Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Dại... vài phút trút họa cả đời


Dại... vài  phút  trút  họa  cả  đời
1/27/2018-Lm.Đaminh Hương Quất

Cuối Tuần Vụn vặt suy Tư:

1. Nàng đẹp, kênh kiệu và nhí nhảnh…

Nhiều chàng ngấp nghé chồng cây si…

Nàng vô tư chơi hết mọi cây si, tựa hết các cây si…

Nàng đẹp thì hấp dẫn thật, nhí nhảnh thì dễ thương thật… còn… kênh kiệu thì không phải ai cũng đủ sức kiên nhẫn. Nhiều cây si tới trồng, nhận ra rồi lặng lẽ… nhổ đi.

Chẳng sao, Nàng trẻ đẹp- con gái lại chỉ có một thời để kênh kiệu, một cây si đi sẽ có ba cây si khác lại đến trồng trước ngõ nhà nàng.

Nhưng tình yêu không phải là trò đùa!…

2. Khi thấy mình sắp bước ngưỡng tuổi 30. ‘Trai 30 đang xoan gái 30 đã toan về già…’

Câu tục ngữ trên chắc nói cho ai chứ không phải cho Nàng, bởi Nàng còn trẻ, còn dễ thương lắm. Nàng nghĩ thế.

Tuy nhiên nó cũng làm Nàng giật minh đôi chút về thời gian.

Cái ‘giật mình’ này làm Nàng bớt kênh kiệu, rồi dần hết kênh kiệu.
Nàng kiểm tra lại đám cây si… Chẳng còn mấy cây si bám trụ, ngoại trừ cây si mới quen được vài tháng, trong đám cưới nhỏ em họ.

Trái Tim nàng hé mở, rồi toang mở…

 Trái tim kênh kiệu, lại ở cuối thì con gái khi mở cho tình yêu vào thì dồn dập lắm, gấp ngáp lắm…

Chàng không khó nhận ra điều này!…

 Rồi đề nghị thẳng nàng ‘chứng minh tình yêu’, chẳng ngại mời đi nhà nghỉ, thôi thì trước sau cũng là vợ chồng có gì mà hối tiếc, có chi mà lo ngại… Không chừng nhờ ‘sống thử’ như thế làm cho tình yêu keo sơn…

Một vài lần đầu nghe, Nàng phản đối, nhất quyết giữ cái… ngàn vàng của con gái. Đấy là những lúc Nàng nhớ lời căn dặn của mẹ, đừng nhẹ dạ trao thân khi chưa làm đám cưới, không chỉ làm mất đi sự linh thiêng, giảm đi sự tuyệt vời cho đêm tân hôn mà quan trọng làm cho tụi con trai nó coi khinh, tự mình đánh mất vũ khí chị em, dễ quỵ lụy…

Rồi lời mẹ dặn vội trôi tuột đi mất khi thấy chàng hay đòi hỏi, lại trong không gian riêng tư, tối vắng…Với lại tuổi nàng như thế cũng chẳng còn… con trẻ, với lại Nàng yêu chàng thật lòng, kể cả sợ mất chàng- dường như cây si cuối cùng còn lại…

3. Nàng báo tin vui đã có thai, đề nghị cưới ngay để chạy… bầu, gìn giữ nếp gia phong.

Tin vui thỏ thẻ đối với chàng lại là tin sét đánh ngang tai. Chàng tái mặt, có chút hốt hoảng… May nhờ bóng tối, Nàng không phát hiện.

- Em báo tin vui sao anh im lặng thế?… Anh tính sao đám cưới cho nhanh gọn chứ.

Lúc này chàng kịp lấy lại bình tình, dảo ngọt:

- Tin vui bất ngờ quá làm anh không nói nên lời… Để anh tính…
Rồi bất ngờ chàng cáo lỗi về sớm vì hôm nay người không được khỏe.

 Một tuần, 2 tuần chàng mất dạng.

Đấy là thời gian Nàng sống trong thấp thỏm, bao lo lắng…

Gần độ 3 tuần chàng gặp mặt…

Niềm vui chưa kịp vỡ òa, Nàng chết đứng khi nghe chàng đề nghị… phá thai.

Lý do, công việc dạo này bất ổn theo tình hình chung đất nước, chung thế giới. Cưới lúc này, đẻ con lúc này thì bất tiện mọi đàng, họa đơn họa kép kéo đến… Thôi thì không có con lúc này sau có con lại có sao đâu… Nếu em thương anh, chọn anh thì phá thai…

Lần đầu tiên Nàng trực diện chọn lựa thách đố, khó khăn…

Nàng thì không muốn phá thai, vì đấy là máu mủ của nàng, thiên chức làm mẹ không cho phép nàng phá thai… Nhưng không phá thì nguy cơ mất chàng. Mất con thì sau này còn có cơ hội đẻ con, mất chàng thì…

Cuối cùng nàng đồng ý để chàng chở đi phá thai…

 4. Từ ngày đi phá thai, chàng bỗng nhiên… chim bay cá lặn…

Không phải một tuần, hai tuần mà là rơi thỏm vào lỗ đen vũ trụ, mất hút không có thời lượng. Điện thoại luôn trong tình trạng ‘ò í e…ngoài vòng phủ sóng’

Sau nhiều tháng nóng lòng, nàng quyết định tìm đến nhà chàng….

Tròi đất, chưa biết nhà chàng, thế mà Nàng dại dột…  Nàng nhận ra cái ‘quá ngu’ của mình.

 Sau mấy bận thăm hỏi, cuối cùng cũng tim ra…

Tin sét đánh, chàng đã lấy vợ và đã xuất cảnh đoàn tụ với vợ bên trời tây.

Đau!... Đau quá!… Quá đau!...

Nàng mất tất cả…

Mối tình đầu không còn, cái ngàn vàng bao năm Nàng cẩn giữ không còn, đứa con đầu lòng lại do chính tay Nàng giết chết.

Đứa con mới làm Nàng thống tâm nhất!

Lm.Đaminh Hương Quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét