Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu


Thứ sáu, 21/9/201816:46 (GMT+7)
    


Người  miền  núi  làm  đèn  Trung  thu  vài  chục  triệu


Những chú rồng, cá chép, máy bay khổng lồ... chở 

người dân nối đuôi nhau chơi Trung Thu cả tuần 

nay tại xã Cẩm Phong (Thanh Hóa).


Video Player is loading.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Những ngày này, thôn Dương Huệ (xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đêm đêm sáng rực. Đoàn xe 4-5 chiếc, mỗi xe có sức chứa vài chục người diễu hành trên đường, trong tiếng nhạc sôi động.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Để chuẩn bị cho dịp này, người dân thôn Dương Huệ đã ấp ủ ý tưởng, cũng như huy động kinh phí từ lâu.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Trong thôn được chia thành 6 tổ, mỗi tổ làm một chiếc xe chơi trăng rằm. Hoành tráng nhất trong đó là chiếc du thuyền với một chú rồng khổng lồ. Xe được trang bị hệ thống ánh sáng và hai máy phun sương, có khả năng phun ra nước bảy màu. Trước mỗi chuyến đi chơi, người dân đổ 200 lít nước và chú rồng có thể phun suốt hành trình.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Anh Nguyễn Công Hoan - người tham gia làm thuyền cho biết: "Chúng tôi mất gần hơn nửa tháng tạo hình con rồng kiên cố bằng khung sắt, bên ngoài bọc vải. Am hiểu một chút về điện nên tôi sáng tạo cho rồng phun nước". Thân xe 50 triệu đồng, chi phí làm rồng là hơn 20 triệu.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Một tổ khác làm chú cá chép hóa rồng, có khả năng thổi ra bong bóng. Cả xe và cá trị giá 30 triệu, được 17 hộ trong một xóm đóng góp, sức chứa 50-60 người.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Mô hình chiếc xe tăng kiên cố cũng mất nhiều thời gian, chi phí cho nó là 55 triệu đồng.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Một xóm khác trong thôn chế tạo xe hình máy bay và ngôi sao, chi phí gần chục triệu.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Phong trào chơi Trung thu ở Cẩm Phong đã nhộn nhịp vài năm gần đây, nhưng đến năm nay thì hoành tráng hơn. Ngoài những chiếc xe, hai bên đường trong xã đều treo đèn ông sao trước nhà và thắp sáng suốt đêm trong tháng 8 này. Vào ngày rằm, các thôn đều có hoạt động ăn uống, vui chơi.
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu
Xã Cẩm Phong vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của những đợt mưa lũ vừa qua. Đa số diện tích lúa và hoa màu trong xã mất trắng, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới phong trào vui chơi Trung thu của người dân. Trong ảnh là một chú rồng dài 20 m của một thôn khác trong xã.
Phan Dươn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét