Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

NGƯỜI NGHÈO QUÁ KHỔ LẼ NÀO THÊM BỊT LỖ THỞ!?

 

NGƯỜI  NGHÈO  QUÁ  KHỔ  LẼ  NÀO  THÊM  BỊT  LỖ  THỞ!?

Tue, 21/06/2022 - Lm Hương Quất

Sáng nay (20.6.2022), tớ vừa vo gạo nấu nồi cơm điện xong thì…

- Alo... con là Lượm...

- Tình hình sao rồi Cô?

- Nghe lời Cha con đưa Anh đến Bệnh xá Dòng Gioan Thiên Chúa, Bệnh xá bảo Đông y chữa không được, hướng dẫn qua Bệnh viện Thánh Tâm nhập viện để phẫu thuật cưa chân... Bệnh viện yêu cầu đóng viện phí 15 triệu để cưa chân.

...

Anh Tuấn-Dân Nam Miên ‘chạy loạn’ phiêu dạt từ Campuchia, có đến chục năm nay.

Gần 40 tuổi, khá đẹp trai nhưng chưa lấy vợ…                                   

Không dám lấy vợ!...

Không dám mơ lấy vợ!…

Lý do: Nghèo khổ!

Bàn chân Anh tấy đau nhói, rồi thấy dần thâm các ngón chân, thâm đen…

Anh đi bệnh viện Chợ Rẫy. Chẩn đoán Viêm tắc mạch máu huyết, dẫn đến hoại tử các ngón chấn

- Nhiều lúc con đau quá, con bảo bác sĩ ơi xin cưa chân con đi. Bác sĩ chẳng chịu cưa!…

Rồi không hiểu sao Bệnh cho xuất viện…

(Thực ra không phải Bác sĩ không cho tháo khớp những ngón chân hoại tử mà là…

Trong giấy ‘chuyển tuyến khám bệnh…’ phần hướng điều trị, bệnh viện Chợ Rẫy ghi rõ: Chuyển Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục chăm sóc vết thương và tháo khớp hoại tử. x.ảnh).

Anh Lương Dân nghèo khổ, mấy đứa em của Anh cũng khổ nghèo, có lúc bí cực, tưởng chừng không lối thoát…

Đứa em Gái tên Lượm thương Anh mang về cưu mang, trên địa bàn giáo xứ Kim Lâm…

Thấy Anh chân hành đau khổ sở, rên đau đớn…

Rất muốn đưa Anh đi bệnh viện để cưa chân hoại tử mà không dám

Lý do: Nghèo.

Nhận được thông tin, tớ rủ thêm Anh phụ trách Truyền giáo- Bác Ái… đến thăm Anh, tìm cách hỗ trợ Anh.

Đương nhiên, việc thiết cần đầu tiên mua tặng anh Thẻ Bảo hiểm Y tế, để nếu có chạy chữa cũng giảm đáng kể chi phí.

Tớ hỏi thẻ Chứng Minh Thư.

Không có!

- Con đi làm mấy năm nay, nhà nước cứ hẹn mà vẫn chưa nhận được…

Tớ liên hệ Chị chuyên làm Thẻ Bảo hiểm, đã nhiều lần làm cho tớ và giúp người nghèo. Hỏi chưa có thẻ CMND có cách nào mua được BHYT?

Chị Bó tay trước thủ tục không thể thiếu CMND.

Tớ không ‘trách’ thủ tục’…

Cũng chả dám trách cơ quan nhà nước…

Bởi để có ‘hồ sơ’ rõ ràng làm CMND phải có trích lục rõ lý lịch, nguồn gốc.

Cái này là một thách đố với Dân Nam Miên phiêu dạt. Bởi ai cũng biết ‘lối sống’ sống Bờ Hồ- trên Bè cá phiêu dạt của họ…Tất cả trên làng bè phiêu dạt ấy, lấy vợ, sinh con đẻ cái… Đấy là chưa kể, có thời họ thuộc di Dân nhạy cảm ở Campuchia…

Lại hồi hương về quê hương VN trong tư thế ‘chạy loạn’…

Thủ tục chặt chẽ là điều tốt cho xã hội an ninh trật tự nhưng nếu máy móc, câu nệ, bỏ qua chân lý từ trực quan sinh động khách quan… Thì… Thì…

Tớ coi Thẻ BHYT như một ‘lỗ thở’ cho phận nghèo khốn khổ…

Bây giờ muốn giúp họ có cái ‘Lỗ Thở’ ấy mà vẫn bị ‘thủ tục’ bịt kính….

Dân nghèo ơi, đã đạt thời rực rỡ nhất, dân chủ gấp vàn lần bọn Tư Bản dãy chết sao vẫn khốn khổ, khó thở thế!…

Và biết đâu đã có người ‘chết ngộp’ vì xã hội thu thuế kiểu ‘vặt lông’ bởi đang thiếu những lỗ thở…

Bị bịt lỗ thở Thẻ BHYT, gây nhiều khó khăn cho người nghèo khi chạy chữa, lẽ nào mình cũng bó tay…

Cùng với Ban Truyền giáo, vẫn quyết định giúp Anh chạy chữa.

Kênh đầu tiên, tớ Giới thiệu Anh đến Bệnh xá Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, chuyên và chỉ khám chữa bệnh Đông Y… xem Đông y khám có thể còn cứu chữa thoát cảnh tháo khớp? Nếu không được xin hướng dẫn giúp đỡ bệnh nhân nhập Bệnh viện Thánh Tâm kề cạnh

(Trước 1975 là Nhà Thương Thánh Tâm thuộc Nhà Dòng, sau nhà nước tiếp quản thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất)

Tớ định alo một vài người thân Hố Nai hoặc đang làm trong bệnh viện, có ý mượn tiền đưa Lượm ứng viện phí…

May quá Lượm gọi lại, báo chiều có người nhà con ghé cha lấy tiền đóng viện phí.

Tớ trầm lặng trước Tôn Nhan Chúa

Niềm vui Hồng Ân 10 năm Linh mục chợt…tụt xuống, lắng động, rồi da diết…

Tớ Dâng Anh Cho Chúa!

Ké Dâng cả bao Chủ Dân hiện sinh đang dần thiếu ‘lỗ thở’ thiết yếu…

(Cứ thấy giá xăng trên 32 ngàn Hồ tệ/lít của ta so với ‘thằng em’ khu vực Malayxia chừng 13 ngàn là muốn ngộp thở vì uất nghẹn!…)

Lm. Đaminh Hương Quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét