Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

LINH MỤC- NGƯỜI LÍNH TRỰC CHIẾN.


LINH  MỤC- NGƯỜI  LÍNH  TRỰC  CHIẾN.
Fri, 06/09/2019 -  Lm Hương Quất


1. Nghe tin Cha cố chuyển làm Chánh xứ Giáo xứ mới … tớ lên ‘chia buồn’

Nói ‘chia buồn’ bởi ngài về Giáo xứ X, mới vài ba năm gì đấy. Nhờ ơn Chúa, từ ngày Ngài về giáo xứ tăng triển thấy rõ, mọi đàng: Cơ sở Giáo xứ xây, sửa thêm khang trang thấy rõ; nhiều tệ nạn giảm đi thấy rõ; ‘đặc sản’ nói tục giảm đi thấy rõ; phụ huynh, thiếu nhi quan tâm hơn đến học tập thấy rõ; …nhất là về mặt đạo đức… Giáo xứ thêm Hiệp nhất Yêu thương.

Cha xứ - Giáo xứ ngày càng thêm gắn bó yêu thương…

Với lại mỗi lần chuyển đến giáo xứ mới, như ‘nàng dâu’ về nhà chồng có nhiều mới lạ phải thích nghi… Lại đồ đạc luân chuyển. chủ yếu là sách vở…

Nhưng khi nói chuyên, tớ thấy việc đến ‘chia buồn’ thật… vô duyên, quá vô duyên.

Trong tín thác vào Tình Chúa, trong sự vâng phục… Ngài lại cho thấy rõ sự an vui… trong sứ vụ mới.

Tơ ấn tượng và nể phục lời Ngài nói:

- Linh mục như người chiến sĩ trực chiến, luôn trong tư thế sẵn sàng. Được Bề trên tin chọn đi ứng chiến, thế thì vui hơn buồn chứ …

Tớ cố tình kéo dài cái vô duyên (chia buồn)

- Cha mới về Giáo xứ, nghe nói trong đợt luân chuyển Linh mục đợt này đâu có Cha.

- Thế thì càng vui… Trên đời không ai biết được chữ ngờ, có diễn biến ngoài dự kiến… Trong diễn biến phát sinh, Bề trên sau khi cầu nguyện- bàn hỏi, thấy phù hợp sai mình đến… Mình tài hèn sức mọn, thế mà Chúa qua Bề trên vẫn trọng dụng, thế thì càng có lý do ‘ăn mừng’…

2. Tinh thần ‘người chiến sĩ trực chiến’ luôn trong tư thế sẵn sàng, ra đi một cách nhẹ nhàn thanh thoát của Cha cố chính là lời mời gọi của chính Chúa Giêsu về sống Tỉnh thức sẵn sàng vì Chúa đến bất ngờ, vào giờ ta không hay.

Sống mà lo chuẩn bị đến lúc xuất thế (chết), nghĩ đến đời sau thì đời sống mới có giá trị, mới thấy trân trọng những giây phút qúy giá trên dương gian.

 Té ra cách sống như ‘người lính trực chiến’ không chỉ của người Kitô hữu mà là của tất cả mọi người sống trên cõi đời.

Có như thế việc ‘ai tín’ của ta mới thực để lại niềm thương tiếc khôn nguôi, tránh được sự hả hê của người sống.

Lm. Đaminh Hương Quất



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét