Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

TÍN THÁC TUYỆT ĐỐI



TÍN  THÁC  TUYỆT  ĐỐI
(Mon, 20/11/2017- Trầm Thiên Thu)

Đức Chúa phán với Satan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” (G 1:8).

Ông Gióp là người giàu có và thánh đức. Nhưng sự nổi bật của ông đối với Thiên Chúa không phải từ đó, mà vì “ông vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác”. Đó mới thực sự là tín thác tuyệt đối.

Kinh Thánh cho biết rằng khi Satan chỉ ra các chúc lành Thiên Chúa dành cho ông Gióp, và nó nói rằng lý do duy nhất mà ông Gióp kính mến Thiên Chúa là vì các phúc lành. Và Thiên Chúa đã thử thách ông Gióp, Ngài cho Satan làm theo ý nó nhưng Ngài cấm nó “đưa tay đụng tới con người của ông Gióp” và “phải tôn trọng mạng sống của ông Gióp” (G 1:12; G 2:6).

Satan tấn công ông Gióp và làm cho ông mất hết mọi thứ. Nó kiểm tra mọi thứ về ông Gióp, tài sản và con cái đều mất hết, nhưng ông vẫn một niềm tín thác vào Thiên Chúa, đúng như Kinh Thánh nói: “Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa” (G 1:22). Ma quỷ phải tâm phục khẩu phục. Ngay cả khi Satan tấn công sức khỏe của ông, ông cũng vẫn kính mến Thiên Chúa. Tột cùng là bà vợ cũng nguyền rủa ông: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!” (G 2:9). Cay đắng và nhục nhã biết bao! Thế nhưng ông Gióp vẫn “không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi” (G 2:10).

Sách Gióp có 42 chương, trong đó là tấn kịch tiếp diễn giữa ông Gióp và ba “người bạn” của ông. Cuối cùng, ông được chúc lành và được nhiều hơn những gì ông đã mất, và ông cũng được phục hồi sức khỏe.

Câu chuyện về ông Gióp là phần khó hiểu trong lĩnh vực tâm linh, nhưng sự thật đã được chứng tỏ trong cuộc đời của ông Gióp: vâng lời Thiên Chúa không có nghĩa là không gặp điều xui xẻo, mà có nghĩa là Ngài sẽ chúc phúc và hằng theo dõi chúng ta qua từng biến cố.

Như vậy không tuyệt vời sao? Quá tuyệt vời với mục đích to lớn như vậy. Thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa dõi nhìn suốt ngày đêm, vậy tại sao chúng ta vẫn quên cảm tạ và tôn vinh Ngài?

Lạy Thiên Chúa chí thánh, hằng ngày xin nhắc nhở con rằng ưu tiên số một đối với con là vâng lời Ngài. Nếu con làm vậy, mọi thứ khác sẽ được Ngài chăm lo cho con. Con xin tin!

TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)



NGHÈO thì KHỔ




“Trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em: hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh em, trong miền đất của anh em” (Đnl 15:11).

Bạn có nghe nói tới tổ chức “The Time Is Now To Help” (Bây Giờ Là Lúc Giúp Đỡ) bao giờ chưa? Đó là tổ chức phi lợi nhuận của ông Sal Dimiceli. Mỗi năm, tổ chức này giúp khoảng 500 người về thực phẩm, dụng cụ và các nhu cầu cần thiết khác ở vùng Wisconsin, Hoa Kỳ, cũng là nơi sinh sống của ông Sal.

Ông Sal nói: “Trong đất nước rộng lớn của chúng ta, hơn 50 triệu người Mỹ đang khổ sở vì cái nghèo. Có nhiều người thiếu thốn những thứ cơ bản nhất. Đối với những người vô gia cư, chúng tôi giúp họ có chỗ ở; đối với những người đói khát, chúng tôi cho họ ăn uống; đối với những người thiếu thốn vật dụng, chúng tôi cung cấp cho họ; đối với những người cần phương tiện vận chuyển, chúng tôi giúp sửa xe cũ cho họ”.

Họ có những tình nguyện viên giúp giảm bớt đau khổ của người khác. Họ muốn đem đến niềm hy vọng cho người khác và muốn thể hiện tình yêu thương đối với mọi người. Ông Sal nói: “Chúng tôi không thể chần chừ được”.

Ông Sal cho biết: “Hồi nhỏ, tôi thấy người ta thiếu thốn, bị đuổi đi, đói khổ. Từ lúc 12 tuổi tôi hứa với Chúa rằng tôi sẽ giúp đỡ họ. Bây giờ tôi 60 tuổi rồi, tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa cho tới hơi thở cuối cùng”. Một lời hứa tốt lành tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn khi lời hứa đó được ông Sal quan tâm thực hiện đến cùng.

Thống kê cho thấy rằng tổ chức nào cũng có 20% số người làm 80% công việc. Thống kê đó cũng có thể là thật đối với một quốc gia. Hãy cố gắng là người trong số 20% đó, giống như ông Sal Dimiceli vậy.

Chúa Giêsu đã nói: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có” (Ga 12:8). Và quả thật là như vậy, người nghèo ở ngay các thành phố lớn và những nước văn minh hiện đại nhất. Họ là những người thật đáng thương và đáng trân trọng vì họ là những người dũng cảm. Thánh Giacôbê xác định: “Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người” (Gc 2:5).

Lạy Đấng quan phòng, xin giúp con kiên trì và vững mạnh để tập trung phục vụ, không bao giờ bị lay chuyển vì những người chọn cách hành động khác. Xin Ngài chúc lành cho những người dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét