Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

ĐỂ TỒN TẠI - LẠI TIẾP Ở ‘CÔNG TRÌNH MA QUỶ'... THÌ SAO ‘GẮNG LÀM NGƯỜI TỬ TẾ’ ĐƯỢC!


Wed, 13/07/2022 -  Lm Hương Quất

ĐỂ  TỒN  TẠI - LẠI  TIẾP  Ở  ‘CÔNG  TRÌNH  MA  QUỶ'... THÌ  SAO  ‘GẮNG  LÀM  NGƯỜI  TỬ  TẾ’ ĐƯỢC!

(Còn Chứa Chấp 'công Trình Quỷ Ma'... Thiết Tha Làm Người Tử Tế Hào Huyền)

1. Nhớ lại....

Chung cư Đất Thánh (Nghĩa Trang) Giáo xứ nằm dưới chân đồi núi, lại được mấy đời Cha tiền nhiệm mua thêm Đất kề cạnh, nên khu Đất Thánh tương đối thoáng rộng, có phủ Cây Xanh thêm đẹp, thêm Hy Vọng...

Đất Thánh cần chỉnh trang trí cho đẹp thêm, quy củ thêm. Thứ nhất xây tường rào bao quanh; Thứ hai làm mái vòm tiền chế phần nào khang trang cho 'xứng đáng' để Dân Thánh yên tâm mỗi lúc nắng mưa, nhất là khi Dâng Thánh Lễ cùng với Tiền nhân.

(Hiện tại, mỗi lần có Thánh Lễ ngoài Đất Thánh, phải giăng dù ngũ sắc to tướng... úp tròn trên không trung, có lẽ nhiều năm rồi, bởi nhiều chỗ thấy rách mướt..., trông thảm như tang chế (!). Đất Thánh là nơi An vui- An nghỉ trong Tình yêu Cha Trời, trông ‘bi thảm’ vừa thấy phản cảm, vừa thấy có lỗi với Tiền Nhân- Dân Thánh đang yên nghỉ nơi Chung Cư Đất Thánh).

Lúc 'công trình' đang triển khai...

Có lần tớ ra, thấy chân Đồi có vết 'táp' mới, tạo ra một lỗ hổng nhỏ nhỏ, cỡ vài 'quốc' xe.

- Sao lại quốc vào Đồi Núi vậy?

- Để làm nhà Vệ Sinh...

Ừ... làm Nhà vệ sinh ở đây tiện, vừa đẹp, vừa kín...

Nhưng tớ 'lệnh' ngừng ngay, trả lại nguyên trạng.

Đơn giản, bởi miếng 'táp' ấy xâm phạm, lấn chiếm đất chung, nhà nước đang quản lý.

- Đất đồi này đâu có của ai, với lại mình lấy có ít để làm Nhà vệ sinh, có đáng là bao...

- Không phải Đất của ai, nhưng chắc chắn không phải Đất của mình, mình xâm chiếm dù tấc đất vẫn là gây bất công... Con cái Chúa- Sứ giả của Công Lý- Yêu Thương không làm thế, không bao giờ được làm thế!...

Một công trình xây dựng trên đất 'ăn cướp' bất công- dù nhỏ như nhà Vệ Sinh sẽ là công trình của 'ma quỷ', bởi gian cướp chỉ có trong thế giới ma quỷ.

Có nên xây dựng rồi để tồn tại công trình 'ma quỷ' không?!

Một Đất nước có nhiều Công trình ma quỷ tồn tại, dường như pháp luật bó tay do tham nhũng cấu kết lợi ích nhóm càng nguy hiểm, thì sao bình yên được, sao Dân chủ- Tự do- Văn minh giàu đẹp được, sao có Bình an- Hạnh phúc được (!?); Đấy là chưa kể hiểm họa giặc ‘nội xâm’ làm loạn nước trực chờ.

('Công trình ma quỷ'..., suy tư đến đây, tớ manh nha nhận ra lý do căn bản làm Đất nước nghèo hèn, 'không chịu phát triển', thêm tăng 'đầy tớ' lạm quyền tham nhũng gây bao thống khổ cho chủ Dân... dẫu thừa hưởng 'Gia tài của Mẹ' Rừng vàng Biển bạc, chúng Dân cần cù- thông minh...)

2. Nhớ lại, nghe Cha Bác kể...

Giáo xứ có mấy sào đất Đồi, ven rừng phòng hộ.

Một 'Dân Thánh' thật thà đến trình bày Cha xứ, ‘kế sách’ nhiều năm mở rộng đất...

Đại ý, Anh phụ trách rừng phòng hộ về phòng cháy chữa cháy. Kế sách mở rộng đất là thế này: Mỗi năm Anh phát quang làm đường phòng cháy rừng. Đường phát quang liền với đất Giáo xứ, cứ thế như tằm ăn dâu...

Vừa nghe xong, Cha xứ phủ đầu' bằng tên lửa siêu thanh:

- Anh bỏ ngay tư tưởng gian tham ấy. Con cái Chúa không ai lợi dụng gian tham tiểu xảo xấu xa thế...

Khi nghe chuyện ông 'Cha xứ' ấy kể, tớ phục quá!

Tớ nhớ đến Lời Thầy Giê-su:

‘Ai Trung tín trong việc nhỏ sẽ trung tín trong việc lớn;

Ai bất tín trong việc rất nhỏ, sẽ bất tín trong việc lớn'.

Nếu không loại trừ những mầm gian tham, dẫu chỉ như bụi bặm, ban đầu chẳng đáng gì, chẳng sao cả, chỉ gian vặt...

Và ma quỷ tận dụng khe hổng nhỏ xíu xem ra chẳng có gì ấy, để rồi dần khoét thêm, sâu rộng thêm... để sau này trở thành gian tham- quan tham 'ăn chẳng chừa thứ gì' vẫn vô tư, bình yên, ai chết mặc ai.

Cái nguy hiểm tội ác khởi đi từ cái 'bất tín trong cái rất bé' ấy, làm Lương tâm quen dần- chai đá, để khi hành ác, Lương Tâm khó còn khả năng thức tỉnh, tệ hơn lại có mỹ ngôn- biện mình, lộng giả thành chân, việc xấu xa quỷ ma thành thiên nga trời giáng…

(Như một minh chứng hùng hồn, tớ liên tưởng tội ác khiến Đức Thánh Cha Phanxico phải khóc, vụ Putin- Nga xâm chiếm nước Ukraina, gây tang thương cho cả Thế giới, đang làm nhức nhối lẽ Thiện Lương[1]!)

Tớ nghĩ đơn giản thế này: Mình hưởng thụ điều gian dối lừa đảo từ tích tụ mà có là đang hưởng 'gia tài- công trình' ma quỷ.

 

Đời này cứ ở chung- tiếp tay ma quỷ không chỉ 'nối giáo' cho ma quỷ làm Sự Dữ Lộng hàng, gây tang thương cho bao Nhân Sinh, nạn nhân đầu tiên chính là mình mà không biết.

Đời này vì hèn nhược cứ bắt tay- hưởng thụ, tồn giữ công trình ma quỷ, không chịu Ăn năn Sám hối về với lẽ Thiện Chân, cụ thể 'Tin vào Tin Mừng' thì đời sau ở với ma quỷ- hỏa ngục mãi mãi, chẳng lạ.

Việc 'sám hối' từ bỏ làm tay sai ma quỷ- từ bỏ sống trong 'công trình ma quỷ'- tội lỗi, quan trọng lắm, khẩn kíp lắm.

Vì đấy là Lời kêu mời đầu Tiên trong Sứ vụ Cứu Thế khi Thầy Giêsu chính thức hoạt động công khai:

'Nước Trời đã gần đến, Anh Em Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng'

Và trong những mạc khải tư (không buộc phải tin) liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria, được Hội Thánh Chúa Kitô công nhận (Lộ Đức, Fatima...), thì 'Ăn năn Sám hối...' vẫn là Sứ điệp Chính yếu, khẩn cần.

Và Dân Thánh Công giáo, mỗi năm, ít là một lần- trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh- long trọng lặp lại lời Tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi do ma quỷ…; Đồng thời xác tín Tin vào Chúa. Việc xác Tín này, hàm ẩn lời tuyên hứa từ bỏ ma quỷ vào mỗi Thánh Lễ buộc Chúa Nhật, qua Kinh Tin Kính)

Tự dưng, tớ nhớ lời trăn trối của đồng chí Thủ tướng nọ, trước khi về vườn nhắn nhủ đồng chí còn ghế, xem ra thành tâm khẩn thiết lắm: ‘ Gắng làm người tử tế’.

Nếu cứ để tồn tại- vẫn tiếp chung ở- vẫn cứ tiếp tay phát tán tăng thêm ‘công trình ma quỷ’ là đã- đang hại nước hại Dân lắm rồi…

Thì chuyện làm Người ở mức tối thiểu ‘gắng làm người tử tế’ có lã mãi là giấc mơ không tưởng như chính ý thức hệ bắt cả nước đu theo.

Lạy Chúa Giêsu, con Tín Thác Nơi Chúa!

[1] Vatican News, https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/dtc-thuong-khoc-dan-ucraina-dau-kho.html?fbclid=IwAR1P7EB_r-AQ8u9b3KrWBRp4gtCVdTPR041Orx9Eu-GdVGXlSwYSTGdhu9M

Lm.Đaminh Hương Quất

[1] Vatican News, https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/dtc-thuong-khoc-dan-ucraina-dau-kho.html?fbclid=IwAR1P7EB_r-AQ8u9b3KrWBRp4gtCVdTPR041Orx9Eu-GdVGXlSwYSTGdhu9M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét