm 1922, đã tổ chức cuộc thi này. Những thành viên của nhóm hóa trang giống những người đào vàng, mặc quần áo thời xưa và để râu dài.

Người về nhì là Zach Wilcox, đến từ thành phố Carson, bang Nevada, với bộ râu dài hơn 3,6 m. Thời điểm đó, bộ râu của Langseth đã dài gần 5,2 m. Chiến thắng giúp ông bỏ túi 300 USD và được bao trọn chi phí về quê.

Khi về già, Langseth chuyển tới bang Bắc Dakota và tham gia biểu diễn xiếc như cách để quảng bá bộ râu ấn tượng của ông. Sau một thời gian, ông cảm thấy mệt mỏi khi mọi người thường giật mạnh bộ râu để xem nó thật hay giả.

Để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động thường ngày, Langseth thường cuốn bộ râu quanh lõi ngô và nhét vào túi áo vest. Langseth có lần từng cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn cắt bộ râu, nhưng sau đó lập tức cảm thấy hối hận và dừng lại giữa chừng.

Khi qua đời vào năm 1927, bộ râu của Langseth đã dài tới hơn 5,6 m. Sau đám tang của Langseth, các con đã cắt gần hết bộ râu và để lại cho hậu thế như tâm nguyện cuối cùng của ông. Nó được cất giữ trong một căn gác mái, trước khi tặng lại cho bảo tàng Smithsonian của Mỹ. Gia đình đã chôn cất Langseth cạnh phần mộ của Anne tại Kensett.

Bảo tàng Smithsonian trưng bày bộ râu dài hơn 5,3 m này từ năm 1967 tới 1991 như một phần của triển lãm nhân học hình thể. Hiện tại, nó vẫn được lưu giữ trong kho và chỉ được đưa ra vài lần một năm khi con cháu của Langseth ghé thăm.

Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận Langseth là người đàn ông có bộ râu dài nhất trong lịch sử. Giới quan sát tin rằng danh hiệu này sẽ mãi thuộc về Langseth, khi khó có người nào khác có đủ kiên nhẫn để nuôi được bộ râu tương tự.

"Phải hơi lập dị mới làm được điều này'", tiến sĩ David Huntsays, một nhà nhân chủng học, chia sẻ.

Hans Langseth đôi khi bị nhầm lẫn với Hans Steininger, người cũng từng có bộ râu dài nhưng là thị trưởng của Braunau am Inn ở Áo vào giữa thế kỷ 16. Là một thị trưởng đánh kính trọng, Steininger đã liều mình cứu người trong một vụ hỏa hoạn. Nhưng chính bộ râu dài đã khiến ông bị vấp ngã xuống cầu thang và qua đời vì gãy cổ.

Còn về Langseth, khi qua đời ở tuổi 81, ông có lẽ không biết mình vẫn có thể giữ kỷ lục bộ râu dài nhất tới gần 100 năm sau.

Thanh Tâm (Theo ATI)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét