Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

Feb 27, 2022 – Chúa nhật 8 thường niên năm C - Đừng đạo đức giả!

Feb 27,  2022 – Chúa  nhật  8  thường  niên  năm  C - Đừng  đạo  đức  giả!





https://canhdongtruyengiao.net/loi-chua/thanh-vinh-dap-ca-chua-nhat-viii-thuong-nien-c.html

Các Bạn thân mến,
Thói đời thường chê bai kích bác ganh tỵ nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, thỉnh thoảng đúng, nhưng đa phần không đúng, do mình tự đề cao, tự phụ, tự mãn, tự tưởng tượng, tự vẽ ra theo trí khôn cuả bản thân hay nghe được từ ai đó mà chê bai, gièm pha người khác đủ điều,  đủ kiểu…
Trong khi chính mình lại đầy khuyết điểm, nhiều hạn chế, lắm giới hạn.
Bài Tin Mừng thánh Luca tuần này thuật lại một dụ ngôn ngắn gọn nhưng rõ ràng, minh bạch, mà ai nghe cũng có thể hiểu ngay được chẳng cần phải suy nghĩ!
Đó là tư tưởng: “Ở buị gai làm sao bẻ được vả? Trong buị rậm, làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng cuả lòng mình; kẻ xấu thì lâý ra cái xấu từ kho tàng xấu! Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra!”
Đây là đoạn Kinh thánh tiếp nối bài giảng vĩ đại về phúc và hoạ để chỉ về nhân cách và phẩm hạnh phải có nơi những môn đệ thật cuả Đức Giesu.
Thật vậy, bản chất của đời sống tín hưũ là cuộc sống của tình yêu. Sau khi thiết lập một khuôn vàng thước ngọc là hãy làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình. Đức Giesu đề cập đến điều người ta vẫn gọi là tình yêu, khi chỉ yêu kẻ yêu mình, làm ơn để được phần thưởng… Rồi Ngài đưa ra một tấm gương tình yêu hoàn hảo của Cha trên trời với ám chỉ rằng Ngài đã thương xót chúng ta, nên chúng ta phảì cư xử cách nhân từ với nhau. Rồi Ngài đề cập đến đời sống người môn đệ phải học tập để thăng tiến trong tình yêu.
Tại đây chúng ta thấy có những vấn đề:
1.    Người tín hưũ phải tiếp tục học để thăng tiến:
-         Đức Giesu cảnh cáo rằng không có thầy dạy nào có thể đưa học trò đi qúa xa mức độ mà chính mình đã đạt.
-         Đây là lời cảnh cáo hai chiều cho chúng ta là trong khi học chúng ta chỉ nên học với vị thầy tốt nhất vì chỉ có vị ấy mới có thể đưa chúng ta tới một độ cao xa nhất.
-         Trong khi dạy, chúng ta cũng đừng quên rằng chúng ta không thể dạy điều gì mình không biết.
-         Do đó chúng ta phải luôn học tập để thăng tiến, đặc biệt trong tình yêu.
-         Tránh những lỗi thường có, cũng như tránh phạm luật cuả tình yêu là không xét đoán bất công, tránh chỉ trích khắc nghiệt.
           2.    Đừng lên mặt dạy đời:
-         Ai trong chúng ta cũng có thói hay xét đoán và kết án tha nhân. Nhưng Đức Giêsu lại dạy chúng ta “đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét. Đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án”.
-         Để có thể sửa lỗi anh em thì trước hết phải khiêm tốn nhận biết tình trạng tội lỗi của mình để tu sửa, giống như lấy đi cái xà ra khỏi mắt mình, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
-         Mạnh hơn nữa, Đức Giesu dạy rằng chúng ta không có quyền phê bình khi chúng ta còn khuyết điểm.
-         Nghĩa là chúng ta không có quyền đoán xét gì cả vì: “có nhiều điều xấu trong những người tốt nhất; có nhiều điều tốt nhất trong những người xấu nhất giữa chúng ta.”
-         Vì thế chúng ta sẽ thấy phải xấu hổ khi nói ra tội kẻ khác!
-         Chỉ có cặp mắt trong sáng, tấm lòng trong sạch mới có thể nhìn thấy sự thật.
-         Nếu chúng ta không có gì nói tốt về người khác, tốt hơn chúng ta hãy thinh lặng.
-   Chúng ta có miệng lưỡi, những lời chúng ta nói ra, sẽ đánh giá chúng ta là người thế nào.
-         Hơn nữa chính Thiên Chúa đã tha thứ biết bao tội lỗi, biết bao thiếu sót cho chúng ta mà chúng ta lại dám nghiêm khắc kết án tha nhân sao?
-         Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ để một chuyện bất công nào xẩy ra đâu! Vì Ngài chí công vô tư, công bằng tuyệt đối.
          3. Chỉ có thể nhận xét qua việc làm cuả họ:
-         Để phân biệt cây tốt xấu, phải căn cứ vào qủa, chứ không phải lá, cũng chẵng phải hoa.
-         Con người cũng vậy, chỉ có thể nhìn vào công việc, sự thành tựu mới có thể đánh giá được con người thật cuả họ.
-         Cũng như con đường duy nhất để chứng tỏ Kito giáo là đạo thật là chúng ta phải sống thế nào cho mọi người thấy Kito giáo sản sinh ra những người tốt thật.
         4.    Một sự so sánh:
-         Đức Giesu so sánh giữa cây tốt sinh trái tốt và người ta nói điều có trong lòng mình.
-         Người có lòng dạ như cái kho kiên nhẫn và bác aí có nhiều qủa qúi giá như yêu người lân cận và thu góp mọi đức tính mà Đức Giesu đã dạy: yêu kẻ thù địch, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho người chúc dữ mình, cầu nguyện cho kẻ nói xấu mình, không chống cự lại người đánh đập và bóc lột mình, luôn cho đi cái người khác cần xin …
-         Lòng dạ kẻ chứa chất độc ác thì phản ứng hoàn toàn ngược lại: ghét cả bạn hữu, nói xấu người thân, làm tất cả những điều Chúa nghiêm cấm.
-         Đức Giesu nhắc nhở rằng xét cho cùng lời nói ở môi miệng chúng ta là sản phẩm cuả lòng chúng ta.
-         Không ai có thể mở miệng nói về Thiên Chúa nếu Thánh Thần không ở trong lòng người ấy.
-         Không có điều gì bộc lộ rõ tâm trạng của một người cho bằng chính lời nói của họ, khi họ không cầm giữ ý tứ nói năng, khi họ tự do phát ngôn, nghĩ sao nói vậy.
-         Tóm lại mỗi tư tưởng cuả con người bộc lộ họ là ai, nên chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta nghĩ về gì?
-         Chính câu trả lời cho một câu hỏi bất ngờ có thể cho thấy tư tưởng cuả ta tập chú vào điều gì cùng những sở ước đặt vào đâu.
-         Vì lời nói cuả chúng ta phản ảnh tâm điạ cuả chúng ta.

Lạy Chuá, xin giúp chúng con hiểu rõ sự thật về bản thân mình với tất cả những ân huệ Chuá ban cùng những hèn nhát xấu xa yếu kém cuả chúng con, để chúng con không kiêu căng, đố kỵ, bất mãn điên rồ ganh tương, chê bai nói xấu, vu khống người khác…
Xin cũng đừng để chúng con hối tiếc những điều chúng con không thay đổi được, mà cho chúmg con biết hài lòng với hiện tại Chúa ban hầu mang niềm vui đến cho mọi người. Nhờ Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen

Thân mến,
M.Goretti duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét