Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

May 16, 2021 - Chúa nhật VII Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên

 

May 16, 2021 - Chúa  nhật VII  Phục Sinh - Lễ  Thăng  Thiên

“ Hãy  loan  báo  Tin  Mừng  cho  mọi  loài  thọ  tạo”

 https://canhdongtruyengiao.net/loi-chua/thanh-vinh-dap-ca-chua-nhat-7-phuc-sinh-chua-thang-thien.html


Các Bạn thân mến,

Nhiều khi cuộc sống đạo trong thời buổi nhiễu nhương khó khăn này làm chúng ta đôi khi mỏi mệt, muốn buông trôi, thả lỏng như những người sống chỉ biết có cuộc sống đời này, cho rằng sống là còn, cứ thỏa mãn ước muốn cho sung sướng, vì chết là hết, chẳng còn gì và cũng chẳng cần biết sau khi chết sẽ ra sao!

Nên việc Đức Giesu về trời và những điều Ngài truyền dạy trước, và sau đó giúp chúng ta có một cái nhìn đứng đắn hơn đối với đời sống ở dưới đất và trên trời. Niềm tin cũng được nung nóng hơn nhờ biết rõ ràng ngoài cõi đời tạm này còn có một nơi khác; ngoài cuộc sống này, còn có một cuộc sống khác; ngoài những gía trị này, còn có những gía trị khác; ngoài hiện tại mau qua, còn có một hiện tại vĩnh cửu; ngoài cuộc sống bất công, còn có cuộc sống vô cùng công bằng; ngòai cuộc sống khắc nghiệt, còn có một cuộc sống viên mãn…

Trong chiều hướng đó, hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng Lễ Thăng Thiên hay Lễ Đức Giesu lên Trời, là lễ trọng và buộc, để các Tín hữu được tham dự đầy đủ.

Sự kiện lên Trời hay về Trời của Đức Giesu đã được Ngài nhiều lần nói với các môn đệ trong khi còn ở với các ông.

Sau một thời gian dạy dỗ các môn đệ tại thế, Đấng Phục sinh đã vĩnh viễn đi vào thế giới vô hình để chờ trở lại trong ngày cánh chung.

Đức Giesu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha là tín điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Lưu ý rằng ngự bên hữu là ý muốn chỉ cá nhân tính của Đức Giesu cũng được cất nhắc đi vào vinh quang của Thiên Chúa và được tôn vinh trên tất cả mọi tạo vật, lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, đặt tất cả dưới chân Đức Giesu và đặt Ngài làm đầu tòan thể Hội Thánh, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai.

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống và lại trở về trời. Là Thiên đàng, nơi trú ngụ của Thiên Chúa, là Vương Quốc dành cho những người công chính được hưởng hạnh phúc muôn đời và là Nước Trời. Thiên Đàng cũng là nơi dành cho tội nhân có lòng sám hối và tín thác cậy trông vào tình thương của Đức Giêsu, như kẻ trộm lành có lòng sám hối được vào Thiên đàng với Ngài.

Như vậy Thiên đàng là nơi hoàn toàn hạnh phúc, không đau khổ, không bị trói buộc, không bị tiêu diệt, mọi gía trị đều tuyệt đối, vĩnh viễn, hoàn thiện, hoàn mỹ, là nơi con người trở thành thần thánh, sống chung với thần thánh.

Trời nâng cao địa vị con người, là niềm hy vọng, một lối thoát, mở ra một chân trời hạnh phúc, cơ hội triển nở đến vô biên, vượt qua số phận, đạt tới địa vị con Thiên Chúa.

Nó được xây dựng trong cuộc sống trần gian, bắt đầu ngay trong thực tế cuộc đời hiện tại của con người.

Nên niềm hy vọng lên Thiên đàng của chúng ta là chắc chắn: Đức Giêsu về trời là để dọn chỗ cho các môn đệ và Ngài sẽ trở lại để đem họ về với Ngài.

Vì thế trần gian là cơ hội để đạt tới Nước Trời, nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ cuộc sống trần gian là điều kiện để đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Việc Đức Giesu lên trời còn để Hội Thánh bước vào một giai đoạn quan trọng mới, và ủy thác cho Hội Thánh một số nhiệm vụ để thực thi sứ điệp của Ngài:

 1.   Hội Thánh có nhiệm vụ truyền giảng:

-  "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo".

-   Lệnh truyền này chỉ được công bố sau biến cố Phục Sinh, cho thấy mầu nhiệm Phục Sinh là nền tảng của sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

-   Trong thời gian ba năm rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ được sai đến cùng các con chiên lạc của nhà Israel. Nhưng sau khi Phục Sinh, Ngài lại trao sứ mạng phổ quát “loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.

-  Vì Tin Mừng là “tin vui, tin mừng” được chính Đức Giêsu công bố. Là“Tin Mừng về Đức Giêsu”, Đấng ban ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài.

-  Mọi loài thọ tạo mang ý nghĩa cánh chung, nghĩa là mọi dân mọi nước. Chúa sẽ biến đổi mọi tạo vật nên Trời Mới Đất Mới vào ngày Tận Thế.

-   Ai mở lòng đón nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa. Chịu phép Rửa nhận ơn tha tội và ơn tái sinh để nên con người mới và nên con của Thiên Chúa. Thì sẽ được sống đời đời.

-  Thực ra, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Những kẻ không tin thì đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa, như cành nho bị tách lìa khỏi thân cây là Đức Giêsu, thì sẽ bị quăng vào lửa hỏa ngục đời đời.

-   Còn những người không tin Đức Giêsu mà không do lỗi của họ thì Chúa sẽ lo liệu cho họ có đủ phương tiện cần thiết để được rỗi linh hồn nếu họ ăn ở ngay lành theo lương tâm.

-   Đó là nhiệm vụ của Hội Thánh, cũng là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta.

-   Mọi người đã tin Chúa thì cũng phải có nhiệm vụ chia sẻ Tin Mừng của Chúa Phục sinh cho những người chưa được nghe, chưa được biết.

-   Làm cho mọi người tham dự vào việc chuộc tội và cứu rỗi, để rồi nhờ họ, toàn thể vũ trụ thực sự được qui hướng về một Đức Kito.

-   Mọi hoạt động của Hội Thánh, nhiệm thể Đức Kito phải hướng về mục đích này, gọi là việc tông đồ, công việc mà Giáo Hội thực hiện nhờ tất cả các chi thể này, tùy theo những cách thức khác nhau, nhưng đều chung một sứ mệnh.

-   Bởi ơn gọi làm Kito hữu cũng chính là ơn gọi làm việc tông đồ.

-   Chúa đã trao phó cho các môn đệ và những người kế vị các ông nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền Ngài mà giảng dạy, thánh hóa cùng cai quản.

-   Thiên Chúa đã trực tiếp tác động nơi mọi tâm hồn qua ơn thánh, nhưng đồng thời qua Tin Mừng để mọi người làm trung tâm cứu rỗi cho những người khác.

-   Trong ý tưởng này, mọi người đều có bổn phận cao cả là hoạt động để khắp nơi trên toàn cầu nhận biết và đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.

-   Còn cần lưu ý Lời Chúa: “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” nghĩa là tất cả mọi loài được Thiên Chúa dựng nên, không phải chỉ có loài người, mà còn cả các động vật, thực vật, đất đai, sông ngòi, đồi núi, tinh tú, không gian,vũ trụ... nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã dựng nên ở trên trời dưới đất, trong lòng biển, và dưới lòng đất sâu nữa...

-   Đây là ý mà loài người ít quan tâm, có lẽ nghĩ rằng chỉ có con người mới nghe, hiểu, cảm nhận, và đáp ứng được Tin Mừng!

-   Nhưng thật ra, những tạo vật chung quanh chúng ta cũng có thể được hưởng nhờ lợi ích của gía trị Tin Mừng khi chúng ta tôn trọng mọi loài, mọi sinh thái, mọi vật, thiên nhiên, môi trường...

-   Vì thế Giáo Hội đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, môi trường, môi sinh, cũng như bảo vệ các sinh vật...

-   Có như thế chúng ta mới thật sự bảo vệ trật tự vũ trụ, làm cho mọi sự chung quanh mình đều tốt đẹp, sống hạnh phúc với niềm tin vui giữa mình và mọi người mọi nơi, giữa thiên nhiên, vũ trụ hùng vĩ bao la.

-   Và như vậy việc loan báo Tin Mừng sẽ đạt được một chiều kích sâu, rộng khắp, xuyên suốt địa cầu với mọi loài thọ tạo như lệnh Chúa truyền khi Ngài từ biệt các môn đệ để về Trời.

-   Chúng ta hãy noi theo kinh nghiệm của các thánh, các vị đạo đức tiền bối để bằng cách này cách khác, với khả năng của mình, hoàn thành nhiệm vụ, không thể thờ ơ, thoái thác, chậm trễ thi hành sứ mạng rao giảng về Đức  Giêsu Kitô trực tiếp, hay gián tiếp, bằng lời nói, việc làm, cách sống và bằng các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại: sách báo, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, internet …

2. Giáo Hội phải làm phép rửa:

 - “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị kết án”.

-   Hậu qủa đi theo ngay việc loan truyền Tin Mừng là Phép Rửa.

-   Mệnh lệnh của Đấng Cứu Thế nói đây rất rõ ràng: niềm tin và Phép Rửa đều cần thiết cho ơn cứu chuộc.

-   Khi đặt niềm tin nơi Đức Kito thì sẽ được dẫn ngay tới Phép Rửa, nhờ đó chúng ta được thánh hóa, tức là tha tội nguyên tổ và các tội riêng, được tha hình phạt, được ghi ấn tín đức tin, được làm con Chúa, được là chi thể của Hội Thánh và nhận lãnh các bí tích tiếp theo.

-   Để chu toàn sứ mệnh tông đồ truyền giáo, làm chứng cho Chúa bằng đời sống gương sáng ngay từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội.

-   Một hệ qủa khác, lời kết nối Phép Rửu là gia nhập Hội Thánh.

-   Vì chỉ một mình Đức Kito là trung gian và là đường cứu độ, Ngài hiện diện giữa chúng ta trong thân thể Ngài là Hội Thánh.

-   Chính Ngài đã công bố sự cần thiết của Đức tin, Phép Rửa và Hội Thánh mà mọi người phải bước qua Phép Rửa.

-   Thiên Chúa đã thiết lập giáo Hội qua Đức Giesu Kito, như phương tiện cứu rỗi duy nhất cần thiết.

-   Và không chỉ các chức vụ trong Hội Thánh, mà cả chúng ta cũng có bổn phận phải làm Phép Rửa khi cần kíp, có cơ hội, hợp với những điều mà Hội Thánh hướng dẫn và cho phép như giáo ly chúng ta đã học.

 3.  Hội Thánh là người của quyền năng: 

-  " Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay lên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”

-   Ngay trong thời gian giảng đạo, khi sai các Tông đồ đi thực tập truyền giáo, Đức Giêsu đã ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để xua trừ chúng và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Giờ đây trước khi về trời, Ngài lại trao quyền làm các dấu lạ cho các ông.

-   Ngay vào lễ Ngũ Tuần, các ông đã được đầy ơn Thánh Thần, bắt đầu nói các thứ tiếng khác lạ.

-   Các phép lạ Chúa cho mang theo này đã xẩy ra thường xuyên trong thời kỳ đầu tiên rao truyền Tin Mừng của các tông đồ, mà các sách sử đã ghi chép lại rất nhiều để chứng tỏ cho thế giới biết gía trị của chân lý Tin Mừng:

  .  khi Phêrô đặt tay trên bệnh nhân hoặc chỉ cần bóng của ông phớt qua đã đủ để bệnh nhân được lành bệnh, và thần ô uế phải xuất ra.

   .  Phaolô chữa lành một người bị bại chân; tại đảo Manta, Phaolô đã bị rắn độc bám vào tay và cắn mà không hề hấn gì; Ông cũng đã cầu nguyện và đặt tay chữa lành nhiều bệnh nhân; Ngay cả chiếc áo ông đã mặc qua cũng có năng lực làm cho cơn bệnh biến đi và tà thần phải xuất ra.

-   Điều này chứng tỏ Kito hữu được đổ đầy quyền năng để đối phó với đời sống, thích ứng với mọi hoàn cảnh khi rao truyền Tin Mừng.

-   Sau này các phép lạ xẩy ra ít hơn, nhưng vẫn còn trong những trường hợp ngoại lệ mà thỉnh thoảng chúng ta cũng được nghe, đặc biệt Chúa vẫn làm những phép lạ qua các thánh, trong mọi thời đại, kể cả ngày nay.

-   Điều đó cũng dễ hiểu, bởi các chân lý của Kito giáo đã được thử nghiệm, củng cố đầy đủ qua một thời gian dài của thời bán khai.

-   Ngày nay ai cũng biết việc loan báo Tin Mừng sẽ có sức thuyết phục hơn không hẳn là những phép lạ lớn lao, mà còn là cách sống có sức thu hút của các Kito Hữu.

4.  Đức Giesu đồng hành với Hội Thánh:

-   Đức Giêsu về trời thì Ngài không còn lệ thuộc vào giới hạn của thân xác, nên Ngài sẽ hiện diện với mọi người ở mọi nơi và mọi lúc.

 -   Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng, mang lại uy tín cho lời giảng như Đức Giesu đã hứa và tiên báo.

-   Nghĩa là Hội Thánh không bị bỏ mặc một mình khi thực hiện những công tác đã được trao phó.

-    Chúa luôn hành động với Hội Thánh, trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, vì Ngài vẫn là Chúa quyền năng và là đầu Hội Thánh.

 -    Tuy nhiên việc tông đồ luôn luôn là một công việc khó khăn nhọc nhằn, đầy nguy hiểm vì bách hại, vì hiểu lầm, vì cơ địa, vì con người, vì ma qủi…

-    Ngay cả chúng ta, vẫn còn nhiều lý do để chậm trễ, ngại ngùng, nhút nhát, mặc cảm, thiếu sót, yếu kém đức tin và hoàn cảnh xã hội càng ngày càng phát triển dẫn đến nhiều phức tạp, khó khăn, khiến việc loan truyền Tin Mừng đôi khi bị giới hạn, khiếm khuyết...

-  Hãy mạnh tin rằng Chúa về Trời nhưng Ngài vẫn luôn ở với chúng ta để giữ lời hứa của Ngài, là không bỏ chúng ta mồ côi, không để chúng ta làm việc một mình, Ngài luôn đồng hành với mọi người trong Hội Thánh để vượt qua tất cả hầu Nước Chúa trị đến như Ngài hằng mong ước.

 Lạy Chúa, trước khi về trời, Ngài đã nói rõ rằng ước vọng của Ngài là mọi người được cứu rỗi, nên Ngài đã truyền lệnh cho các môn đệ và chúng con phải có bổn phận loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi loài thọ tạo.

Xin Chúa ban ơn trợ giúp để tất cả các tín hữu chúng con đều có thể là những người truyền giáo đích thật nhiệt thành của Ngài, hầu sự nhận biết Chúa được mau chóng bao phủ trái đất, mọi người biết nỗ lực xây dựng trần gian trong niềm mong đợi được về Trời hưởng hạnh phúc vinh hiển với Ngài. Ví Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen

 Than men,

Duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét