Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

ĐGH Phanxicô: Một Kitô hữu không có lá số tử vi để thấy tương lai

ĐGH  Phanxicô: 
 Một  Kitô  hữu  không  có  lá  số  tử  vi  để  thấy  tương  lai
(Tue, 27/06/2017 - Jos. Tú Nạc, NMS)



Trong bài giảng Thánh lễ buổi sáng tại Nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các Kitô hữu không có “lá số tử vi hoạc quả cầu pha lê để nhìn thấy tương lai,” mà thay vào đó phải mở ra trước những bất ngờ của Chúa, cả điều tốt lẫn điều xấu.

Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Cuộc hành trình bắt đầu vào mỗi buổi sáng, cách để tin tưởng Chúa, con đường mở ra trước những điều bất ngờ của Chúa, nhiều lần không tốt, nhiều lần không đẹp - chúng ta nghĩ đến bệnh tật, hay cái chết - nhưng thổ lộ, bởi vì tôi biết rằng Người sẽ đưa tôi đến một nơi an toàn, đến vùng đất mà Người đã chuẩn bị cho tôi, một người đang di chuyển, một người sống trong túp lều, một túp lều linh hồn.”

Ngài kết luận bằng cách nhắc lại rằng về bản chất, cuộc sống của một Kitô hữu là “đơn giản, nghĩ tốt đẹp về Thiên Chúa và tha nhân.”


Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét