Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

TẾ NHỊ VÀ TRÊN CẢ SỰ TẾ NHỊ...

 

TẾ  NHỊ  VÀ  TRÊN  CẢ  SỰ  TẾ  NHỊ...

Sun, 20/03/2022 -   Lm Hương Quất

1. - Alo, Cha ơi khu con có người cần Xức Dầu...

Tớ chuẩn bị...

Ông trùm đến, đi ngay.

Người lãnh nhận Bí tích Xức Dầu còn khá trẻ, Anh mới 50 tuổi...

Anh bị tiểu đường... giai đoạn cuối.

Nghe nói Nhà thương bó tay, mang về nhà chờ chết.

Bàn chân Anh đen thui, bóng, phía cổ chân có đậy tấm vải...tế nhị.

Anh đang hoại tử, bắt đầu từ bàn chân...

Mùi thịt thối rữa gây khó chịu, dù đeo khẩu trang vẫn muốn trực mửa...

Nhưng vì tế nhị, tớ vẫn bình nhiên, xem ra không có gì...

Cử hành đầy đủ nghi thức Bí tích Xức Dầu...

Theo lẽ thường, trong căn phòng trật trội, ẩm thấp và mùi... hoại tử như thế, khi cử hành xong Bí tích chỉ muốn... nhanh biến.

Tớ không nên tỏ rõ thái độ nóng vội 'nhanh biến' thiếu tệ nhị mà đôi KHI làm người ta tổn thương, buồn thêm, tủi thêm (!) ...

Nghĩa là tớ vẫn nán lại thêm ít phút nữa, hỏi thăm, tếu táo.

- Này, Anh còn sức thổi kèn không đấy?

Người bệnh đang riu riu mắt, mở mắt, giờ tay cao và nói lớn để chứng minh còn khỏe lắm...

- Con chào cha. Con còn thổi tốt lắm.

- Anh đang được phúc Tử Đạo nhờ bệnh tật... Trong tín thác, Anh vui tươi đón nhận ý Chúa rồi kết hợp với Thập Giá Chúa Giê-su cầu nguyện cho cha mẹ, cho gia đình, cho giáo xứ...

Mà này, Anh đừng quên cầu nguyện cho tôi nữa nhé.

- Vâng ạ...

...

Tớ nhớ đến Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Chị Thánh Justina- Tông đồ Lòng Chúa thương xót…

Chị Thánh cũng gặp không ít cảnh 'khó chịu' khi sống chung, nhưng thay vì cằn nhằn, phản ứng theo lẽ thường, trực tính... Và trên cả sự tế nhị, Chị Thánh đón nhận, âm thầm hy sinh với tấm lòng yêu mến, cảm thông và cầu nguyện cho 'nạn nhân'...

2. Được biết...

Anh không có vợ con...

Anh là con lớn trong Gia đình...

Gia đình Anh quê Bắc, quyết tâm dư cư ngay thời bình, lúc đất nước được ‘giải phóng’ thống nhất, thập niên 1980.

Gia đình Anh sao lại từ bò cái nôi thiên đàng XHCN, di cư đi đâu?

Xin thưa, qua miền Nam, mảnh đất từng là của ngụy quân ngụy quyền, nơi mà phía bên thắng cuộc từng rêu rao Dân đói khổ, kìm kẹp đau khổ, không có tự do... cần giải phóng; Dân sẽ đổ ra đường, trải hoa đón quân giải phóng...

(Thời sự: Y đúc kiểu tuyên truyền... xạo bà cố của Putin để lừa Dân qua xâm chiếm Ukraina, đang gây ra cuộc chiến phi nghĩa, bị cả thế giới lên án, tẩy chay).

Thế mà, quân cách mạng giải phóng đến đâu, dường như phần lớn Dân lại chạy loạn muốn đi nơi khác; không ít người thức thời, thậm chí chấp nhận làm hành trình vượt biên, sẵn sàng trực diện cái chết...

Đến độ, danh hài nào đó nói- dường như vẫn đúng 'chân lý' từ hiện sinh sinh động: Cây cột điện biết đi thì nó cũng chạy qua Nước Đẹp (Mỹ) sống...

Sống không được trong thiên đàng 'đỉnh cao trí tuệ', dân chủ gấp vạn lần, phải hành trình di cư... cũng đủ 'lột truồng' Sự thật tuyên truyền...

Phải kéo cả nhà Di cư đến chỗ khỉ kho cò gáy, rừng thiêng nước độc, thiếu thốn tư bề, bệnh tật sốt rét- cái chết luôn trực diện, bất cứ lúc nào đổ ầm xuống trên đầu... Càng cho thấy Chân lý từ trực quan sinh động, đúng chuẩn theo cái nhìn của Mascxit

(‘Con đường nhận thức chân lý’ của Macxit: 'Từ tực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, tư tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động…'. Thực ra đây chính là trải nghiệm từ ngàn xưa: Xem quả biết cây, có gì mới lạ, lý luận cao siêu!).

Nhà nghèo, lại là con cả, dù đẹp trai nhưng Anh quyết không lấy vợ để cùng cha mẹ nuôi các em ăn học...

Đến khi ổn định thì Anh đã... già, lại nhiều bệnh tật, nhất là bệnh 'án tử'- Tiểu đường...

Anh thuộc Dân Thánh tích cực trong Gia đình giáo xứ.

Anh tham dự Ban Kèn của giáo xứ, có lẽ ngay từ lớp đầu...

Hy sinh như thế, tích cực như thế, sống đời đầy trách nhiệm như thế...

Giả như Anh được Chúa gọi sớm, lúc tuổi trẻ kể như cũng mãn nguyện, đầy giá trị, tươi đẹp...

Xin Hiệp hành cùng cầu nguyện với Anh.

Lm. Đaminh Hương Quất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét