Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

May 17, 2029 - Chúa nhật VI Phục Sinh năm A " Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em." Các Bạn thân mến, Đó là những lời ca ngợi Thiên Chuá vì biết bao điều kỳ diệu lạ lùng Người đã làm cho dân Israel nói riêng và cho con cái loài người nói chung. Riêng tuần này, Đức Giesu nhấn mạnh đến tình yêu giữa Ngài và chúng ta đến độ Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Đối với thế gian thì chuyện tình yêu muôn thủa vẫn là những đề tài nóng bỏng làm say mê lòng người. Tuy nhiên tình yêu lại có những luật lệ khắt khe riêng của nó. Có thứ tình yêu giới hạn chỉ hai người với nhau, như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng; có thứ tình yêu vì máu mủ như tình yêu gia đình, giòng tộc, cha mẹ, con cháu; lại có tình yêu cho càng nhiều người càng tốt, nghĩa là không giới hạn, không phân biệt giới tính như tình bác ái, yêu thương nhau…Ai đi ra ngoài qui luật của tình yêu, thì coi như vi phạm vào một trong những tội lớn là phản bội, ngoại tình, ganh ghét, đố kỵ…Thường thì vi phạm lén lút, che đậy, giấu diếm, nên khi phát hiện thì gần như khó có thể cứu vãn. Ai cũng biết sai lỗi trong tình yêu là phạm luật, là làm cho người yêu đau khổ, tuy nhiên rất ít người chung thủy được với nhau cả trong tư tưởng lẫn thể xác. Cũng như nhiều thanh thiếu niên nói yêu kính cha mẹ, nhưng lại không nghe lời, mà chỉ làm cha mẹ lo lắng, buồn khổ. Nhiều ông chồng, lắm bà vợ nói yêu vợ, thương chồng, nhưng lại ích kỷ, vui thú riêng, hoạc vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm, thiếu trung thủy làm mất hạnh phúc gia đình, con cái khổ đau, tủi buồn. Nhiều tín hữu muốn kính Chúa yêu người nhưng lại ngại hy sinh, gian khổ, không đón nhận ý Chúa, không chấp nhận tính cách khác biệt của anh em. Đối với Thánh Gioan, người được gọi là người môn đệ Chúa yêu, đã sớm biết noi gương Đức Giesu, vâng lời Chúa Cha, thì "chỉ có một cách để trắc nghiệm tình yêu thương là sự vâng lời." "Thánh Gioan chẳng bao giờ cho phép biến tình yêu thành một thứ cảm xúc. Tình yêu được bộc lộ dưới tính cách đạo đức, bầy tỏ ra bằng sự vâng lời." Tin Mừng chúa nhật này thánh Gioan ghi lại lời Đức Giesu nói:"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy." Hình như Chúa muốn nói tình yêu chân thật không phải là điều dễ dàng, tình yêu chân thật chỉ có thể chứng minh bằng sự vâng lời chân thật, nghe lời nhau, làm đẹp lòng nhau. Nên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một mình trong đời sống theo Ngài:"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi." 1. Trước hết và trên hết: - Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. - Tình yêu là sự gắn bó, là nên giống, là giữ gìn nhau. Và nó luôn được thể hiện giữa hai phía. - Thiên Chúa yêu thương Đức Giesu, Đức Giesu yêu thương Thiên Chúa; - Thiên Chúa yêu thương loài người, - Đức Giêsu yêu thương loài người; - Loài người yêu thương Thiên Chúa qua Đức Giesu; - Loài người yêu thương nhau. - Trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người với con người. Tất cả đều buộc chặt vào nhau bằng sợi dây yêu thương. - Bằng chứng duy nhất của sợi dây yêu thương, của tình yêu là sự vâng lời, là lắng nghe nhau, là làm theo ý nhau. - Tình yêu vâng lời sẽ đưa đến: . Sự tin cậy an toàn tuyện đối: Không chỉ trong cuộc sống ở trần gian, mà vào ngày toàn thắng khải hoàn của Chúa Cứu Thế, những người yêu thương vâng lời Ngài sẽ được an toàn giữa một thế gian biến động... . Nhận được mặc khải ngày càng đầy đủ hơn: Đức Giesu chỉ bầy tỏ Ngài cho những ai vâng giữ các giới răn của Ngài. Và Thiên Chúa tự mặc khải, tự tỏ ra cho người tìm kiếm Ngài. Sự mặc khải này tùy thuộc vào tình yêu thương, và tình yêu thương lại tùy thuộc vào sự vâng lời. - Chúa biết Ngài sẽ về trời với Chúa Cha, lại biết rõ các môn đệ đã cảm nghiệm được chuyện bi thảm đang tới gần, nên Ngài trấn an các ông: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em." - Mồ côi là tình trạng con không có cha, môn sinh không có thầy. Nghĩa là không còn ai dạy dỗ, mất đi những lời dạy bảo quí báu của người cha, người thầy. - Chúa hứa không để môn đệ rơi vào tình trạng mồ côi như vậy nên Ngài luôn có mặt bên họ, Ngài sẽ sống và chính họ cũng sống thuộc linh, họ sẽ thấy Ngài. - Và hiển nhiên chỉ những con mắt nào biết mở ra, tâm trí nào hiểu được, lòng nào bùng sáng, chừng đó họ sẽ thật sự nhìn thấy Ngài, sẽ có tình yêu, sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo của Ngài 2. Đấng Bảo Trợ: - "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi." - Đấng Bảo trợ nghĩa là một người được gởi đến để giúp đỡ ai đó trong những lúc khó khăn, cần thiết. - Là người có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh. Người hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện công việc ấy ra sao. - Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, giúp chúng ta đủ sức đối phó với cuộc sống, cất đi mọi khuyết điểm, bất tài của chúng ta. - Ngài có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống thất bại buồn chán của chúng ta thành cuộc đời đắc thắng vui khỏe. - "Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài." - Thế gian ở đây nghĩa là những ai sống như không hề có Thiên Chúa, không coi Ngài ra gì. - Ý Chúa muốn nói là chúng ta chỉ có thể thấy được điều mà chúng ta có khả năng nhìn thấy, chúng ta hiểu biết về điều đó. - Như nhà Thiên văn nhìn lên bầu trời sẽ thấy nhiều điều hơn người thường, - Nhà Thảo mộc nhìn cây cối cách khác chúng ta, - Một bác sĩ nhìn bệnh nhân có thể biết bị bệnh gì, - Người am hiểu nghệ thuật nhìn vào bức tranh sẽ hiểu đúng về những đường nét mà chúng ta cho là ngoằn ngoèo, vô nghiã… - Người có khả năng âm nhạc thích thú với một bản giao hưởng v.v… - Tương tự, những người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, sẽ buồn chán với sự chiêm ngưỡng tôn kính Ngài. - Họ cũng chẳng để giây phút nào trong đời được nghe Lời Ngài. - Bởi những gì chúng ta trông thấy và từng trải luôn tùy thuộc vào nhân quan cùng kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta. - Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận được Đấng Bảo Trợ, nhận được Thần Khí, nhận được Chúa Thánh Thần nếu chúng ta không có khả năng nhìn, không yên lặng đợi chờ, không cầu nguyện và không trông mong Ngài đến. - Thánh Thần cũng như Đức Giesu, Ngài chẳng phá cửa lòng ai bao giờ, mà các Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ để được tiếp rước. - Thật rõ, Đức Giesu có ý nói Ngài trao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề, là sống xứng đáng, là sai đi thi hành những công tác hết sức khó khăn, nhưng Ngài cũng phái theo một Đấng Bảo Trợ để hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện những công tác ấy. 3. Thầy đến cùng anh em: - "Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em." - Đó là lời nói thể hiện sự quan tâm gắn bó chân thành tình cảm và an ủi của Chúa với các môn đệ. - Đó cũng chứng tỏ cho các môn đệ biết rằng chắc chắn Ngài sẽ trở lại thường xuyên, đặc biệt trong ngày tận thế, ngày sau cùng của thế gian. - Đức Giesu còn nhấn mạnh thêm: "Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em." - Thật vậy, một sự sống gắn bó liên kết chỉ có ở trong những người đang sống yêu thương nhau. - "Thế gian sẽ không còn thấy Thầy" thì thế gian cũng không được yêu thương và liên kết trong sự sống của Thầy. Rồi Ngài khẳng định:"các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống." - Sự thật cũng cho thấy, chẳng có kẻ ác nào được đi trong đường lối của Thiên Chúa, cũng chẳng có kẻ dữ nào được sống, cũng chẳng bao giờ họ nhận được mặc khải của Ngài. - Kẻ ác có thể được Thiên Chúa xử dụng, nhưng chẳng bao giờ được thông công với Ngài, với Cha Ngài. - Chỉ có người được Chúa đến ở cùng, dù bị thất bại cũng biết vươn lên, biết yêu những điều tốt đẹp, cao qúy… mới được Thiên Chúa cúi xuống tiếp xúc. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài đã không bỏ chúng con mồ côi, mà đã hứa ban Đấng Bảo Trợ để ở với chúng con luôn mãi. Lạy Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Sống và Tình yêu, xin dạy cho chúng con: - biết sống vì tình yêu Thiên Chúa, để chúng con yêu vì cuộc sống muôn loài. - biết yêu những điều tốt đẹp cao qúy, biết ghét những gì đê tiện, xấu xa. - biết giữ các điều răn của Thiên Chúa, vì chúng con yêu mến Ngài. - biết luôn ở trong Thiên Chúa để được Ngài luôn ở trong chúng con. - biết hòa nhập để sống là yêu, và yêu là sống. Vì Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen (mượn lời) Thân mến, duyenky



May 17, 2020 - Chúa  nhật   VI  Phục  Sinh  năm  A
" Thầy  sẽ  không  để  anh  em  mồ  côi, Thầy  đến  cùng  anh  em."




Các Bạn thân mến,


Cả thế giới đang sống trong lo âu sợ hãi không biết bao giờ mới thoát ra được, người người, ngành ngành, nghề nghề, sinh hoạt lớn nhỏ đều tê liệt vì virus Corona độc ác…

Nhưng Lời Chúa trong tuần này như cái phao cứu vớt chúng ta, an uỉ và trấn an mọi người hãy mạnh mẽ, vững tâm tin tưởng vào Đức Kito, Ngài sẽ không bỏ chúng ta mồ côi, mà còn đến sống ở giữa chúng ta để phù hộ, nâng đỡ, đồng hành với chúng ta cho đến ngày tận thế!
Đó là Đức Giesu nhấn mạnh đến tình yêu giữa Ngài và chúng ta đến độ Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.

Đấy cũng còn là những lời ca ngợi Thiên Chuá vì biết bao điều kỳ diệu lạ lùng Người đã làm cho dân Israel nói riêng và cho con cái loài người nói chung.

Đối với thế gian thì chuyện tình yêu muôn thủa vẫn là những đề tài nóng bỏng làm say mê lòng người. Tuy nhiên tình yêu lại có những luật lệ khắt khe riêng của nó. Có thứ tình yêu giới hạn chỉ hai người với nhau, như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng; có thứ tình yêu vì máu mủ như tình yêu gia đình, giòng tộc, cha mẹ, con cháu; lại có tình yêu cho càng nhiều người càng tốt, nghĩa là không giới hạn, không phân biệt giới tính như tình bác ái, yêu thương nhau…Ai đi ra ngoài qui luật của tình yêu, thì coi như vi phạm vào một trong những tội lớn là phản bội, ngoại tình, ganh ghét, đố kỵ…Thường thì vi phạm lén lút, che đậy, giấu diếm, nên khi phát hiện thì gần như khó có thể cứu vãn.

Ai cũng biết sai lỗi trong tình yêu là phạm luật, là làm cho người yêu đau khổ, tuy nhiên rất ít người chung thủy được với nhau cả trong tư tưởng lẫn thể xác. Cũng như nhiều thanh thiếu niên nói yêu kính cha mẹ, nhưng lại không nghe lời, mà chỉ làm cha mẹ lo lắng, buồn khổ.

Nhiều ông chồng, lắm bà vợ nói yêu vợ, thương chồng, nhưng lại ích kỷ, vui thú riêng, hoạc vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm, thiếu trung thủy làm mất hạnh phúc gia đình, con cái khổ đau, tủi buồn.

Nhiều tín hữu muốn kính Chúa yêu người nhưng lại ngại hy sinh, gian khổ, không đón nhận ý Chúa, không chấp nhận tính cách khác biệt của anh em.

Đối với Thánh Gioan, người được gọi là người môn đệ Chúa yêu, đã sớm biết noi gương Đức Giesu, vâng lời Chúa Cha, thì "chỉ có một cách để trắc nghiệm tình yêu thương là sự vâng lời."

"Thánh Gioan chẳng bao giờ cho phép biến tình yêu thành một thứ cảm xúc. Tình yêu được bộc lộ dưới tính cách đạo đức, bầy tỏ ra bằng sự vâng lời."

 Tin Mừng chúa nhật này thánh Gioan ghi lại lời Đức Giesu nói:"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy." Hình như Chúa muốn nói tình yêu chân thật không phải là điều dễ dàng, tình yêu chân thật chỉ có thể chứng minh bằng sự vâng lời chân thật, nghe lời nhau, làm đẹp lòng nhau.

Nên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một mình trong đời sống theo Ngài:"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi."

1.    Trước hết và trên hết:

-    Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

-    Tình yêu là sự gắn bó, là nên giống, là giữ gìn nhau. Và nó luôn được thể hiện giữa hai phía.

-    Thiên Chúa yêu thương Đức Giesu, Đức Giesu yêu thương Thiên Chúa;

-    Thiên Chúa yêu thương loài người,

-     Đức Giêsu yêu thương loài người;

-     Loài người yêu thương Thiên Chúa qua Đức Giesu;

-     Loài người yêu thương nhau.

-    Trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người với con người. Tất cả đều buộc chặt vào nhau bằng sợi dây yêu thương.

-    Bằng chứng duy nhất của sợi dây yêu thương, của tình yêu là sự vâng lời, là lắng nghe nhau, là làm theo ý nhau.

-     Tình yêu vâng lời sẽ đưa đến:

         . Sự tin cậy an toàn tuyện đối: Không chỉ trong cuộc sống ở trần gian, mà vào ngày toàn thắng khải hoàn của Chúa Cứu Thế, những người yêu thương vâng lời Ngài sẽ được an toàn giữa một thế gian biến động...

         . Nhận được mặc khải ngày càng đầy đủ hơn: Đức Giesu chỉ bầy tỏ Ngài cho những ai vâng giữ các giới răn của Ngài. Và Thiên Chúa tự mặc khải, tự tỏ ra cho người tìm kiếm Ngài. Sự mặc khải này tùy thuộc vào tình yêu thương, và tình yêu thương lại tùy thuộc vào sự vâng lời.

-   Chúa biết Ngài sẽ về trời với Chúa Cha, lại biết rõ các môn đệ đã cảm nghiệm được chuyện bi thảm đang tới gần, nên Ngài trấn an các ông: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em."

-   Mồ côi là tình trạng con không có cha, môn sinh không có thầy. Nghĩa là không còn ai dạy dỗ, mất đi những lời dạy bảo quí báu của người cha, người thầy.

-   Chúa hứa không để môn đệ rơi vào tình trạng mồ côi như vậy nên Ngài luôn có mặt bên họ, Ngài sẽ sống và chính họ cũng sống thuộc linh, họ sẽ thấy Ngài.

-   Và hiển nhiên chỉ những con mắt nào biết mở ra, tâm trí nào hiểu được, lòng nào bùng sáng, chừng đó họ sẽ thật sự nhìn thấy Ngài, sẽ có tình yêu, sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo của Ngài

 2. Đấng Bảo Trợ:

-    "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi."

-    Đấng Bảo trợ nghĩa là một người được gởi đến để giúp đỡ ai đó trong những lúc khó khăn, cần thiết.

-    Là người có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh. Người hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện công việc ấy ra sao.

-    Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, giúp chúng ta đủ sức đối phó với cuộc sống, cất đi mọi khuyết điểm, bất tài của chúng ta.

-    Ngài có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống thất bại buồn chán của chúng ta thành cuộc đời đắc thắng vui khỏe.

-   "Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài."

-   Thế gian ở đây nghĩa là những ai sống như không hề có Thiên Chúa, không coi Ngài ra gì.

-   Ý Chúa muốn nói là chúng ta chỉ có thể thấy được điều mà chúng ta có khả năng nhìn thấy, chúng ta hiểu biết về điều đó.

-   Như nhà Thiên văn nhìn lên bầu trời sẽ thấy nhiều điều hơn người thường,

-   Nhà Thảo mộc nhìn cây cối cách khác chúng ta,

-   Một bác sĩ nhìn bệnh nhân có thể biết bị bệnh gì,

-   Người am hiểu nghệ thuật nhìn vào bức tranh sẽ hiểu đúng về những đường nét mà chúng ta cho là ngoằn ngoèo, vô nghiã…

-   Người có khả năng âm nhạc thích thú với một bản giao hưởng v.v…

-   Tương tự, những người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, sẽ buồn chán với sự chiêm ngưỡng tôn kính Ngài.

-   Họ cũng chẳng để giây phút nào trong đời được nghe Lời Ngài.

-   Bởi những gì chúng ta trông thấy và từng trải luôn tùy thuộc vào nhân quan cùng kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta.

-   Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận được Đấng Bảo Trợ, nhận được Thần Khí, nhận được Chúa Thánh Thần nếu chúng ta không có khả năng nhìn, không yên lặng đợi chờ, không cầu nguyện và không trông mong Ngài đến.

-   Thánh Thần cũng như Đức Giesu, Ngài chẳng phá cửa lòng ai bao giờ, mà các Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ để được tiếp rước.

-   Thật rõ, Đức Giesu có ý nói Ngài trao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề, là sống xứng đáng, là sai đi thi hành những công tác hết sức khó khăn, nhưng Ngài cũng phái theo một Đấng Bảo Trợ để hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện những công tác ấy.

3. Thầy đến cùng anh em:

-    "Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em."

-    Đó là lời nói thể hiện sự quan tâm gắn bó chân thành tình cảm và an ủi của Chúa với các môn đệ.

-    Đó cũng chứng tỏ cho các môn đệ biết rằng chắc chắn Ngài sẽ trở lại thường xuyên, đặc biệt trong ngày tận thế, ngày sau cùng của thế gian.

-    Đức Giesu còn nhấn mạnh thêm: "Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em."

-    Thật vậy, một sự sống gắn bó liên kết chỉ có ở trong những người đang sống yêu thương nhau.

-    "Thế gian sẽ không còn thấy Thầy" thì thế gian cũng không được yêu thương và liên kết trong sự sống của Thầy. Rồi Ngài khẳng định:"các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống."

-    Sự thật cũng cho thấy, chẳng có kẻ ác nào được đi trong đường lối của Thiên Chúa, cũng chẳng có kẻ dữ nào được sống, cũng chẳng bao giờ họ nhận được mặc khải của Ngài.

-     Kẻ ác có thể được Thiên Chúa xử dụng, nhưng chẳng bao giờ được thông công với Ngài, với Cha Ngài.

-     Chỉ có người được Chúa đến ở cùng, dù bị thất bại cũng biết vươn lên, biết yêu những điều tốt đẹp, cao qúy… mới được Thiên Chúa cúi xuống tiếp xúc.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài đã không bỏ chúng con mồ côi, mà đã hứa ban Đấng Bảo Trợ để ở với chúng con luôn mãi.

Lạy Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Sống và Tình yêu, xin dạy cho chúng con:

-    biết sống vì tình yêu Thiên Chúa, để chúng con yêu vì cuộc sống muôn loài.

-    biết yêu những điều tốt đẹp cao qúy, biết ghét những gì đê tiện, xấu xa.

-    biết giữ các điều răn của Thiên Chúa, vì chúng con yêu mến Ngài.

-    biết luôn ở trong Thiên Chúa để được Ngài luôn ở trong chúng con.

-    biết hòa nhập để sống là yêu, và yêu là sống.

Vì Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen (mượn lời)

Thân mến,

duyenky


Các Bạn thân mến,

Đó là những lời ca ngợi Thiên Chuá vì biết bao điều kỳ diệu lạ lùng Người đã làm cho dân Israel nói riêng và cho con cái loài người nói chung.

Riêng tuần này, Đức Giesu nhấn mạnh đến tình yêu giữa Ngài và chúng ta đến độ Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.

Đối với thế gian thì chuyện tình yêu muôn thủa vẫn là những đề tài nóng bỏng làm say mê lòng người. Tuy nhiên tình yêu lại có những luật lệ khắt khe riêng của nó. Có thứ tình yêu giới hạn chỉ hai người với nhau, như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng; có thứ tình yêu vì máu mủ như tình yêu gia đình, giòng tộc, cha mẹ, con cháu; lại có tình yêu cho càng nhiều người càng tốt, nghĩa là không giới hạn, không phân biệt giới tính như tình bác ái, yêu thương nhau…Ai đi ra ngoài qui luật của tình yêu, thì coi như vi phạm vào một trong những tội lớn là phản bội, ngoại tình, ganh ghét, đố kỵ…Thường thì vi phạm lén lút, che đậy, giấu diếm, nên khi phát hiện thì gần như khó có thể cứu vãn.

Ai cũng biết sai lỗi trong tình yêu là phạm luật, là làm cho người yêu đau khổ, tuy nhiên rất ít người chung thủy được với nhau cả trong tư tưởng lẫn thể xác. Cũng như nhiều thanh thiếu niên nói yêu kính cha mẹ, nhưng lại không nghe lời, mà chỉ làm cha mẹ lo lắng, buồn khổ.

Nhiều ông chồng, lắm bà vợ nói yêu vợ, thương chồng, nhưng lại ích kỷ, vui thú riêng, hoạc vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm, thiếu trung thủy làm mất hạnh phúc gia đình, con cái khổ đau, tủi buồn.

Nhiều tín hữu muốn kính Chúa yêu người nhưng lại ngại hy sinh, gian khổ, không đón nhận ý Chúa, không chấp nhận tính cách khác biệt của anh em.

Đối với Thánh Gioan, người được gọi là người môn đệ Chúa yêu, đã sớm biết noi gương Đức Giesu, vâng lời Chúa Cha, thì "chỉ có một cách để trắc nghiệm tình yêu thương là sự vâng lời."

"Thánh Gioan chẳng bao giờ cho phép biến tình yêu thành một thứ cảm xúc. Tình yêu được bộc lộ dưới tính cách đạo đức, bầy tỏ ra bằng sự vâng lời."

 Tin Mừng chúa nhật này thánh Gioan ghi lại lời Đức Giesu nói:"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy." Hình như Chúa muốn nói tình yêu chân thật không phải là điều dễ dàng, tình yêu chân thật chỉ có thể chứng minh bằng sự vâng lời chân thật, nghe lời nhau, làm đẹp lòng nhau.

Nên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một mình trong đời sống theo Ngài:"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi."

1.    Trước hết và trên hết:

-    Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

-    Tình yêu là sự gắn bó, là nên giống, là giữ gìn nhau. Và nó luôn được thể hiện giữa hai phía.

-    Thiên Chúa yêu thương Đức Giesu, Đức Giesu yêu thương Thiên Chúa;

-    Thiên Chúa yêu thương loài người,

-     Đức Giêsu yêu thương loài người;

-     Loài người yêu thương Thiên Chúa qua Đức Giesu;

-     Loài người yêu thương nhau.

-     Trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người với con người. Tất cả đều buộc chặt vào nhau bằng sợi dây yêu thương.

-     Bằng chứng duy nhất của sợi dây yêu thương, của tình yêu là sự vâng lời, là lắng nghe nhau, là làm theo ý nhau.

-     Tình yêu vâng lời sẽ đưa đến:

         . Sự tin cậy an toàn tuyện đối: Không chỉ trong cuộc sống ở trần gian, mà vào ngày toàn thắng khải hoàn của Chúa Cứu Thế, những người yêu thương vâng lời Ngài sẽ được an toàn giữa một thế gian biến động...

         . Nhận được mặc khải ngày càng đầy đủ hơn: Đức Giesu chỉ bầy tỏ Ngài cho những ai vâng giữ các giới răn của Ngài. Và Thiên Chúa tự mặc khải, tự tỏ ra cho người tìm kiếm Ngài. Sự mặc khải này tùy thuộc vào tình yêu thương, và tình yêu thương lại tùy thuộc vào sự vâng lời.

-   Chúa biết Ngài sẽ về trời với Chúa Cha, lại biết rõ các môn đệ đã cảm nghiệm được chuyện bi thảm đang tới gần, nên Ngài trấn an các ông: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em."

-   Mồ côi là tình trạng con không có cha, môn sinh không có thầy. Nghĩa là không còn ai dạy dỗ, mất đi những lời dạy bảo quí báu của người cha, người thầy.

-   Chúa hứa không để môn đệ rơi vào tình trạng mồ côi như vậy nên Ngài luôn có mặt bên họ, Ngài sẽ sống và chính họ cũng sống thuộc linh, họ sẽ thấy Ngài.

-   Và hiển nhiên chỉ những con mắt nào biết mở ra, tâm trí nào hiểu được, lòng nào bùng sáng, chừng đó họ sẽ thật sự nhìn thấy Ngài, sẽ có tình yêu, sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo của Ngài

 2. Đấng Bảo Trợ:

-    "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi."

-    Đấng Bảo trợ nghĩa là một người được gởi đến để giúp đỡ ai đó trong những lúc khó khăn, cần thiết.

-    Là người có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh. Người hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện công việc ấy ra sao.

-    Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, giúp chúng ta đủ sức đối phó với cuộc sống, cất đi mọi khuyết điểm, bất tài của chúng ta.

-    Ngài có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống thất bại buồn chán của chúng ta thành cuộc đời đắc thắng vui khỏe.

-   "Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài."

-   Thế gian ở đây nghĩa là những ai sống như không hề có Thiên Chúa, không coi Ngài ra gì.

-   Ý Chúa muốn nói là chúng ta chỉ có thể thấy được điều mà chúng ta có khả năng nhìn thấy, chúng ta hiểu biết về điều đó.

-   Như nhà Thiên văn nhìn lên bầu trời sẽ thấy nhiều điều hơn người thường,

-   Nhà Thảo mộc nhìn cây cối cách khác chúng ta,

-   Một bác sĩ nhìn bệnh nhân có thể biết bị bệnh gì,

-   Người am hiểu nghệ thuật nhìn vào bức tranh sẽ hiểu đúng về những đường nét mà chúng ta cho là ngoằn ngoèo, vô nghiã…

-   Người có khả năng âm nhạc thích thú với một bản giao hưởng v.v…

-   Tương tự, những người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, sẽ buồn chán với sự chiêm ngưỡng tôn kính Ngài.

-   Họ cũng chẳng để giây phút nào trong đời được nghe Lời Ngài.

-   Bởi những gì chúng ta trông thấy và từng trải luôn tùy thuộc vào nhân quan cùng kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta.

-   Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận được Đấng Bảo Trợ, nhận được Thần Khí, nhận được Chúa Thánh Thần nếu chúng ta không có khả năng nhìn, không yên lặng đợi chờ, không cầu nguyện và không trông mong Ngài đến.

-   Thánh Thần cũng như Đức Giesu, Ngài chẳng phá cửa lòng ai bao giờ, mà các Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ để được tiếp rước.

-   Thật rõ, Đức Giesu có ý nói Ngài trao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề, là sống xứng đáng, là sai đi thi hành những công tác hết sức khó khăn, nhưng Ngài cũng phái theo một Đấng Bảo Trợ để hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì và giúp chúng ta thực hiện những công tác ấy.

3. Thầy đến cùng anh em:

-    "Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em."

-    Đó là lời nói thể hiện sự quan tâm gắn bó chân thành tình cảm và an ủi của Chúa với các môn đệ.

-    Đó cũng chứng tỏ cho các môn đệ biết rằng chắc chắn Ngài sẽ trở lại thường xuyên, đặc biệt trong ngày tận thế, ngày sau cùng của thế gian.

-    Đức Giesu còn nhấn mạnh thêm: "Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em."

-    Thật vậy, một sự sống gắn bó liên kết chỉ có ở trong những người đang sống yêu thương nhau.

-    "Thế gian sẽ không còn thấy Thầy" thì thế gian cũng không được yêu thương và liên kết trong sự sống của Thầy. Rồi Ngài khẳng định:"các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống."

-    Sự thật cũng cho thấy, chẳng có kẻ ác nào được đi trong đường lối của Thiên Chúa, cũng chẳng có kẻ dữ nào được sống, cũng chẳng bao giờ họ nhận được mặc khải của Ngài.

-     Kẻ ác có thể được Thiên Chúa xử dụng, nhưng chẳng bao giờ được thông công với Ngài, với Cha Ngài.

-     Chỉ có người được Chúa đến ở cùng, dù bị thất bại cũng biết vươn lên, biết yêu những điều tốt đẹp, cao qúy… mới được Thiên Chúa cúi xuống tiếp xúc.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài đã không bỏ chúng con mồ côi, mà đã hứa ban Đấng Bảo Trợ để ở với chúng con luôn mãi.

Lạy Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Sống và Tình yêu, xin dạy cho chúng con:

-    biết sống vì tình yêu Thiên Chúa, để chúng con yêu vì cuộc sống muôn loài.

-    biết yêu những điều tốt đẹp cao qúy, biết ghét những gì đê tiện, xấu xa.

-    biết giữ các điều răn của Thiên Chúa, vì chúng con yêu mến Ngài.

-    biết luôn ở trong Thiên Chúa để được Ngài luôn ở trong chúng con.

-    biết hòa nhập để sống là yêu, và yêu là sống.

Vì Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen (mượn lời)

Thân mến,

duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét