Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Feb 17, 2019-Chuá nhậ 6 năm C



Feb 17, 2019 - Chúa  nhật  6  thường  niên  nam  C - 

Hạnh  phúc  thật!


Các Bạn thân mến
Thiên Chúa đă tạo nên chúng ta để chúng ta sống hạnh phúc ở đời này và cả đời sau nữa. Nhưng có ai sống mà không liên quan đến những vấn đề tinh thần, thể chất? Cũng như có ai sống mà không có những mối tương giao? Là những điều quyết định cuộc đời hạnh phúc hay bất hạnh của chúng ta.
Nhưng nhiều người đã không phân biệt được đâu là hạnh phúc thật, đâu là hạnh phúc tạm bợ, mà lẫn lộn giữa hạnh phúc thật và cái bóng của hạnh phúc, rồi mải mê chạy theo cái bóng ấy, để mau chóng thất vọng khi cái bóng tan vỡ.
Vì thế hôm nay Đức Giesu công bố những mối phúc thật để chúng ta tin vào đó mà tìm kiếm, chọn lựa mà xây dựng.

1.    Hạnh phúc đích thật:
-   Chúng ta biết rằng cuộc sống phải cần đến vật chất, của cái, và nó có thể giúp cho sự mãn nguyện của người chiếm hữu, nhưng hạnh phúc dịch thật thì không nằm trong nó.
-   Hạnh phúc đích thật cũng không nằm trong những lời ca tụng, hay trong uy quyền, nhưng nó nằm trong sự an bình, vui tươi của một luồng tâm thành thân với Chúa, với anh em và với chính mình.
-    Cần phân định rạch ròi giữa phương tiện và mục đích, giữa điều kiện vật chất và định mệnh con người. 
-    Con người sống nhờ phương tiện nhưng lại sống cho cùng đích.
-    Thảm kịch của cuộc sống chính là lo lắng tìm kiếm phương tiện, và để cho cùng dich tan biến trong phương tiện.
-   Nhưng về phương diện khác, nếu chúng ta sống mà dùng hết tầm hồn, nghị lực để trung thành với Chúa, chúng ta sẽ gặp đủ thứ rầy rà, rắc rối. Đối với trần gian thì là vô phúc, nhưng chúng ta sẽ được vui mừng đời đời.
-   Chính vì thế mà chúng ta phải đối diện với một sự lựa chọn có tính quyết liệt, liên tục mãi cho đến khi chấm dứt cuộc đời.

2. Những lời chúc phúc:
          .  “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khổ, vì Nước Thien Chúa là của anh em.
          “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Nước Thien Chúa sẽ cho anh em được no lòng.”- đói vì ngay thẳng,
          .  “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.”- khóc vĩ đại nghĩa
          .  “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sĩ và và bị xóa tên như đồ xấu xa, Ngày đó anh em sẽ được vui mừng nhảy múa- bị ghét vì nói, bị sỉ vả vì danh Chúa

-   Đức Giesu không chúc phúc cho sự túng thiếu, bần cùng, vì đó là điều không tốt.
-   Ngài cũng không hứa sẽ ban hạnh phúc cho người nghèo, nhưng loan báo cho họ biết họ đang hạnh phúc.
-   Lý đó hạnh phúc của họ là không có nhiều tiền bạc của cái,  
-   Điều đuoc chúc phúc chính là sự trông cậy vào Chúa.
-   Không phải tự thân sự nghèo khổ là hạnh phúc, nhưng chúng mang lại hạnh phúc vì giúp con người không dính bén với của cái trần gian, để hướng lòng về Chúa.
-    Tự bản chất nghèo khổ cũng không phải là nhân đức.
-    Chỉ khi nào dám nghèo vì sự thanh liêm, vì không ham muốn, không chiếm hữu mới được hưởng trọn vẹn phúc thật.
-   Tuy nhiên lời chúc phúc này đã bị hiểu sai và bị lợi dụng để ru ngủ đói nghèo và sự nổi loạn của những người nghèo.
-   Dĩ nhiên cái nghèo đây không phải là tình trạng túng thiếu, đến nỗi phải chết đói, chết lạnh…mà có nghĩa là chỉ cần đủ để ăn, để mặc, dù ở.
-   Nghèo cũng được hiểu là thiếu thốn mọi thứ khác, như quyền lực, danh dự…
-   Chính cái biết đủ là đủ giùp lòng họ không bị giao động, không ham muốn có thêm và cũng không sợ bị mất nên họ bình tâm, ăn ngon ngủ yên.
-   Người nghèo sống thanh thản nên có xu hướng nghĩ đến những điều thiêng liêng, đến Chúa, họ trông cậy vào Chúa, gần giũ với Chúa.
-   Người nghèo đúng nghĩa là những người nhận thức được rằng không thể tìm được hạnh phúc nơi những thứ ở trần gian, như của cải, công danh, chức quyền
-   Người nghèo khổ, đói khát, khóc than và bị thù ghét vì danh Chúa, không có gì để bám bíu, không có tài năng để làm nên sự nghiệp, không có thể lực để từ bệnh, không có ai để nương tựa.
-   Từ đó họ dễ dàng đi tìm kiếm hạnh phúc nói Chúa.
-   Theo Đức Giesu, những người này mới thực sự đuoc chúc phúc.
-   Người nghèo biết mình nghèo, thiếu thốn, đau khổ nhưng vẫn cố gắng vui vẻ, chăm chỉ, trong sáng, không bị lôi cuốn vào đam mê của cải mà phó thác vào sự quan phòng của Chúa, đây là tình trạng hạnh phúc Chúa ban thưởng.
-   Phúc cho người phải khóc, là những cái khóc chính đáng, như khóc vì ân hận tội lỗi mình, khóc vì tội lỗi người khác, vì thương nhớ mất mát điều đáng quí như người ta chết, khóc vì thương cảm,
-   Xã hội ngày này có thể cung ứng mọi thứ, của cái, dịch vụ, kỹ thuật khoa học để cuộc sống con người được hạnh phúc, nhưng thực tế vẫn không làm cho con người hạnh phúc.
-   Vì của cải vật chất chóng qua, cũng không thể mang theo khi rời khỏi đời này.
-   Tuy nhiên với xã hội hiện tại với những phát triển hiện đại phục vụ con người thì lại càng khó lòng mà sống khó nghèo.
-   Muốn sống nghèo phải có tinh thần siêu thoát, chỉ cần vật chất để sinh tồn, phải đặt niềm tin và phó thác cho Chúa, để khi ra khỏi đời này, chúng ta sẵn sàng ra đi, không dính bén vào nó.

3. Những lời chúc dữ:
     .  “Khốn cho các người là những kẻ giàu có, vị các người đã được phần an ủi của mình rồi”;
     .  “Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vị các người sẽ phải sầu khổ khóc than”:
     .  ”Khốn cho các người là những kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các người sẽ phải đói khát”;
     . "Khốn cho các người khi được người đời ca tụng, vị các ngôn sứ giả cũng từng được cha ông họ đối xử như thế”;

-  Đức Gieus không lên án người giàu chỉ vì họ có nhiều tiền của, nhưng lên án những ai giàu có mà không biết sử dụng của cái cho đúng, thậm chỉ còn dùng nó như chướng ngại vật chặn đứng lối vào nước trời.
-  Cũng không phải tự thân sự giàu có sung sướng là xấu, nhưng chúng có thể trở thành nguồn bất hạnh khi chúng trói buộc lòng con người vào của cái vật chất đời nầy.
-  Đức Giesu không lên án của cải nơi chúng, nhưng lên án cách sử dụng của cải.
-  Tiền bạc tự nó không có giá trị đạo đức, nó có thể dùng vào việc tốt cũng như việc xấu.
-   Dù ý thức hay không, mọi người chúng ta là một con nợ đối với người khác, dù quen hay lạ.
-  Vậy chúng ta phải trả nợ bằng cách nào?
-   Đó là cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, ke rách rưới mặc, chăm sóc người già yếu….
-  Làm giàu lương thiện, không phải là tội, tiêu đúng của cái do mình làm ra không phải là xấu.
-  Nhưng thản nhiên hưởng thụ, và làm ngơ trước trước nỗi khổ đầu của tha nhân là một tội ác.
-  Nếu đặt cả tâm hồn và nghị lực để tìm kiếm điều thế gian ưa chuộng, sẽ được những điều ấy, nghĩa là sẽ thành đạt. Nhưng nếu tối nay mình qua đời, thì sao nhỉ?
-  Đó là sự giàu dưới đất nhưng nghèo nàn trên Nước Trời.
-  Những người giàu có thường dựa vào những thứ mình có, để hướng thụ, làm ăn, chế ngự người khác.
-  Họ cho thế gian này mới là thực tế quan trọng, còn Thiên Chúa thì xa lạ, thiêng liêng, và đời sau thì cũng xa vời, mơ hồ, chẳng biết thật hư thế nào!
-  Thế nên ho lo đầu tư tích trữ, hưởng thụ,
-  Cũng chúc dữ cho những người chỉ tìm sự no ấm, mà không biết chia sẻ, những người chỉ tìm sự vui cười trên những vất vả đau khổ của người khác, chỉ mong tìm được ca tụng bằng cách này hay nói đẹp cho vừa lòng người nghe, dù sai công lý, khi chính mình không đáng đưc ca tụng.

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng còn biết theo Chua vô điều kiện, không tính tóan, dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe của Ngài, can đảm vượt trên môi nỗi sợ hãi, yếu đuối để phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng và tình yêu thương của Chúa. Đề ngay từ đời này chúng con có được một lương tâm an bình, một con tim biết rung động chia sẻ, một tấm lòng chân thành, đây chính là hạnh phúc đích thật Chúa đã chúc phú cho chúng con. Vì Đức Giesu Chúa chúng con. Amen
Thân mến,
duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét