Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

MÙA CHAY – MÙA GIẢI THOÁT

 

MÙA  CHAY – MÙA  GIẢI  THOÁT

Sun, 20/02/2022 - Trầm Thiên Thu

Trong giai đoạn dậy thì, tôi đã tạo ra một hình ảnh sống động về Thiên Chúa: Một ông già khó tính với vẻ mặt cau có. Mỗi khi ai đó muốn vui vẻ một chút thì Ngài nói: “Không được!”

Nhưng để thực sự sống và không chỉ tồn tại, bạn phải làm những điều táo bạo và “có lỗi.” Điều mà Kinh Thánh gọi là “tội lỗi” là chính hành động.

Đây là những gì tôi đã học được qua những bộ phim tôi đã xem và những cuốn sách tôi đã đọc. Đó là những gì tôi nghe thấy trong phòng thay quần áo và trong quầy thanh toán, từ đàn ông tới phụ nữ, cả già và trẻ. Mọi người dường như chấp nhận điều này như một vấn đề thực tế không cần bàn cãi.

Phía sau nhận thức rộng rãi này là một chiến dịch tuyên truyền rất thành công chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Trên thực tế, nó quay trở lại thời kỳ sơ khai của loài người – nơi Vườn Địa Đàng.

Hãy nghĩ về điều đó một chút. Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn toàn đầy đủ nơi chính Ngài và không cần gì cả, Ngài quyết định tạo ra Thiên Đàng từ sự hỗn loạn bằng hành động vô cùng hào phóng. Ngài tạo ra các sinh vật với mọi hình dạng, mọi kích cỡ, và với tư cách là người chăm sóc chúng, một cặp đôi được tạo ra theo hình ảnh giống Thiên Chúa, với trí tuệ và ý chí, tự do và trách nhiệm. Hoạt động được chỉ định của họ là yêu thương nhau một cách thân mật, hằng ngày dạo chơi với Thiên Chúa vào buổi chiều tối mát mẻ, và đơn giản là tận hưởng Địa Đàng. Có nhiệm vụ gì không? Có.

Họ phải chăm sóc Vườn Địa Đàng, nơi hầu như không cần bảo dưỡng vì cả gai góc hay cây cối, hạn hán hay sâu bọ đều chưa có. Còn một điều nữa là không được ăn trái của một loại cây đặc biệt, vì nó sẽ giết họ. Nhưng với tất cả những trái ngon lành khác có sẵn trong Vườn Địa Đàng, điều đó sao mà khó thế?

Sau đó, xuất hiện một con bò sát đang trườn bò hoàn toàn không cho họ cái gì. Nhưng nó có đủ can đảm để đưa ra lời khuyên cho họ: “Có phải Chúa đã nói rằng bạn sẽ chết nếu bạn ăn trái cây này ư? Vô lý! Ngài chỉ nói rằng bởi vì ăn trái cây này sẽ làm cho bạn ngang hàng với Ngài, và Ngài không thể chịu được điều đó. Bạn thấy đấy, Ngài đã tạo ra bạn để nô dịch hóa bạn. Ngài muốn giữ bạn dưới chân Ngài. Ngài đang giữ những gì tốt nhất cho chính Ngài. Bạn lắng nghe Ngài và bạn sẽ bỏ lỡ cuộc sống đích thực. Bạn sẽ là con người mãi mãi.”

Vì vậy, bắt đầu có chiến dịch quảng cáo lừa đảo kéo dài cho đến ngày nay về sự hào nhoáng của sự chết. Vì thực sự điều đó liên quan tội lỗi, và đó là lý do Thiên Chúa nói: “Không được!” Ngài không phải là người thô lỗ tồi tệ, mà là Người Cha nhân từ. Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết chính mình và yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chính mình. Vì vậy, Ngài làm những gì mà mọi bậc cha mẹ đều làm: “Đừng chạm vào bếp lò, con sẽ bị bỏng đấy!” “Đừng chơi ở đầu cầu thang, con sẽ ngã và gãy cổ đấy!”

Cha mẹ đầu tiên của chúng ta tin kẻ nói dối thay vì tin Người Cha. Họ đã sa ngã và phá vỡ mối quan hệ với Thiên Chúa, phá vỡ sự thân mật trong sáng mà họ có với nhau. Gia đình của họ tan vỡ khi xảy ra vụ huynh đệ tương tàn – Cain giết Abel. Gai góc xuất hiện, Thiên Đàng bị mất, và cái chết đến với thế giới.

Mùa Chay bắt đầu với ký ức về việc người đứng đầu gia đình nhân loại phải đối mặt với áp lực của sự dối trá như thế nào. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta nhớ cách Ađam Mới đã đi một vòng khác với kẻ lừa dối và đánh bại hắn nhờ quyền năng của Lời Chúa.

Nhiệm vụ của chúng ta trong 40 ngày này là kiểm tra cuộc sống của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa và xem chúng ta đã cho phép bóng tối len lỏi vào đâu, nơi chúng ta đã cắn câu của những kẻ đánh cá quỷ quyệt. Đã đến lúc sử dụng thanh gươm của thần khí để cắt qua mạng lưới lừa dối của hắn, để giải thoát chúng ta khỏi tấm lưới đang giam giữ chúng ta như những con mồi.

Đó là lý do tại sao Mùa Chay được gọi là mùa vui của tự do. Màu tím của sự ăn năn cũng là màu hoàng gia – đó là thời điểm để nhận ra danh tính thực sự của chúng ta và tuyên bố quyền sinh ra thực sự của chúng ta với tư cách là những đứa con tự do của Cha nhân từ, Đấng là Vua Vũ Trụ.

MARCELLINO D'AMBROSIO, Ph. D.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Khởi đầu Mùa Chay – 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét