Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Câu chuyện về tổ chức Heartbeat International và phong trào trợ giúp mang thai


Câu  chuyện  về  tổ  chức  Heartbeat  International  và  phong  trào  trợ  giúp  mang  thai

Bob French - Lại Thế Lãng dịch- Fri, 09/07/2021

Bạn có thể đã đọc câu chuyện này trước đây: Một người đàn ông ở bờ biển nhìn thấy hàng ngàn sao biển bị thủy triều đánh dạt vào bờ. Ông chú ý tới một cô gái trẻ đang ném từng con một trở lại biển.

 “Đừng bận tâm!” ông nói với cô gái “Có qúa nhiểu sao biển để cứu. Điều mà cháu đang làm không tạo ra bất cứ sự khác biệt nào”. Cô bé ném một con sao biển khác xuống nước, quay sang người đàn ông và nói “Có chứ, nó tạo nên sự khác biệt đối với con sao biển đó!”. Cảm động với câu trả lời của cô bé, người đàn ông gia nhập với cô gái và rồi khi nhìn thấy họ, những người khác cũng tham gia. Qua những nỗ lực của họ, nhiều con sao biển đã được cứu.

Câu chuyện giản dị này là một minh họa tốt cho thấy ý nghĩa của phong trào trợ giúp mang thai. Nó đặc biệt phù hợp với Heartbeat International, mạng lưới tiếp cận với những phụ nữ có nguy cơ phá thai lớn nhất thế giới. Thông qua 1,800 chi nhánh trên sáu lục địa có người sinh sống, Heartbeat đã cứu sống khoảng ba ngàn trẻ sơ sinh mỗi tuần lễ.  Nó phục vụ nhiều người hơn thế nữa, có lẽ một triệu mỗi năm chỉ riêng ở Hoa Kỳ, bao gồm những bà mẹ đã quyết định giữ lại con nhưng cần được giúp đỡ liên tục. Đường giây nóng 24 giờ gần đây đã trả lời cuộc gọi thứ hai triệu của họ.

Đây là những con số to lớn, nhưng Heartbeat đã không khởi sự to lớn. Đúng hơn là nó khởi sự chỉ có ba người, họ giống như cô bé ở bờ biển, biết rằng họ phải bắt đầu từ đâu đó.

Ba người tiên phong. Vào những năm 1960 trước khi Tối cao Pháp viện quyết định về vụ Roe kiện Wade mở đường cho việc phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ, một số tiểu bang đã bắt đầu dỡ bỏ những hạn chế lâu đời của họ đối với thủ tục. Mọi người có thể thấy rằng phá thai theo yêu cầu sắp bị báo động. Một số đã thành lập các nhóm nhỏ cung cấp các dịch vụ tư vấn và đường dây nóng để giúp phụ nữ tìm các giải pháp thay thế.

Một trong những cơ sở nhỏ và độc lập này được phát triển cùng với các thực hành y tế của bác sĩ John Hillabrand một bác sĩ sản khoa từ Toledo, Ohio, người được biết đến với niềm tin vào sự thiêng liêng của cuộc sống con người. Giúp đỡ ông là Lore Maier, một người Đức nhập cư đã sống qua thời kỳ Đức Quốc Xã cai trị đất nước của bà. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, bà làm việc cho Liên Hiệp Quốc, trợ giúp những nạn nhân trại tập trung; bà cũng là phóng viên tòa án trong các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh ở Nuremberg. Tất cả những kinh nghiệm này đã hình thành nên quan điểm của Maier về việc phá thai mà bà cho rằng còn tồi tệ hơn cả chiến tranh.

Phá thai không chỉ gây thiệt hại lớn cho những sinh mạng vô tội, nhưng nó còn hạ thấp những người cộng tác phá thai xuống tới mức độ tàn ác nhất . . . Những nỗ lực của chúng ta để đẩy lùi làn sóng phá thai sẽ là thước đo tính cách của chúng ta và xác định cho chúng ta và hậu thế loại thế giới mà chúng ta sẽ sống.

Năm 1971 bác sĩ Hillabrand và Lore Maier gặp Sơ Paula Vandegaer, SSS (Các nữ tu phục vụ xã hội) người ở trên tuyến đầu của phong trào trợ giúp mang thai ở Bờ Tây. Vandegaer một nhà tư vấn và hoạt động xã hội chuyên nghiệp của Tổng Giáo phận Los Angeles, đã đưa ra một trong những đường giây nóng đầu tiên về khủng hoảng và viết những tài liệu đào tạo đầu tiên để giúp cho những người tư vấn cho phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Khi họ nói chuyện, ba người tiên phong này đã xác định sự cần thiết của một tổ chức bảo trợ, có thể cung cấp hỗ trợ cho nhiều sáng kiến phò sự sống, đang hình thành trên khắp đất nước. Cuối năm đó họ thành lập một mạng lưới gọi là Alternatives to Abortion (Giải pháp thay thế cho phá thai) quy tụ khoảng sáu mươi tổ chức. Nhanh chóng lớn mạnh, mạng lưới đã được đổi tên là Heartbeat International vào năm 1992, hiện có chi nhánh ở 50 quốc gia.

 “Tôi ước tôi có thể cám ơn bà ấy”. Những tác vụ liên kết với Heartbeat đã tiếp cận với hàng triệu phụ nữ trong bốn mươi năm qua. Một trong số họ là Diana Mylex. Mylex được nuôi dậy với các giá trị Công giáo mạnh mẽ. Nhưng khi còn là một phụ nữ trẻ cô đã “bị cuốn vào vấn đề” và có thai. Khi biết tin này cô cảm thấy một cuộc xung đột nội tâm sâu sắc. Một mặt cô tự nhủ rằng phá thai có thể chỉ là sẩy thai. Mặt khác cô biết rằng đứa trẻ đang phát triển trong cô có quyền được sống và không nên phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Một vài người bạn của Mylex đã nói với cô hãy đi phá thai. Nhưng cô cảm thấy Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt cô để cầu xin sự giúp đỡ nên cô nhấc máy. “Tôi nghĩ rằng tôi đã rất tuyệt vọng khi ai đó bảo tôi làm những điều mà trong lòng tôi biết là đúng và rằng không có lối thoát nào dễ dàng cả”. Nhân viên tư vấn qua điện thoại của Heartbeat đã cho Mylex can đảm để cô tiếp tục mang thai. Ngày nay con trai của Mylex, Brandon, một cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến và là một sĩ quan cảnh sát đã cứu sống nhiều người. Và anh đã đem đến cho mẹ anh một món qùa sự sống khác: ba đứa cháu yêu quý.

Mylex thừa nhận nuôi dậy Brandon như một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Nhưng đó là quyết định đúng đắn và cô nói cô sẽ luôn biết ơn Heartbeat vì đã giúp cô làm được điều đó. Cô đã bày tỏ sự cảm kích bằng cách tình nguyện làm việc cho Heartbeat. Nhưng Mylex cũng mong cô có thể nói với cả người tư vấn không tên và người sáng lập Lore Maier “Xin cảm ơn! Các vị đã cứu con tôi”.

Từ hoảng sợ đến bình an. Annie Wright kể một câu chuyện tương tự. Cũng lớn lên là một người Công giáo, cô đã là “con gái ngoan” trong gia đình và là một thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc từ trường trung học ở tuổi mười sáu. Năm 2011 cô mang thai đôi. Mặc dầu vô cùng hoảng loạn, Wright đã từ chối lời khuyên của bạn bè đến với Planned Parenthood (cơ sở phá thai). Cô không thể đi ngược lại với niềm tin phò sự sống của mình. Thay vào đó, cô tìm số điện thoại của một trung tâm trực thuộc Heartbeat ở gần trường Đại học cô đang theo học và đã gọi trong tiếng nức nở.

Laura, người tư vấn trả lời điện thoại đã thuyết phục Wright đến nói chuyện. “Ngay khi nhìn thấy tôi, bà đã ôm chằm lấy tôi và nói với tôi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà thuyết phục tôi nói chuyện với mẹ tôi và bảo đảm với tôi rằng gia đình tôi sẽ ủng hộ”. Quả thực là Wright đã chuyển về nhà để gần gũi người thân. Laura cũng giữ liên lạc và kiểm tra cho Wright ít nhất một tuần một lần trong suốt thai kỳ của cô; bà còn mua nôi cho hai bé gái sinh đôi của cô nữa.

Wright đã rất ấn tượng “Laura thực sự quan tâm đến tôi. Tôi không phải là một người không tên nào đó mà bà muốn ngăn cản phá thai”.

Nhớ lại cảm giác hoảng sợ và cô đơn như thế nào trước khi nói chuyện với Laura, Wright nói cô có thể liên hệ đến những phụ nữ đã phá thai. “Họ không phải lúc nào cũng chọn điều này vì họ muốn nhưng bởi vì họ cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác”. Và vì vậy năm ngoái Wright đã đưa hai con gái của mình đã về Washington DC để tham dự chương trình Heartbeat’s Babies Go to Congress, một chương trình ủng hộ những trung tâm mang thai và khủng hoảng “Những trung tâm này là thực sự quan trọng! Chúng giúp phụ nữ khi ngại nói chuyện với những người thân thiết nhất của mình”.

Một sinh mạng tại một thời điểm. Như những câu chuyện như thế này cho thấy, Heartbeat đến gần với các bà mẹ cũng như thai nhi của họ. Các chi nhánh của nó cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm siêu âm, chăm sóc thai nhi, nhà ở và dịch vụ nhận con nuôi. Cũng có những chương trình giáo dục về các chủ đề như nuôi dậy con cái, làm cha, tình dục cũng như chương trình chữa lành sau phá thai. Trong tất cả những gì họ làm, những chi nhánh này tìm cách khẳng định phẩm giá của mọi phụ nữ đến với họ và chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu bằng những cách hữu hình.

Triết lý của Heartbeat là “tiếp cận tình yêu” theo giải thích của Bác sĩ Margaret Hartshon, người đã là chủ tịch của tổ chức từ năm 1993. Khi môt phụ nữ lần đầu tiên đến xin giúp đỡ “Chúng tôi lắng nghe cô ấy và giúp cô ấy lựa chọn cuộc sống để hiểu rằng phá thai không phải là lựa chọn duy nhất. Chúng tôi cũng muốn cung cấp cho cô ấy một cái nhìn mới- để giúp cô ấy nhìn ra cô ấy là ai, một người được Thiên Chúa tạo ra”. Điều này liên quan đến việc giúp cô ấy đánh giá cao “món qùa khả năng sinh sản của mình” và “Kế hoạch của Thiên Chúa cho toàn thể loài người”. Bước sau cùng là trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp cho họ sự giúp đỡ bền vững và thiết thực.

Cách làm việc với từng người một, từng người một, Heartbeat đang tạo ra sự khác biệt đáng kể về việc cứu sống nhiều người. Hartshorn cho biết chỉ riêng Option Line phục vụ từ năm trăm đến sáu trăm khách hàng mỗi ngày. Bà cho rằng thành công này- “một sự hợp tác phi thường” với các trung tâm thai nghén, truyền thông tôn giáo, nhà thờ và các trang web. Nhưng như bà chỉ ra, không có nỗ lực nào trong số những nỗ lực này có thể tăng thêm nhiều nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. “Những thành công của chúng tôi trong suốt bốn mươi năm qua là một dấu hiệu rõ ràng rằng chúng tôi được Chúa trao quyền cho, Hartson nói “Hầu hết mỗi người đã gọi vào đều có một câu chuyện về ‘Thiên Chúa’”.

Heartbeat cũng vậy, vì chính Thiên Chúa, người đã kêu gọi ba người sáng lập vào sứ vụ quan trọng này. Và chính Thiên Chúa là Đấng tiếp tục đến với con cái của Ngài qua từng người một trong công việc quan trọng của Heartbeat./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét