Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

BÀ CỤ SẠCH VÀ XANH


BÀ  CỤ  SẠCH  VÀ  XANH
Sun, 30/08/2020 -  Lm Hương Quất

Chiều, trời còn sáng...

Tớ ra Nhà thờ để xem tiến độ ‘hai cầu kiều’ đang triển khai phía đầu Nhà thờ, nối liền mặt trước và hai bên hông Nhà thờ, thì gặp một Bà Cụ dễ thương, có phần lụ khụ... - Cẩm chổi rễ quét sân Nhà thờ.

Những chiếc lá mới rụng, lác đác trên sân...

Dẫu vậy, Bà cụ không chịu để sân Nhà Chúa có rác... Bà vào khu vực để dụng cụ vệ sinh, kiếm cây chổi...
...
Nhớ lại, dịp đầu năm, Bạn trân quý Sài Gòn lên chơi

Và ngạc nhiên chưa, Nhà Thờ ở giữa 'rừng' cây, bao quanh cây xanh mà sao sân Nhà Thờ sạch quá...

Bác Ban hành giáo đồng hàng Bạn Sài Gòn để giới thiệu Nhà Thờ, cảnh quan Nhà Thờ nói:

- Hàng ngày có phân chia ban ngành đoàn thể phụ trách. Họ tích cực lắm ...

Có Bạn Lương dân còn thắc mắc rất 'anh em thiện lành'

- Thế Nhà Thờ trả lương tháng họ bao nhiêu ?

Vị Ban hành giáo trả lời, không có lương, để cho Chúa trả công. Chúa trả công bao giờ cũng tốt hơn, tốt nhất.

Nói cho đúng, việc sống trách nhiệm với Nhà Chúa, tích cực Loan báo Tin mừng trong các hoạt động Tông đồ Giáo dân như những chứng tá Tin mừng góp phần cho Danh Chúa cả sáng - nhân phẩm- quyền sống xứng đáng con người được tôn trọng, triển nở… Con Chúa sống và làm không phải để tính toán Chúa trả công xá theo kiểu thế gian. Sống tích cực đầy trách nhiệm như thế như một cách Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn phúc Chúa ban cho mình[1]… Ngoài ra từ trải nghiệm thực tiễn, phát sáng chân lý: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Sống Chứng nhân Tin mừng, người hưởng đầu tiên và hưởng trọn vẹn chính là người sống.
...
Giáo hội rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Phanxico. Quả thế Thông điệp đầu tiên trên ngôi Giáo hoàng của Ngài chính là Thông điệp về bảo vệ môi trường: Laudatosi- Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta. Và cũng chính Ngài thiết lập và chọn ngày đầu tiên của tháng Chín (01-9) là Ngày Thế giới cầu nguyện cho môi trường, chính xác ‘Ngày Cầu nguyện cho việc chăm sóc Công trình Tạo dựng’.

Ý thức bảo vệ môi trường chính là cách phát tỏa cụ thể đời sống Chứng tá Tin mừng của con cái Chúa.... 

Buổi chiều- cuối ngày gặp Bà cụ sống có trách nhiệm với Nhà Chúa, cụ thể ý thức bảo vệ môi trường Xanh- Sạch- Đẹp...

Cuộc đời thật ấm áp !

Thật đáng yêu !

Tớ nhờ đến Nhà Thờ- Đền thờ quan trọng hơn: Đền Thờ Tâm hồn

Giá mà ta cũng biết siêng năng quét dọn rác, để Đền Thờ Tâm Hồn cũng luôn Xanh- Sạch- Đẹp, nhờ siêng năng đón nhận ơn Chúa qua các Bí tích....

Chúa Giê-su đã rất tuyệt vời khi lập các Bí tích, đáng nói trong đó Bí tích Hòa giải, nơi ấy dù môi trường Tâm hồn có bị tàn phá, ô nhiễm thế nào đi nữa do tội lỗi, tội ác bởi ta lạm dụng tự do...

Thành tâm đến Hòa giải với Chúa, trao tội mình cho Đấng gánh tội trần gian là Chính Chúa Giê-su

Tâm Hồn mình lại được tái sinh- sống lại đầy tươi mới, sạch đẹp.

Và nghiệp chướng của cái ác- tội lỗi do mình làm ra được Chúa xóa bỏ.

Trước Tình Yêu của Chúa, tội nhân dù ác thế nào, dù bị cho 'quỷ đội lốt người' vẫn luôn có lối về đầy tươi sáng. đổi mới cuộc sống...

Lm.Đaminh Hương Quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét