Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

May 23, 2021 - Chúa nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

 

May  23,  2021 - Chúa  nhật  lễ

Đức  Chúa  Thánh  Thần  Hiện  Xuống  năm  B

Cuộc  tạo  dựng  mới  bởi  Thánh  Thần

 


https://www.youtube.com/watch?v=j-RaA4LVOUU&ab_channel=NhomthanhvinhNauy


Các Bạn thân mến,

Lễ Đức Chúa Thánh Thần (ĐCTT) Hiện Xuống kết thúc mùa Phục Sinh. Phụng vụ đã dẫn chúng ta đi qua từ khi Đức Giesu nhập thể sống với loài người, đi rao giảng Tin Mừng, chịu nạn chịu chết, rồi Ngài sống lại và lên trời. Hôm nay Ngài sai Thánh Thần đến để thánh hóa các môn đệ, cũng là để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lễ ĐCTT Hiện Xuống là một lễ rất quan trọng của Hội Thánh Chúa Kito. Vì ĐCTT đã giáng xuống trên Hội Thánh một cách rất đặc biệt, tác động như một lời mời gọi chúng ta phải hành động, phải phụng sự, nhắc nhở Kito hữu trên toàn thế giới phải dấn thân ngay sau khi chịu phép Thêm Sức, phải chuyển nghi thức ấy thành hành động cụ thể phục vụ Đức Kito, để mở rộng nước Chúa trên khắp địa cầu.

   Những thông tin và nhận định xã hội cho thấy sự gian dối ngày càng nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Tệ hại hơn, sự gian dối đã lan cả đến thế giới tâm linh, khi nhiều người nói Lời Chúa mà vẫn sống nghịch với Lời ấy; khi nhiều người đi lễ nhà thờ, lễ chùa không phải mục đích thiêng liêng mà vì lý do trục lợi hay giả hình; khi nhiều người coi thường và vô trách nhiệm với cha mẹ…

Tuy việc phụng vụ của người Kito hữu khác biệt nhau, bởi khả năng và ân sủng thiêng liêng của mỗi người khác nhau, nhưng đều do Thần Khí ban cho.

Vậy hãy xin Chúa tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên chúng ta, để tất cả hoàn thành sứ mạng cứu độ bản thân mình và mọi người.

 1. “Bình an cho anh em”:

 -     Sau khi Phục Sinh từ cõi chết, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Đức Giesu đều mở đầu với lời ban phúc bình an cho những người hiện diện.

 -     Hôm nay, ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài hiện ra đứng giữa các môn đệ và lập đi lập lại lời: “Bình an cho anh em”, cho thấy đó là điều cần thiết cho các ông.

 -     Thật vậy, ngay từ lúc Chúa bị ra trước tòa án, bị đánh đòn, vác thập gía rồi chịu chết…các môn đệ đã như tan hàng, rã đám, lẩn trốn, không chỉ nhút nhát sợ hãi, sợ liên lụy, mà lòng trí các ông còn rối bời với rất nhiều điều ban khoăn lo lắng, mâu thuẫn không thể hiểu, không thể giải quyết.

 -     Băn khoăn về một Đức Giesu, đã làm cho kẻ chết sống lại, người mù được thấy, kẻ què được đi, người bất toại được khỏi bệnh, người phong hủi được lành sạch, làm cho bánh hóa nhiều, nước hóa rượu, sóng biển yên lặng, và có thể đi trên cả mặt nước…

 -     Thế mà lại bị nhạo báng, đánh đập, rồi chết tủi nhục trên thập gía như người tội lỗi hèn hạ.

 -      Lo lắng vì các ông đã bỏ tất cả để theo Ngài, để tin yêu Ngài, công sức ấy giờ tiêu tan sao?!

 -    Đức Giesu biết rõ tâm trạng các ông, nên mỗi lần hiện ra, Ngài đều ban bình an cho họ.

 -    Và lần này, CTT được ban đồng thời với lời ban bình an, quyền tha tội và lời sai các môn đệ ra đi.

 -    Thật vậy, ơn ban cao trọng nhất của CTT là Bình an, ơn thứ hai là tha tội, và ơn ban Thánh Thần nhằm giúp Giáo Hội ra đi loan tin Mừng cứu độ, thực hiện lời Chúa truyền.

  2.   Được sai đi:

  -  “ Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

  -     Sứ mạng các môn đệ nhận lãnh là sứ mạng Giáo Hội nhận lãnh, cũng chính là sứ mạng mà Đức Giesu đã lãnh nhận từ Chúa Cha.

  -    Trước đó, các môn đệ đã theo Đức Giesu ba năm trời, được nghe biết bao lời dạy dỗ của Ngài, chứng kiến bao nhiêu phép lạ, nhưng con người các ông vẫn tầm thường như những người khác, vẫn lo tranh dành quyền lợi, ham sống sợ chết, khi Chúa bị nạn, các ông tan rã, người thì chối Chúa, kẻ thì bỏ đi, còn lại thì trốn kín trong nhà.

  -    Thế rồi sau khi Phục Sinh, Đức Giesu hiện ra, ban Thánh Thần cách rất phi thường trên các ông và sai đi, các ông biến đổi ngay, cách âm thầm nhưng toàn diện, thay đổi lối suy nghĩ, lối hiểu, lối nhìn, lối tính toán, để trở nên hiểu biết cách siêu nhiên hơn giáo lý của Chúa, trở nên nhiệt thành, can đảm rao giảng Tin Mừng khắp nơi đến nỗi dù bị đe dọa, tù đầy, gươm giáo...,các ông vẫn hăng say truyền niềm tin vào Chúa cho mọi người.

 -     Chúng ta cũng vậy, đã theo đạo từ lâu, nhưng con người chúng ta cũng vẫn tầm thường như mọi người, cũng phàm tục, kiêu căng, tính toán, vụ lợi, tham vọng, ích kỷ cả mỗi khi đến với Chúa…

 -     Hôm nay mừng kính lễ ĐCTT hiện xuống, chúng ta cùng được nghe lời ban bình an và sai đi như các môn đệ khi xưa. Vậy hãy xin Thánh Thần biến đổi sâu xa và toàn diện con người chúng ta, để noi gương các ông, hăng hái, tích cực, mạnh dạn ra đi loan truyền Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người.

 -     Việc làm chứng cho mọi người những gì mình đã tin bằng những gì mình đã sống, sẽ luôn là những nhiệm vụ mà mọi tín hữu phải hoàn thành trong suốt cuộc đời mình.

-    Chúng ta hãy là nhân chứng của Đức Giêsu Phục Sinh qua hoa trái của CTT: đó là bác ái và yêu thương, vui mừng và bình an, kiên nhẫn và quảng đại, hiền hòa và phục vụ…

-    Và cái dụng cụ Chúa dùng trong việc mở mang Nước Chúa không chỉ tùy thuộc vào cái tài khéo, mức độ học vấn, hay địa vị của mỗi người mà thôi, nhưng còn tùy thuộc vào quyền năng của Chúa với sự cộng tác của mỗi người với Chúa.

-    Sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là mở lòng, mở trí, mở linh hồn và cuộc sống của chúng ta để CTT ngự vào và tự do hoạt động, bằng hai cách:

     * Nỗ lực canh tân đời sống, xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, dùng những ơn huệ CTT đã ban, nhất là những đặc sủng, mà phục vụ Vương Quốc của Thiên Chúa và Hội Thánh.

     * Thực hiện những gợi ý, soi sáng, thúc đẩy của CTT mà chúng ta nhận được, khi chúng ta cầu nguyện, dâng thánh lễ, nghe giảng, đọc Thánh Kinh, tĩnh tâm và tiếp xúc với người nghèo.

 3. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”:

  -     Rất nhiều lần Đức Giesu đã loan báo việc ĐCTT sẽ đến và hiệu qủa của biến cố ấy.

  -     Trước khi loan báo biến cố trọng đại đó, Đức Giesu đã ra lệnh cho các môn đệ phải ở lại trong thành Gierusalem để chờ đợi và chuẩn bị: sống trong cầu nguyện, và sống chung với nhau.

 -     Các ông đã tuyệt đối tuân giữ lời Đức Giesu, không ra khỏi thành, không trở về nơi sinh sống, không phân tán, mà đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện chung với nhau.

 -    Bởi cầu nguyện là đặc biệt cần thiết để đón nhận Thánh Thần, là ơn trọng đại nhất Chúa Cha hứa ban cho.

 -    Cầu xin cũng là thái độ của tấm lòng con thảo hoàn toàn tin cậy và đón nhận ân ban.

 -     Và Đức Giesu đã hiện ra, thổi hơi trên các môn đệ và bảo:“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 -     Hành động“thổi hơi” của Đức Giesu, là sự tái tạo lại con người như ban đầu Thiên Chúa thổi hơi vào hình người bằng bùn đất để tạo dựng.

 -     Rõ ràng hơi thở của Thiên Chúa chính là Thánh Thần, Ngài là nguyên lý tạo dựng và nguyên lý tái tạo.

 -    Và với đám đông phức tạp đó, đấy là lần đầu tiên trong đời họ được trải quyền năng của CTT tràn ngập trong họ, họ nghe tiếng phán của Thiên Chúa nói thẳng với lòng họ, và họ hiểu được ngay.

 -    Quyền phép của CTT đã ban cho các môn đệ đơn sơ chất phát này một thông điệp có thể truyền đến tất cả mọi tấm lòng.

 -    Ngài cho thấy việc CTT đến như phương cách thiết lập Nước của Ngài, nước thuộc linh và phổ quát, trái với ý niệm nước trần gian và ranh giới.

 -     Nước Ngài được rộng mở do sự làm chứng của các môn đệ, các ông làm được việc ấy vì các ông được trang bị bằng Thần của Ngài, nên có thể đến với tất cả mọi người.

 -    Việc Thánh Thần đến còn là một biến cố mang tính chất nội tại.

 -     Sự sống lại và lên trời của Đức Kito tác động mạnh mẽ trên các môn đệ, nhưng coi như đến từ bên ngoài, còn việc đến của Thánh Thần làm thay đổi từ bên trong, một cuộc chuyển biến toàn diện.

 -     Để đạt thành qủa này, cần phải mở lòng qua cầu nguyện, giúp tâm trí xa lìa khỏi thế giới giác quan bên ngoài để tập chú vào thế giới nội tâm, thái độ hướng nội này tạo điều kiện thuận lợi cho tác động của Thánh Thần.

  -    Tính cách cộng đòan của Lễ Hiện Xuống đòi phải có bác ái huynh đệ, vì Thánh Thần không đến trên từng cá nhân riêng lẻ, nhưng trong một tập thể được nối kết bằng sự hợp nhất yêu thương.

 -     Nơi nhóm người họp nhau tại căn phòng này, Chúa Thánh Thần đã nối kết thành một cộng đòan hợp nhất, sửa lại mọi hư hại, để tất cả, dù thuộc nhiều dân tộc với những ngôn ngữ khác nhau, cũng có thể hiểu nhau, luôn mở rộng ra khắp thế giới mà vẫn giữ được mối hiệp nhất.

 -     Vì CTT là nguyên lý đòan kết và hiệp nhất.

 -     Nên ngày Hiện Xuống này cũng chính là ngày thành lập Hội Thánh.

 -     Và Đức Giesu muốn tất cả các môn đệ của mình cùng thực hiện sự hiệp nhất qua việc chung sống yêu thương để cùng được lãnh nhận Thánh Thần.

 -     Đây chính là kiểu mẫu bác ái phải có nơi các Kito hữu qua khắp mọi thời đại, mọi nơi.

  -    Thánh Thần còn giúp chúng ta chấp nhận con người thật của mình, bằng lòng với hình hài, tính cách mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tránh những mơ ước, những suy nghĩ tự ti mặc cảm làm cho mình bị dằn vặt, vì nó biểu lộ điều chúng ta không hài lòng, không chấp nhận con người mình.

 -     Hãy kêu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và tự nhủ rằng dù mình có thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu mình, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Ngài. Như thế chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc thật.

-     Cùng xin Thánh Thần thanh tẩy, giúp chúng ta biết từ bỏ mình mỗi ngày để trở nên người tốt hơn.

-     Thật ra bầu khí cầu nguyện và sống bác ái nơi cộng đòan đầu tiên này là công việc của Thánh Thần.

-     Chính Ngài gợi hứng cầu nguyện và nhiệt tâm sống bác ái.

-     Tự sức riêng con người không thể chuẩn bị đón nhận Thánh Thần, nhưng Thánh Thần sẵn sàng giúp đỡ cho việc chuẩn bị đón nhận Ngài.

-     Ngày nay vẫn thế, Chúa Thánh Thần không thay đổi cách thế hành động, Ngài vẫn giúp chúng ta cầu nguyện và sống bác ái cộng đòan để có thể tiếp nhận Ngài.

-     Dù Giáo Hội càng ngày càng đa dạng với đủ thứ linh đạo, đủ loại dòng tu, đủ kiểu cách làm tông đồ, qúa nhiều hội nhóm, qúa nhiều khuynh hướng, đòan thể, sáng kiến… nhưng sự đa dạng này vẫn thể hiện một sức sống phong phú dồi dào và hiệp nhất.

-    Bởi nhóm nào, hội nào, người nào cũng ý thức rằng đặc sủng của mình là ơn ban của CTT.

-    Đó là dấu chỉ CTT luôn yêu thương và hoạt động tích cực nơi Giáo Hội.

-    Điều này đang được thể hiện rất rõ tại quê hương Việt Nam chúng ta. Mình về Việt Nam ba lần, tuy không đủ thời gian tìm hiểu, thâm nhập sâu các việc tông đồ tự phát của giáo dân, đòan thể, nhưng cũng được nghe nhiều nơi các Tín Hữu nhỏ bé, nhưng hoạt động bác ái nho nhỏ, hay qui mô của đòan thể, tất cả đều phát triển mạnh mẽ và hiệu qủa.

-    Mà xem ra Chúa Thánh Thần lại thường bị lãng quên, bị đối xử không công bằng đúng mức, bị né tránh…

-    Nhưng Ngài vẫn tiếp tục không ngừng hoạt động trong Giáo Hội cùng như bên ngoài Giáo Hội.

-    Chúng ta có thể đo lường hoạt động của Ngài bằng chính hoa qủa Ngài đem lại: yêu thương, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, trung tín, hiền hòa, tiết độ…

-    Nhìn những hoa qủa ấy, chúng ta biết được Thánh Thần đang hiện diện và hoạt động mức độ nào trong đời sống chúng ta cũng như trong cộng đòan.

 Lạy Chúa, chúng con có lỗi vì ít nghĩ đến CTT, nên thường làm việc theo ý riêng, thiếu hợp nhất, bỏ qua sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Thần.

 Xin Chúa tha thứ và tiếp tục ban Thánh Thần đến thanh tẩy, hỗ trợ và dạy dỗ chúng con biết ý Ngài, thấy được chính mình, hầu mạnh dạn đi tới nơi Chúa hướng dẫn, như khi xưa Ngài đã ban Thánh Thần trên các môn đệ.

Xin Thánh Thần hoạt động và soi sáng tâm hồn chúng con, nhất là những người có trách nhiệm trong gia đình, Giáo Hội, chính quyền…giúp họ khám phá được chân lý, làm phát triển và lan tràn sự tốt đẹp, để mọi người được sống trong yêu thương an lành. Vì Đức Kito Chuá chúng con. Amen.

 Than men,

duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét