Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ



Thứ sáu, 17/1/202 - vnexpress.net  




Chợ  đầu  mối  xuyên  đêm  bán  cá  chép  đỏ


HÀ NỘIGần chục tấn cá tập trung về chợ Yên Sở từ nhiều ngày trước để phục vụ nhu cầu phóng sinh trong dịp tết ông Táo.


Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Ba ngày giáp tết ông Công ông Táo, chợ cá đầu mối lớn nhất miền bắc Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) thương lái từ khắp nơi tìm đến mua cá chép.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Cá từ các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ… đổ về chợ từ ngày 20 tháng Chạp để lái buôn có thời gian chọn lựa và khảo sát.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
1h sáng 22 tháng Chạp, Hà Nội mưa nhỏ, rét đậm, nhưng đây là thời điểm mua bán diễn ra nhộn nhịp nhất.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Tiểu thương thả đá lạnh vào nước để hạ nhiệt độ, giữ cho cá bớt hoạt động tránh kiệt sức.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Chị Hằng, một người bán cá, cho biết: "Năm trước gia đình nhập 10 tấn cá từ sớm giá 70.000 đồng mỗi kg, để đến 8h sáng 23 tháng Chạp, giá cá chỉ 55.000 mỗi kg, lỗ nặng. Cá ế, tôi phải thả phóng sinh mất 3 tấn". Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay chị nhập hơn 2 tấn cá, chiều tối 22 âm lịch (16/1) đã bán được quá nửa, lượng cá còn lại phục vụ khách mua lẻ vào ban đêm".
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Một ngày trước chính lễ ông Công ông Táo thường là cao điểm tiêu thụ cá, chiếm tới 70% số cá bán được của cả vụ.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Loại chép đỏ, còn gọi là chép Tam Dương có giá bán buôn 120.000 đồng/kg, còn chép vàng rẻ hơn, khoảng 100.000 đồng/kg.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Chợ đầu mối Yên Sở có 85 hộ chuyên kinh doanh cá chép dịp Tết ông Công, ông Táo. 
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Bên cạnh đó, thời điểm chính vụ có nhiều thương lái từ nơi khác đến, trung bình mỗi năm chợ cung cấp  6-7 tấn cá chép để phóng sinh.
Chợ đầu mối xuyên đêm bán cá chép đỏ
Nhiều lái buôn ở xa phải dùng bao tải nhiều lớp túi bóng bơm không khí rồi cho cá vào vận chuyển đi tiêu thụ.
Ngọc Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét