Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

Jan 16, 2022 - Chúa nhật 2 thường niên năm C

 Jan 16,   2022 - Chúa  nhật  2  thường   niên  năm  C - Quyền  năng  của  Thiên  Chúa!


https://www.youtube.com/watch?v=QpqzZEATx9s

Các Bạn thân mến,

Là Kito hữu, chúng ta được dạy dỗ, giáo dục, cảm nhận và cả trải nghiệm rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của Tình Yêu, Ngài san sẻ tình yêu cho con người để con người yêu Ngài và yêu thương nhau. Vì thế ai cũng có thể có tình yêu: tình yêu cha me, con cái, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, nam nữ…

Tình yêu nào cũng hướng đến sự kết hợp, hạnh phúc, và đòi hỏi đáp trả, trung thành, cùng mong muốn tồn tại mãi mãi.

Nhưng trong các thứ tình yêu, tình yêu nồng nàn sâu nặng nhất là tình yêu vợ chồng, và tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Hình ảnh ấy đã được Thiên Chúa dùng để diễn tả, ví sánh tình yêu của Ngài đối với nhân loại, nhưng còn cao trọng sâu đậm nồng nàn hơn bội phần.

Tin Mừng Thánh Gioan chúa nhật tuần này tường thuật về một tiệc cưới bình thường tại Cana miền Galile, là nghi lễ đầu tiên cho đôi nam nữ yêu nhau được kết hợp trọn vẹn suốt đời. Ở đó Đức Giesu đã làm một dấu chỉ đầu tiên, bầy tỏ vinh quang và tình yêu của Ngài đối với con người, hầu các môn đệ là những người mới theo Chúa tin vào Ngài.

1. “Họ hết rượu rồi!”:

 -    Tiệc cưới ở đâu, trong xã hội nào, thời nào cũng được coi là một tiệc quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, qui tụ được nhiều người, nhiều thành phần nhất, hân hoan vui mừng nhất, tốn kém sang trọng nhất...

-     Đặc biệt tại xứ Palestin, lễ cưới còn là một cơ hội hết sức quan trọng, kéo dài trên dưới một tuần lễ như những lễ hội văn hóa quan trọng trong nhân gian.

-     Sau nghi lễ, đôi tân hôn đưa nhau về nhà mới, họ được đối xử như vị vua và hoàng hậu, có lọng che đầu.
 Bấy giờ trời đã tối, dưới ánh đuốc, họ được đưa đi qua các con đường làng dài nhất để được gặp nhiều người, đón nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp.      

-     Rồi họ tiếp tục mặc y phục hôn lễ, mở cửa nhà cả tuần để tiếp khách.

-     Dân chúng suốt năm vất vả cơ cực, được tham dự đám cưới với nhiều ngày vui vẻ tiệc tùng, quả là một cơ hội đặc biệt đáng quí, không thể bỏ qua.

-     Đức Mẹ, Đức Giesu và các môn đệ cũng được mời, và các Ngài đã vui vẻ tham dự ngày hạnh phúc ấy của đôi trai gái cùng hai họ.

-     Để được nhiều chúc phúc và vui vẻ trọn vẹn, tiệc cưới bao giờ cũng phải dư thừa đồ ăn thức uống, đặc biệt là rượu, là món rất quan trọng đối với người Phương Đông. Không phải họ nghiện rượu, nhưng tiếp khách được coi là một nhiệm vụ thiêng liêng nên không thể để sơ xuất xẩy ra.

-     Thế nhưng tiệc cưới ở Cana hôm ấy lại thiếu rượu, như một xúc phạm nặng nề. Hẳn cô dâu chú rể và gia đình vô cùng bối rối, bởi không chỉ là thất lễ với quan khách, mà còn là một điều xấu hổ, nhục mạ cho cả gia đình dòng họ đôi bên.

-     Đức Maria đã nhận ra tình thế gay go của gia chủ, sự nhạy bén và nhạy cảm do lòng thương yêu của tình mẫu tử đã khiến Mẹ mạnh dạn thưa với Đức Giesu:"Họ hết rượu rồi!” như ngụ ý nài xin cách kín đáo.

-     Đức Giesu lạnh lùng trả lời:"Thưa bà, chuyện có can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến."

-     Nhưng Mẹ Maria vẫn hoàn toàn tin tưởng con mình nên đã âm thầm nói với gia nhân:"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

-     Quả thật, Đức Giesu đã bảo và các người giúp việc đã làm theo.

-     Thế là phép lạ đầu tiên của Đức Giesu đã được thực hiện nhờ sự quan tâm của Mẹ Ngài để niềm vui của đôi tân hôn và khách mời được trọn vẹn.

-     Ở Cana, Đức Mẹ và Đức Giesu đã làm như thế để cứu giúp người ta dù chưa tới "giờ" của Ngài cũng chưa có ai cầu xin van nài Ngài. Chứng tỏ Đức Mẹ và Chúa Giesu rất quan tâm đến đời sống hôn nhân và niềm vui của con người biết chừng nào!

-     Chính nơi tiệc cưới này, không gì diễn tả hết việc Đức Mẹ đã bầy tỏ thật sâu sắc tình mẫu tử của Người. Công của Đức Mẹ đã tạo điều kiện để vinh quang của Chúa được hé lộ trước cả kế hoạch của Ngài.

-     Ngày nay được hưởng vinh phúc bên Con Mẹ, chắc chắn Mẹ vẫn nhỏ nhẹ kín đáo thì thầm bên Chúa “Họ hết rượu rồi!” khi nhìn thấy những cặp vợ chồng đang từ từ nhạt phai lòng tin yêu nhau, để họ lại được nồng thắm, tràn đầy hạnh phúc bên nhau như thuở ban đầu.

-     Hiển nhiên Mẹ cũng rất khổ tâm khi nhìn thấy nhiều gia đình khắp nơi đang bị khủng hoảng, cuộc sống đầy ắp khó khăn phức tạp, đặc biệt trong tình yêu vợ chồng: người đã lập gia đình thì ly thân, ly dị, bỏ nhau; người chưa lập gia đình thì muốn ở độc thân, không muốn cưới hỏi, không muốn ràng buộc…dù hôn nhân là điều ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng cho có nam có nữ và cho họ kết hợp với nhau. Nghĩa là hôn nhân không phải phát xuất từ con người, mà là từ Thiên Chúa.
-   Phá hoại hôn nhân rõ ràng là chống lại Thiên Chúa.

2. Tình yêu của Thiên Chúa:
-    Trong nỗ lực mô tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa với dân Người, kinh thánh dùng hình ảnh hôn phu và hôn thê. Và dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả niềm vui mà Thiên Chúa tìm thấy ở giữa dân Người.

-    Hình ảnh tiệc cưới để chỉ sự hoan lạc Messia, và hình ảnh chú rể là chính Đấng Messia.

-    Bài đọc một hôm nay gợi lên cho chúng ta ý tưởng: dân Israel là hôn thê của Thiên Chúa, nhưng đã bất trung, phải bị lưu đầy, thế mà vị hôn phu của nàng là Thiên Chúa đã không quên nàng, hứa sẽ có một tiệc cưới mới.

-    Tin Mừng thánh Gioan nhận xét phép lạ nước thành rượu này là"dấu" dầu tiên mang tính mạc khải.

-    Nghĩa là cho con người biết Đức Giesu là Thiên Chúa, Đấng đã được sai đến để mặc khải cho con người biết về ý muốn, tấm lòng và ý định của Thiên Chúa đối với con người.

-     Những gì Người mặc khải cho chúng ta là lý do để ăn mừng với rượu quí gía được cung cấp dư thừa cho những bữa tiệc của cộng đồng.

-     Ý nghĩa sâu xa của phép lạ hóa nước thành rượu này không chỉ gói gọn trong đời sống hôn nhân, mà còn bao trùm cả đời sống thường của mọi người, chỉ đến tất cả những gì mà quyền năng của Đức Giesu có thể biến đổi.

-     Phép lạ còn là một dấu chỉ đầu tiên để bầy tỏ vinh quang của Ngài. Chỉ đến ngày mà Thiên Chúa biến đổi cuộc sống con người thành hoan lạc như tiệc cưới

-     Và tại tiệc cưới Cana này, Đức Giesu đã đến để khai mạc ngày hoan lạc ấy. Rồi sự hoan lạc sẽ được tiếp nối trong suốt sứ vụ của Ngài.

-     Hóa nước thành rượu còn là một biểu tượng của việc Ngài cần phải thực hiện, bất kỳ nơi nào Ngài đến, cái cũ cũng được trở thành cái mới.

-     Thực tế hàng chuỗi những hoan lạc được nối tiếp theo trong quá trình rao giảng Tin Mừng của Ngài: mẻ cá lạ lùng, năm cái bánh với hai con cá cho nhiều ngàn người ăn no nê, dư thừa; rồi người què được đi, người mù được thấy, người bệnh được lành, người chết sống lại...Chẳng gì còn có thể vui mừng hơn!

-     Và người ta đã nhận ra chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới đáp ứng được nhu cầu cần yêu thương và cần được yêu thương của con người ích kỷ tham lam, luôn muốn chiếm hữu tối đa tình yêu. Bởi tình yêu Thiên Chúa chân thật, cao cả nhất, không bao giờ phản bội, luôn tha thứ và hy sinh đến chết vì người yêu.

-    Ngày xưa tại tiệc cưới Cana, Đức Giesu đã biến nước lã thành rượu ngon để bảo đảm cho hạnh phúc vui mừng bền vững của hôn nhân ngay từ ban đầu, và mở ra một thời đại mới, chân thật, công bằng và yêu thương; thì ngày nay chắc chắn Ngài vẫn muốn chúng ta được hưởng tình yêu hạnh phúc hôn nhân, gia đình, bạn bè, tha nhân... để mọi người được chan chứa niềm vui của tình yêu cứu độ.

3. Bài học cho gia đình:

-   Gia đình trong nhân loại hay gia đình Công giáo chúng ta cũng được xây dựng trên tình yêu nam nữ, cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng cần những hiểu biết về đời sống lứa đôi, và những đức tính nhân bản để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

-   Tuy nhiên, một điểm khác duy nhất và căn bản là gia đình Công Giáo nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, đôi bạn nam nữ được chính Thiên Chúa kết hợp và tác thành, là dấu chỉ tình yêu thủy chung giữa Thiên Chúa với con người.

-   Tình yêu nào cũng tốt đẹp cao quí nếu nó được xây dựng trên sự chân thành, tuy nhiên tình yêu vợ chồng cao quí hơn tất cả nên Thiên Chúa đã cho phép người nam và người nữ lìa bỏ gia đình mình để theo nhau, kết hợp qua lời thề hứa trước Thiên Chúa, Giáo hội và cộng đồng để trung thành thương yêu nhau cho dù nếu có sự gì không dược thuận lợi.

-    Nhưng rồi vì con người yếu duối, mỏng dòn, ích kỷ, chủ quan, bị sai trái lôi cuốn, tác động liên tục, chán nản ngại chiến đấu, không muốn nhịn nhục …nên dần dần thất vọng về nhau, không thể đáp trả nhau, buồn tẻ nhạt nhẽo như tiệc cưới “hết rượu”vậy!

-     Vì thế con người đã đánh mất tình yêu, và cũng là một trong những xúc phạm lớn lao đến Thiên Chúa.

-     Để rồi hết đời này qua đời khác con người lại luôn cầu xin, khát khao mong mỏi một tình yêu trung thực tốt đẹp vững bền.

-    Thiên Chúa đã thấu hiểu, xót thương, và tha thứ như muôn ngàn xúc phạm khác mà con người đã xúc phạm đến Ngài. Và Ngài đã cứu vớt.

-    Vì thực tế cho thấy, khi một sự cố nào xảy ra trong gia đình, nếu biết bình tâm suy nghĩ và mỗi người tự kiểm điểm chính mình thì sẽ nhận ra gia đình chúng ta lúc đó đã thiếu một cái gì đó: sự thông cảm, kiên nhẫn, tế nhị, bao dung, quảng đại…? Những cái thiếu đó đều bắt nguồn từ một cái thiếu căn bản nhất, đó là thiếu rượu yêu thương

-    Tin Mừng hôm nay mời gọi các gia đình Công Giáo chúng ta phải nhìn vào mẫu gương đời sống của Mẹ Maria, bắt chước theo lời nói, cung cách ứng xử, tâm tình của Mẹ. Học thái độ nhạy bén vừa mang tính nhân bản vừa thể hiện lòng tin vững vàng của Mẹ Maria, toát lên một cử chỉ đầy tình người, nét tinh tế của tình yêu. Vì gia đình không thể êm ấm hạnh phúc và bền vững nếu không có tình yêu ngự trị.

-    Thái độ nhạy bén của Mẹ Maria cũng là thái độ của lòng tin. Mẹ tin Chúa sẽ thực hiện điều Mẹ cầu xin nên Mẹ mới nói với gia nhân:"Người bảo gì cứ làm theo". Khi căn dạy người khác như thế, thì chính Mẹ đã thực hiện trước điều Thiên Chúa muốn.

-    Chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục thực hiện những phép lạ trong cuộc sống gia đình chúng ta. Để mỗi thành viên biết đóng góp công sức nhỏ bé của mình, biết làm theo lời Chúa dạy, biết tin tưởng vào Chúa như Mẹ Maria.

-    Cùng nhớ rằng Mẹ Maria có mặt trong tiệc cưới khi xưa không phải sự ngẫu nhiên, mà là do sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngày nay Mẹ cũng đang có mặt trong gia đình chúng ta. Mẹ cùng chia sẻ nỗi lo với mỗi người. Mẹ biết những khó khăn mà gia đình chúng ta đang gặp. Mẹ hiểu gia đình chúng ta đang thiếu những gì và cần gì…

-    Vì thế khi cuộc sống gia đình gặp sóng gió, chúng ta hãy tìm đến với Me. Xin Mẹ giúp gia đình chúng ta như năm xưa Mẹ đã giúp gia đình ở Cana. Chắc chắn nhờ lời Mẹ cầu bầu, Chúa sẽ lại làm phép lạ để cho rượu yêu thương trong hũ của gia đình chúng ta được đầy tràn. Chúng ta chỉ việc lắng nghe lời Mẹ Maria căn dặn:"Người bảo sao hãy làm vậy".

-     Và Chúa bảo chúng ta rằng Hôn Nhân Gia Đình nằm trong chương trình yêu thương cùa Thiên Chúa, nên "sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được tháo gỡ" và bảo chúng ta là mỗi thành viên trong gia đình hãy lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau.

Lạy Chúa, suy ngắm thái dộ cư xử của Mẹ Ngài, chúng con biết rằng tất cả chúng con đều phải noi theo Mẹ, thực thi những sứ vụ Chúa trao cách tin tưởng, phó thác nơi Ngài, tế nhị, nhạy cảm với mọi hoàn cảnh của anh em để thực thi mọi sứ vụ đối với gia đình, Giáo hội, xã hội, bạn bè cùng tất cả mọi người chung quanh được hiệu quả nhất.

Và như khi xưa, Chúa đã giải thoát khó khăn cho đôi tân hôn, ngày nay nền tảng hôn nhân của chúng con đang trục trặc, vì chúng con chưa đủ thánh thiện, hy sinh, nhẫn nhục để bảo đảm tình yêu hôn nhân như mô hình của tình yêu Thiên Chúa và Gíao hội. Xin hãy luôn đồng hành với chúng con để giữ cho rượu của chúng con luôn nồng nàn hầu chúng con được hạnh phúc hôn nhân như Chúa đã đổi mới. Vì Đức Giesu, Chúa chúng con. Amen.

Than men
M.Goretti duyenky



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét