Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Ghen Chồng . . .


Ghen  Chồng . . .
(Bernard Nguyên-Ðăng)



LGT:  Chị H dọn dẹp trong nhà, thấy trong tủ sách của chồng có một tấm hình và những thư cũ của chồng chị với người yêu cũ. Chị ghen tương, lớn tiếng, nặng lời và đòi buộc người chồng phải xé bỏ những thứ đó.
 Sau đây là lối giải thích và phân tích của một luật gia và thẩm phán. Nó cho biết khi ghen người ta sẽ như thế nào, ảnh hưởng tâm sinh lý như sao, và nhất là hành động ghen tương có thể dẫn tới những sai lầm về mặt pháp lý ra sao. Xin giới thiệu với độc giả bài phân tích sâu sắc và giá trị của luật gia Bernard Nguyen-Dang.

1. Trước hết, việc chị H dọn dẹp trong nhà, dọn ngay nơi tủ sách của chồng, chứng minh chị là người phụ nữ, người vợ, biết chăm lo chăm sóc gia đình;

2. Việc chị tìm thấy [một] tấm hình và những thư [cũ] nơi tủ sách, chứ không phải nơi bàn làm việc, hay trong cặp của người chồng, không phải là bằng chứng có thể gây thương hại đến hôn nhân gia đình;

3. Chị H nặng lời với anh A, là một vi phạm đầu tiên trong quan hệ con người, đừng nói chi người chồng.

Thử hỏi, chị H được phép nặng lời với bất cứ ai nơi sở làm, hoặc những nơi ngoài gia đình không?

4. Chị hoàn toàn có quyền nói, chia sẻ, thở than với chồng, nhưng trong sự chân thành và tâm tình xây dựng, muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình;

5. Muốn nói, phải lựa lúc, lựa lời . . . lựa mọi cái lựa . . . .nói làm sao người chồng “muốn nghe,” thế mới là đáng nói . .

6. Nói rồi, phải chịu nghe, lắng nghe, cung cách nghe thế nào “để người chồng muốn nói.”

7.  Trên quan hệ vợ chồng, bình đẳng, chị H lấy quyền gì, trách nhiệm gì, yêu cầu anh A phải xé tấm ảnh với người yêu cũ trước mặt chị?

8. Nếu anh A chịu xé tấm hình, xé thư, chị sẽ được gì?

9.  Chị có sẵn sàng chấp nhận phá vỡ một cuộc tình, một hôn nhân, một gia đình, chỉ vì chị muốn anh xé [một] tấm hình cũ hay những lá thư cũ không?

10. Anh A đã xé, đốt tất cả mọi thư từ, hình ảnh cũ trước mặt chị - chị xoá được tất cả những hình ảnh cũ, ấn tượng xưa, những trang thư viết ra trên giấy -   Nhưng, nhưng, nhưng làm sao chị có thể đốt cháy tất cả những hình ảnh ngày xưa, những trang thư, những dòng chữ in hằn mãi trong từng tế bào của tâm thức anh;

11. Chỉ có tình yêu bao là của chị, sự cảm thông chân thành của chị, mới có thể xoá nhoà những hình ảnh xưa, trang thư cũ trong đầu óc anh;

12. Vô tình, chị tự đóng vai trò:
     a) nguyên đơn,
     b) thẩm phán,
     c) hội thẩm đoàn, và rồi
     d) tự thi hành án, ngay nơi tổ ám của gia đình chị;

13. Chị hành xử như một thẩm phán khắc nghiệt, khinh miệt danh dự và sự tôn kính của chức danh, ngài thầm phán, vi phạm nghiêm trọng chức nghiệp thẩm phán (Ethics Violation), đừng nói chi một người vợ, vợ Việt Nam;

14. Nếu anh chị có con, nếu chị hành xử như vậy trước mặt con cái, thì hậu quả sẽ ra sao?

15. Ai lại không có quá khứ. Một người vợ đảm đang, tinh khéo, là người biết vui mừng vì chồng mình đã có những quá khứ đẹp, từ đó, mong sao, người chồng luôn có trong tâm thức những hình ảnh đẹp về người phụ nữ, người vợ, phối ngẫu;

16. Một người vợ khôn, hãy chụp lấy cơ hội nầy, để khơi dậy tình yêu lãng mạng, tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ, tình yêu mà anh hằng mong muốn, vun xới, đưa đến một hôn nhân, gia đình hạnh phúc;

17. Một người vợ khôn, là người biết mình may mắn, là người cuối cùđược cùng anh kết duyên thành bạn trăm năm;

18. Một người vợ khôn, là người biết khai quật sức sống mãnh liệt, nhựa sống của tình yêu còn tiềm tạng trong tâm thức chồng . .

19. Chị là người bất ổn, thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, thiếu cách hay thiếu khôn khéo trong cung cách xử sự, tự gây cho mình đau khổ, tự tạo cho mình những ám khí vô cùng độc, rồi phun nhả đến người chồng, ngay trong bầu khí yên hàn của gia đình;

20. Nói chung, trong vai trò Mediator, mình sẽ khơi dậy trong từng người, những sợi tơ vương yêu thương còn nặng trĩu, chưa cất cánh bay cao được, vì những trách nhiệm, va chạm hằng xảy ra trong từng ngày sống, vì những hiểu lầm, vì những cái nhìn, tầm nhìn, chủ quan, giới hạn, v.v.

21. Trong khi hành sự, mình hỏi, nghe nhiều hơn là nói . .


22.  Nhiều, phân tích, mổ xẻ, lý giải, nói cả ngày chưa hết . ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét