Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Của Hoa Kỳ Năm 2016



Lễ  Chiến  Sĩ  Trận  Vong  Của  Hoa  Kỳ  
Năm  2016




"Sự  sống  này  vào  nấm  mồ  mà  không  mất  đi,

Chúa  thương  từng  buị  cây  lá  cỏ,

Đâu  nuốn  con  người  phải  mất  tan  đi!

Trọn  kiếp  này, ai  theo  đường  sự  sống  trọn  tình,

Mai  sau  sẽ  được  Phục  Sinh  trong  Chuá,

Được  sống  muốn  đời  cuộc  sống  hiển  vinh!"


Với  Tâm  Tình  Biết  Ơn
Và  Tưởng  Nhớ  Những  Chiến Sĩ 
 Đã  Hy  Sinh  Sự  Sống  Vì  Chúng  Ta.
Xin  Cầu  Nguyện  Cho  Tất  Cả  Nhé!
Thân  Mến,
duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét