Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Tha thứ, một món quà từ Thiên Chúa

 

Tha  thứ,  một  món  quà  từ  Thiên  Chúa 

Sun, 18/07/2021 - John và Therese Boucher - Lại Thế Lãng dịch

 

Chúa Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa trong nhân loại, thường nói về sự tha thứ.

Ngài thậm chí còn nói rằng nếu chúng ta mong muốn Thiên Chúa tha thứ cho mình thì chúng ta phải tha thứ cho người khác (Mt 6: 14-15). Đó là điều kiện cần thiết! Nếu không có sự tha thứ, chúng ta có thể trở nên cay đắng và cay đắng có thể dẫn đến những tội lỗi khác. Là Kitô hữu, chúng ta phải tha thứ cho mọi người, không chỉ những Kitô hữu khác mà là tất cả mọi người.

Rất khó để chọn một đoạn Kinh Thánh ưa thích nói về lòng thương xót của Chúa Giêsu – vì có rất nhiều trong số đó! Có câu chuyện về người phụ nữ xức dầu lên chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc lau khô (Lc 7: 36-50), sự việc về người phụ nữ bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình (Ga 7: 53- 8:11) hay câu chuyện về tên trộm lành bị đóng đinh với Chúa Giê-su (Lc 23: 39-43). Thậm chí còn khó hơn để chọn một trong nhiều hành động nhân từ của Chúa Giêsu, như ăn uống với những người tội lỗi và người thu thuế hoặc tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trong lịch sử nhân loại.

Đây là phần đầu tiên của mầu nhiệm tha thứ. Không phải chúng ta yêu mến Chúa Kitô trước tiên mà là vì Ngài yêu thương và tha thứ cho chúng ta về tất cả những cách mà chúng ta khước từ Ngài, quay lưng lại với Ngài và chạy trốn khỏi Ngài và trốn khỏi lẫn nhau. Từ tiếng Hy Lạp aphienai (tha thứ) có nghĩa là “buông thả”, “giải thoát”, “buông bỏ” hoặc “bỏ qua”. Đây là qùa tặng nhưng không của Chúa Kitô.

Chúa Giêsu tha thứ vì đó là sứ mệnh của Ngài. Ngài được Chúa Cha sai đến để sự tha thứ của Thiên Chúa sẽ tràn ngập trong lịch sử nhân loại. “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.  Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.”(1Ga 4: 10- 11). Món quà này đã thay đổi trái tim nhiều người cả nam và nữ, những người có câu chuyện được kể trong các sách Phúc âm và vô số người khác qua nhiều thế kỷ. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, sự tha thứ này tuôn chảy từ trái tim của Chúa Giêsu đến tất cả chúng ta, kéo chúng ta vào niềm vui và sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Người phụ nữ Samaritanô bên giếng nước là một ví dụ điển hình cho phản ứng vui mừng này khi chị ta chạy thật nhanh để nói với tất cả dân làng về Chúa Giêsu - cũng chính những người dân làng mà chị ta đã tránh (Ga 4:1-42).

Nhiều vị thánh đã đưa ra những mô tả về bản chất của sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Gioan Vianney (1786-1859) đã viết, “Tội lỗi của chúng ta chỉ là một hạt cát bên cạnh ngọn núi lớn của lòng thương xót của Thiên Chúa”. Thánh Phanxicô de Sales (1567-1622) tuyên bố “Đâu là kẻ ngu xuẩn nghĩ rằng mình phạm một tội lỗi hơn mức Chúa có thể tha thứ”. Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng "Dù có ai gian ác và xấu xa đến đâu... vẫn có thể tin chắc được tha thứ, miễn là chân thành sám hối” (Giáo lý La mã I, 11, 5). Đức Ki-tô, Đấng đã chết cho mọi người, muốn rằng: mọi cánh cửa tha thứ trong Hội Thánh luôn rộng mở cho bất cứ ai ăn năn trở (982).

Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn xác định sự sống và bất chấp cái chết: liệu tôi có chấp nhận lời đề nghị này về tình yêu tha thứ vô điều kiện của Chúa Kitô hay tôi sẽ từ chối?

Phục tùng đối với món quà của sự tha thứ. Trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên được công bố vào tháng 9 năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm rung chuyển thế giới với câu trả lời của ngài cho câu hỏi đầu tiên của người phỏng vấn “Jorge Mario Bergoglio là ai?” Đức Thánh Cha Phanxicô dừng lại một lúc và trả lời rằng “Tôi là một người tội lỗi. Đây là định nghĩa chính xác nhất. Nó không phải là một hình tượng của lời nói, một thể loại văn học. Tôi là một người tội lỗi . . . Tôi là một người tội lỗi mà Chúa đã nhìn đến”.

Đúng vậy! Kitô hữu là “người được Chúa nhìn đến” với lòng thương xót và tha thứ. “Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.” (Tv 103:12). Nhưng bạn có thực sự tin điều này? Bạn có biết cách chấp nhận món quà này? Bạn có đầu phục Thiên Chúa với tư cách là một người tội lỗi? Và bạn có biết cách đáp lại bằng cách tha thứ cho mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa để bạn có đủ tự do để tha thứ cho người khác không?

Lời mời gọi tha thứ của Thiên Chúa. Phần thứ hai của mầu nhiệm tha thứ là chúng ta được mời gọi để tha thứ cho người khác. Để tha thứ cho người khác, chúng ta phải cho phép Chúa Thánh Thần tác động qua chúng ta để yêu thương và tha thứ cho họ. “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. (Mt 6:14-15). Đây là một chân lý thiêng liêng mạnh mẽ được dùng để làm thước đo cho mọi mối quan hệ. Và nếu bạn đang nghĩ rằng tự mình không thể tha thứ thì bạn đã đúng. Sự tha thứ chỉ có thể là dấu hiệu phân biệt của bạn với tư cách là một Kitô hữu nếu bạn sẵn sàng quỳ gối và cầu xin ơn ban này. Sự tha thứ và lòng thương xót dành cho những ai sẵn sàng đối mặt với hàng loạt quyết định và lựa chọn có ý thức để đi vào lòng thương xót của Thiên Chúa hết lần này đến lần khác qua mối quan hệ liên tục với Chúa Giêsu Kitô, sống trong quyền năng của Chúa Thánh Thần./.

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét