Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

HÌNH NHƯ CÒN CÓ ĐIỀU CAO ĐẸP- THIÊNG LIÊNG HƠN…


HÌNH  NHƯ  CÒN  CÓ  ĐIỀU  CAO  ĐẸP - THIÊNG  LIÊNG  HƠN…
Sun, 28/07/2019 - Lm Hương Quất


1. Tớ phục Bạn…

Bạn đang làm cho tập đoàn lớn, lương tháng thuộc hàng khủng, đang là niềm mong mỏi của biết bao thanh niên: Trên dưới 3.000 Mỹ kim. Nếu tính Hồ tệ: hơn 60 triệu đồng/tháng.

Bất ngờ Bạn xin nghỉ.

Nhiều người bỡ ngỡ, kể cả thầm nuối tiếc... (nếu tầm xoàng xoàng còn nói 'ngu thế')

Bạn một người có tài, có tâm, thích chọn thách đố, thích khám phá, thích đi con đường mới…

Bạn làm tập đoàn lớn, nghe nói ông chủ hình như đã vượt ngưỡng tỷ phú đô la Mỹ, nghe nói Bạn đã làm hơn chục năm…

Nghĩa là chỗ lương cao làm đã lâu, đã có dấu hiệu nhàm chán, đơn điệu.

Với lại, tài năng như Bạn, việc tìm chỗ làm mới lương cao không khó. Có khối công ty trải thảm mời Bạn.

Tớ quả quyết điều trên vì là Bạn thân, ít nhiều biết nhau quá. Hơn nữa Bạn trả lời lý do nghỉ bằng câu đầy ẩn ý: ‘Mình còn trẻ mà, mình chưa đến tuổi già mà’.

Ở chốn riêng tư, tớ còn biết thêm lý do sâu xa

‘Mình muốn làm một doanh nghiệp, một thương hiệu chứ mình không muốn làm cho một thế lực, một đế chế’.

Quả thế, tập đoàn Bạn mới rời đi ngày càng cho thấy tính ‘Bố già’, nổ - gian dối; dùng tiền để mua chuộc báo giới. hoặc ‘công an trị’ những khách hàng phán đối chất lượng.

2. Bạn một người Mẹ đáng kính.

Bất ngờ Bạn hỏi tớ:

- Cha biết em nghỉ phó tổng công ty chưa?

Tớ nói chưa và thấy bất ngờ đấy!

Nhiều người cũng bất ngờ khi thấy Bạn làm đơn xin … xuống chức.

Bạn, một người có trách nhiệm, làm tới nơi tới chốn…

 Bạn bảo, trên cương vị phó tổng, thu nhập tốt thật nhưng Bạn không còn thời gian dành cho gia đình, nhất là hai đứa con đang bước vào tuổi teen, rất cần cha mẹ đồng hành.

Với lại, nhiều lúc làm mệt quá, về nhà bơ phờ, có lúc tay cứng đơ không cầm bát cơm ăn được… Càng làm cho chồng, con thêm lo lắng.

Khi Bạn được cơ quan chiếu cố cho… hạ chức, Bạn thấy cuộc sống dễ thương hơn, gia đình tốt hơn.

Bạn khoe con lớn Bạn mới đạt điểm cao môn Anh văn, đạt chuẩn được học bổng du học Mỹ…

3.  Bạn một đảng viên đánh kính, đang là quan chức có tầm thăng tiến, lý lịch Bạn thuộc dạng cực hồng.

Bạn rất quan tâm thời thế, nhưng thường âm thầm. Còn trên FB Bạn không thấy có những bài nhạy cảm, nhất là liên quan đến Trung cộng.

Cứ theo lẽ thường, Bạn phải ‘khổ lắm’, ấm ức lắm vì không được sống, không được nói, không được thể hiện chính kiến… theo lẽ lương tâm.

Đôi lúc cà phê với chúng bạn, Bạn cũng tránh đề cập việc chính trị.

Bạn có ‘thằng con’ đang học cấp III. Để tránh con mải chơi và để hướng định con, Bạn- một ông Bố có một cách Giáo dục, theo tớ hay và lạ.

Đó là, mỗi tối Bạn dành độ 15-30 phút để trao đổi với con, hỏi con Bạn trong ngày quan tâm đến vấn đề xã hội nào...

Bạn rất vui, vì thấy ‘thằng con’ nối dõi tông tường biết quan tâm đến những vấn đề lớn như môi trường Fomosa, luật đặc khu- an ninh mạng, biển đông…liên quan đến vận mệnh đất nước.

 Tớ cũng bất ngờ, vì những vấn đề cháu quan tâm thường thuộc về lãnh vực ‘nhạy cảm’ với  thể chế nơi mà nhiều quan to càng cho thấy rõ lệ Tầu, vì đảng phản Dân. Vấn đề mà phần lớn thanh niên đang bàng quang, thờ ơ …

Bạn nói cũng rất bất ngờ, tối qua thấy ‘thằng con’ quan tâm đến vụ Bãi Tư Chính, tàu Hải Dương địa chất 8 ngang nhiên xâm phạm đến lãnh hải, chủ quyền VN. Bạn bảo con tìm hiểu còn kỹ hơn Bạn, cung cấp nhiều thông tin diễn biến mới cho Bạn.

Sự việc rất hót này, rất quan trọng này vì liên quan đến xâm hại chủ quyền… đã xảy hơn tuần mà hàng ngàn tờ báo không dám đề cập, trong khi trên thế giới phẳng, báo đài quốc tế đăng tải ầm ầm[1]…
(Khoảng hai tuần sau, phát ngôn viên ngoại giao mới phản đối, chỉ thẳng mặt tên ‘Trung Quốc’ xâm hại vùng đặc quyền kinh tế VN… thì báo chí mới được ‘mở rọ’ nói ầm ầm…).

Thay lời kết: Về quê ngày cuối tuần, Bạn biết nên ‘alo’ xôm tụ vì hẹn mấy Bạn thân… Nhóm ‘Bạn xôm tụ’ thuộc kiều Liên Hiệp Quốc: Bạn thời cấp III, thời đại học, thời làm Báo; Bạn Dân đen, Bạn quan chức- đảng viên, có đủ…

Bạn tán chuyện làm ăn, vợ chồng con cái… tránh đề cập đến chuỵện chính trị…

Phần lớn tớ ngồi ‘lẳng lặng mà nghe’, để học hỏi, để ‘nể’ Bạn; để thấy còn điều gì đó cao quý hơn, vượt hơn hẳn chuyện cơm áo gạo tiền, củn mủn của ‘duy vật’…

Ngày cuối tuần thật dễ thương!

Lm. Đaminh Hương Quất



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét