Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Dec 19, 2021 - Chuá nhật IV Mùa Vọng năm C - Gương Phục vụ

 Dec 19, 2021 - Chuá nhật IV Mùa Vọng năm C

Gương phục vụ

                                 http://hoithanhtam.online.fr/ass_TT/Baiviet/Peter/YeuNguoi/index_fichiers/image002.jpg


https://youtu.be/aNkrc-WL5Fs

Các Bạn thân mến,
Chicago thuộc xứ tuyết lạnh, vậy mà mãi tuần vừa qua mới chỉ có tuyết bông bay một hai lần. Không biết đêm Giáng Sinh thì sao? Hy vọng khí hậu vẫn ấm áp với hoa tuyết bay lượn cho Cộng đoàn nhỏ bé Việt Nam tại Chicago được ấm lòng và ấm cả tâm hồn khi được Chúa ngự vào tâm lòng mỗi người.
Nhưng riêng duyenky và gia đình thì ai cũng buồn bã đến lạnh lẽo vì nhớ đến sự ra
đi đột ngột của bà chị ruột chỉ cách Giáng Sinh có ba ngày! Những giáng Sinh trước luôn có chị có em, rồi sau thánh lễ, bao giờ cũng chụp hình kỷ niệm. Mà Giáng Sinh năm nay, rồi những năm sau này, sẽ chẳng bao giờ còn được tham dự Thánh lễ Giáng sinh và chụp hình cùng chị nữa. Còn buồn lo vì không biết bây giờ chị mình đang ở đâu? Có lẽ chị đang luyện ngục để đền bù những thiếu xót khi còn sống chị đã chưa làm đủ. Nhưng trước sự công bằng của Chúa, mình chỉ còn biết cầu xin Đức Mẹ viếng thăm an ủi chị, để chị kiên nhẫn chịu đựng, đền bù và luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Bởi Đức Mẹ viếng thăm ai thì Mẹ luôn mang đến niềm vui và đức tin cho những người được Ngài thăm viếng.
Đấy cũng là nội dung Tin Mừng chúa nhật thứ IV Mùa Vọng năm C này, chuẩn bị cho đầu tuần là Lễ Giáng Sinh, vì năm nay thời gian của tuần thứ IV rất ngắn, chúng ta cần lưu ý, kẻo không kịp đâu! Vì có lẽ ai cũng muốn gởi quả cáp, thiệp chúc mừng Giáng Sinh đến các thân hữu của mình, rồi chuẩn bị cho bữa tiệc mừng nữa. Thế nhưng nếu chúng ta chuẩn bị chu đáo đón Chúa Hãi Đồng đến với mình để Ngài đánh động tâm lòng chúng ta hướng đến người khác với ý muốn phục vụ và cầu chúc họ được những điều tốt lành, thì mùa Giáng sinh thật có ý nghĩa phải không các Bạn? Mặc dù chúng ta có thể còn trăn trở, còn khổ đau của riêng mình, còn phải hy sinh chuyện này chuyện khác, còn ao ước mong muốn này, kia…Nhưng phục vụ luôn là cao cả, là món quà tặng ý nghĩa trao cho tha nhân.  
Như Mẹ Maria, vừa được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, tâm lòng chưa hết kinh ngạc, bối rối, lo âu. Nhưng Mẹ chẳng nghĩ đến chuyện mình phải cần nghĩ ngơi, tịnh dưỡng và chuẩn bị chu đáo để thai nhi vừa cưu mang được khỏe mạnh, sinh ra cách xứng đáng với địa vị của Ngài là con Chúa Trời Đất, và thừa kế ngai vàng vua Davit, mà Đức Mẹ nghĩ ngay đến bà chị già nua của mình đang mang thai, nên Mẹ đã vội vã lên đường để kịp giúp đỡ bà chị trong tình trạng neo đơn, khó khăn.
1.  "Ba Maria vội vã lên đường":
-    Đức Maria vội vã lên đường chắc chắn không phải là để tìm xem lời Thiên Sứ nói đúng hay sai; nhưng là để chia vui với người vui, và giúp đỡ người cần giúp đỡ.
-    Tin Mừng nói rõ Đức Mẹ vội vã lên đươờng, vì biết còn phải vượt dãy núi miền cao nguyên Giuda, nghĩa là phải vất vả leo trèo nhiều ngày.  
-   Hiện nay con đường đã được tu sửa, dễ đi hơn nhiều. Và để kỷ niệm biến cố này, người ta đã dựng một nhà nguyện có tên "Thăm Viếng", cùng hình ảnh hai bà có thai rất dễ thương, đứng chào nhau, được đặt ngay giữa sân!
-    Lời chào thăm viếng của Mẹ Maria biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa hướng về người được nhận lời chào.
-   "Vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên".
-    Sự nhảy mừng này khác với sự cựa quậy của thai nhi vào những tháng thứ ba trở đi của thái kỳ. Và bà Elisabet đã phân biệt được.
-    Hiển nhiên thai nhi nhảy mừng là do tác động của ơn Chúa với cả hai mẹ con bà:"Và bà được đầy tràn Thánh Thần".
-    Lập tức bà bày tỏ niềm cảm xúc:"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."
-    Đây là những lời được linh ứng, diễn tả hai lời chúc phúc song song mà thiên sứ Gabriel đã nói với Đức Maria khi truyền tin.
-   Chứng tỏ Mẹ Maria thật sự được tràn đầy ân phúc và đã mang ân phúc đến cho bà chị.
-   Từ đó Đức Maria đã trở nên trung gian các ân phúc như đã được chúc tụng tuyên xưng trong các kinh nguyện và cả kinh nghiệm của các tín hữu.
-   Đức Mẹ đã cho chúng ta tấm gương nhanh nhẹn phục vụ, yêu thương chân thành, khiêm tốn, vô vụ lợi, can đảm từ bỏ mọi trở ngại, ràng buộc, cả thiệt thòi cho chính bản thân mình.  
- Ngài đã thực hiện đúng những lời thưa với Chúa:"Tôi là tôi tớ của Chúa" để hành động như thể Mẹ cũng là tôi tớ của loài người vậy.
-    Thật thế, ngay sau khi được loan báo thụ thai Đấng Cứu Chuộc, được tin bà chị lớn tuổi cũng đã thụ thai, Đức Maria vội vàng lên đường ngay vì muốn kịp thời giúp đỡ và chia vui với người chị già, mặc dù sứ thần và bà chị không yêu cầu.  
-   Lòng quảng đại, sự quan tâm cùng tinh thần vui với người vui của Mẹ Maria đã dẹp bỏ được mọi chần chừ, trở ngại, lo lắng, chậm trễ, bỏ cả bản thân mình là người đang cần sự nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
-   Tin Mừng Thánh Luca không nói rõ thời gian Đức Mẹ ở lại giúp đỡ bà chị là bao lâu, nhưng theo các nơi khác thì có thể Mẹ ở lại cho đến khi bà chị được mẹ tròn con vuông.
-   Thời gian này chắc chắn Đức Mẹ đã làm đủ mọi công việc nhà cho gia đình bà chị như cơm nước, chợ búa, giặt rũ, nhà của, và chuẩn bị những gì cần thiết cho bà chị lâm bồn…
-   Lần này cũng như trong tiệc cưới Cana, là một trong rất nhiều thái độ, hành động phục vụ mau mắn của Đức Mẹ do sự nhạy bén mà Mẹ nhận ra yêu cầu của mọi người trước khi có yêu cầu hay cả khi không có yêu cầu của họ.  
-   Thật là một bài học quí báu, bởi ai cũng có cuộc sống riêng tư với những bận rộn, lo toan của riêng mình và gia đình, nhưng nếu có được tâm lòng yêu thương chân thành, chúng ta sẽ thắng được những lý do này nọ để mau mắn phục vụ những người chung quanh khi có yêu cầu hay không, và chúng ta sẽ sung sướng khi làm cho người khác nhẹ nhàng hạnh phúc.
-   Bởi phục vụ viếng thăm luôn là hành động biểu lộ tình thân thương quí mến, sự quan tâm ân cần và là dịp thuận lợi mang Chúa đến cho họ.
-   Nhờ đó họ được thông cảm, những bất hạnh của họ giảm dần, niềm vui của họ được tăng lên, họ được lãnh Thánh Thần nhờ sự hiện diện của Chúa.
-   Vì chính Thánh Thần của Chúa trong chúng ta sẽ thánh hóa, biến đổi họ nên tốt lành thánh thiện chứ không phải chúng ta.
-   Khi xưa còn tại thế, Đức Giesu cũng đã đến thăm viếng nhiều người, đủ mọi đối tượng, mọi nhu cầu để tha tội, cải hoá, chữa bệnh, săn sóc, an ủi, hay biểu lộ tình yêu thương…
-   Ngày nay, Ngài mời gọi chúng ta làm hiện thân của Ngài để thăm viếng anh em thay cho Ngài, hầu ơn cứu độ và hạnh phúc được đến với tất cả mọi dân mọi nước như Ngài mong muốn.
-   Riêng Đức Mẹ đang ngự trên Thiên quốc, bên cạnh Con yêu dấu của Mẹ, chắc chắn Mẹ cũng vẫn nhạy bén với mọi hoàn cảnh của chúng ta, để nhanh nhẹn ân cần giúp đỡ con cái mình; nên trải qua bao nhiêu thế kỷ, các tin hữu vẫn thường xuyên tin cậy chạy đến cùng Đức Mẹ đề xin cầu bầu giúp đỡ cách nầy cách khác.
-   Đúng thế, không ai có thể thống kê hết những ơn lành Đức Mẹ đã ban và cũng không ai có thể đếm xuể hết những người đã được Đức Mẹ đáp lại lời cầu xin.
-   Chúng ta chỉ thấy người ta tỏ lòng biết ơn thể hiện qua rất nhiều tấm bảng khắc ghi lời tạ ơn Đức Mẹ, được gắn tràn đầy tại những thánh địa của Mẹ hoặc cả nhưng nơi có hình ảnh Đức Mẹ.
 2.  “Thân mẫu Chúa tôi’’:
-  Tin Mừng nói rõ bà Elisabet được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:"Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"
-   Bà Elisabet bày tỏ niềm cảm xúc không chỉ bằng linh ứng mà còn bằng cả giọng nói đầy xúc động của bà.
-   Bà còn cho thấy ngay cả khi Đức Maria chưa nói gì, bà đã biết Maria là mẹ Đấng Cứu Thể và bà gọi thai nhi chưa sinh ra là Chúa, một danh hiệu chỉ dành cho Đấng Messia.
-   Rõ ràng bà đã nhận biết, đã tin không nghi ngờ gì về điều đã xảy ra cách kín đáo riêng tư trong lòng cô em họ Maria của bà.
-   Rồi bà kết luận:"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
-   Khẳng định Đức Mẹ luôn tin Lời Thiên Chúa, phó thác cuộc đời mình theo chương trinh cứu độ của Ngài.
-    Chúng ta cần tỉnh táo để nhận ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh hầu cố gắng vâng theo.
-    Thật vậy, tin và hạnh phúc là hai điều liên hệ chặt chẽ với nhau, rất nhiều bằng chứng trong các sách Tin Mừng nói về điều này:
       .  Ông đại đội trưởng tin Chúa nên người đầy tớ của ông được khỏi bệnh,
.  Lòng tin của người đàn bà băng huyết đã chữa lành cho bà,
       .  Người mù được sáng vi đã tin Đức Giesu khi Ngài sờ vào mắt ông...
-   Tất cả những lời rao giảng của Đức Giesu khi còn tại thế đều nhằm xây dựng và khơi dạy đức tin trong lòng người nghe, sau đó kêu mời họ hành động theo điều tin ấy.
-   Tuy nhiên đức tin không biến cuộc sống chúng ta trở nên dễ dàng, mà đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu, kiên trì và bảo vệ.
-   Lễ Giáng Sinh là dịp giúp ích rất nhiều cho chúng ta bồi dưỡng đức tin. Để ý thức vấn đề cốt lõi của sứ điệp Giáng Sinh là Con Thiên Chúa đã nhập thể trong một trẻ thơ nghèo nàn yếu đuối.
-    Tuy nhiên ngày xưa cũng như hiện nay, có những người tin và vững tin vào điều đó như bà Elisabet, nhưng cũng có những người không tin. Và hiển nhiên chỉ những người tin mới được chúc phúc.
-    Chúng ta là những người đã tin vào điều ấy, vậy hãy tới gần Ngài, mang theo tất cả những sự nghèo nàn thiêng liêng, thể chất, những thương tích, những sợ hãi lo lắng, trăn trở, khổ đau, yếu đuối, thất bại, hoài nghi tội lỗi, và cả những hy sinh phục vụ người khác của chúng ta để dâng lên Ngài, là những món quà Ngài ưa thích, chắc chắn Ngài sẽ đổi mới chúng ta.  
Lạy Chúa, khi Ngài hiện diện trong lòng Đức Mẹ thì Mẹ đã vội vã lên đường để mang Chúa đến với bà chị. Xin đánh động chúng con biết noí gương Thân Mẫu của Ngài, luôn hướng đến người khác, biết quan tâm đến niềm vui, nỗi khổ và nhu cầu của họ hầu mau mắn thăm viếng chia sẻ, phục vụ vô vụ lợi, để đem Chúa đến với họ, bằng chính đời sống thấm nhuần tinh thần yêu thương trọn vẹn, hầu tình yêu và sự dâng hiến của chúng con được phát triển hoàn thiện.Vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen
Thân mến,
M.Goretti duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét