Những em bé có đôi má phúng phính
Thứ bảy, 30/5/2020-VnExpress.net
Ngoài gương mặt tròn, mắt to, nhiều em bé 0-2 tuổi trong cuộc thi “Khoảnh khắc lần đầu của bé” có đôi má phúng phính ai nhìn cũng muốn hôn.
Khi bé làm nũng, cười tươi, hóng chuyện... đôi má càng phụng phịu. Những biểu cảm đáng yêu của bé được ba mẹ chụp lại và chia sẻ về cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" do báo Ngoisao.net cùng Con Cưng - Hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé phối hợp tổ chức.

Bé Gạo 3 tháng tuổi được ví như búp bê vì có đôi mắt to, đen lay láy, miệng đỏ như son cùng cặp má khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Chị Hồng Yến chia sẻ, bé bụ bẫm, đôi mắt xoe tròn là món quà vô giá mà ơn trên đã ban tặng cho gia đình.

Vẻ căng thẳng của bé Bông (5 tháng tuổi) khi nhìn vào ống kính. Em có gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng, là niềm tự hào của gia đình.

Bé Hiểu Bối hay cười, cặp má phụng phịu. Bé được ba mẹ yêu thương và ví như "cục vàng".

Bé con nhà Tố Quyên rất hóng chuyện, từ 2 tháng đã í ới gọi khi không thấy ai. Mỗi khi con mở mắt, bất kể thấy người quen hay lạ, đều cười toe toét. "Ai gặp con cũng gọi con là nhím già, mặt con lém lỉnh và tươi vui nên so với 3 tháng tuổi, con già hơn", chị Tố Quyên chia sẻ.

Nhóc tỳ nhà Vân Anh thu hút mọi ánh nhìn với cặp má phúng phính.

Vẻ dễ thương của Minh Đan. Để có được bé con đáng yêu thế này, gia đình bé Minh Đan đã trải qua hành trình dài suốt 4 năm, không bỏ cuộc và luôn nuôi hy vọng để có con.

Bé nhà Phương Mai có cái miệng chúm chím, đôi mắt đen láy tròn xoe như viên bi, long lanh như muốn hỏi bao điều "Mẹ ơi, cái này là gì vậy?".

Mẹ Linh sinh ra con chỉ 2,9 kg nhưng nhờ mẹ "vỗ béo" nên khi 4 tháng tuổi đã lên 9,6 kg và mặt con mới tròn xoe thế đấy.

Con chỉ cần "Ăn no, chơi vui, ngủ khỏe", chia sẻ của mẹ An Huyền đến cuộc thi. Bé đã biết nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười, biết nâng cổ và nắm chặt tay mẹ khiến chị vui biết bao.

Bé Phô Mai khoe nét dễ thương cùng cặp má ai nhìn cũng muốn cưng nựng.

Công chúa nhỏ nhà Phượng Mai có gương mặt tròn xoe, xinh xắn mà nhiều mẹ bỉm sữa đều ao ước có bé con như thế.

Bé Sim rất vui tính và thích cười. Nhiều khoảnh khắc ba mẹ chụp lại, con đều cười rất tươi, lúc nào cũng muốn hóng chuyện.
Kim Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét