Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

CHÂN DUNG CHA GIẢI TỘI

 

CHÂN  DUNG  CHA  GIẢI  TỘI

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR- Sat, 26/06/2021



Một trong những việc cao quý, quan trọng và cần thiết hơn cả mà chỉ có linh mục mới làm được cho các tín hữu Chúa Kitô là ban Bí Tích Giải Tội cho họ. Thế nhưng thật đau lòng khi có nhiều linh mục không yêu quý công việc cao trọng này. Càng đau lòng hơn nữa khi có nhiều linh mục thay vì giúp các tín hữu đến gần Chúa và nên thánh nơi tòa giải tội, thì họ lại giết hại linh hồn các hối nhân và đẩy họ rời xa Thiên Chúa và Hội Thánh, bằng lối sống buông thả biếng nhác và những lời khuyên bảo lầm lạc độc hại theo ý riêng của họ.

Để giúp các linh mục trở nên những cha giải tội đích thực, nên những sứ giả và khí cụ hữu hiệu của Lòng Chúa Thương Xót, trong dịp đến thăm Thánh Đường Thánh Anphong ở Pagani để kính viếng hài cốt Thánh Anphong Maria Liguori-Tổ Phụ Dòng Chúa Cứu Thế-ngày 12/11/1990, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã ban huấn từ về Thánh Anphong cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Trong huấn từ này, dựa vào các giáo huấn của thánh nhân, Đức Thánh Cha đã ghi lại những đặc nét căn bản nơi chân dung của một cha giải tội đích thực như sau:

“Chúng con đã biết Thánh Anphong chuyên tâm nghiên cứu thần học luân lý với tấm lòng yêu thương, đầy khôn ngoan từ kinh nghiệm mục vụ và đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX tôn phong nên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 23/07/1871. Trước đây 40 năm, ngày 26/04/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII cũng đã đặt ngài làm ‘Thánh Quan Thầy Các Cha Giải Tội và Các Nhà Thần Học Luân Lý’.

“‘Quan Thầy Các Cha Giải Tội’-Thánh Anphong thật vô cùng xứng đáng với danh hiệu này. Từ những năm đầu đời linh mục, thánh nhân đã siêng năng giải tội, đặc biệt trong những kỳ tĩnh tâm đại phúc và có những kinh nghiệm độc đáo trong lãnh vực này. Vì thế, thánh nhân ý thức được tính chất phức tạp của sứ vụ này, cũng như những lợi ích phong phú của sứ vụ trong đời sống thiêng liêng của người tín hữu.

“Trong cuốn Giải Tội Thực Hành, ngài đã đề ra những hướng dẫn cụ thể và hữu ích. Thánh Anphong víêt: ‘Cha Giải Tội không được bằng lòng với sự giới hạn trong tình trạng được ơn thánh, nhưng phải thấm nhuần tình bác ái khoan dung và sự thận trọng’. Nhờ có những đức tính này, Cha Giải Tội sẽ trở nên thừa tác viên ban phát tình thương của Thiên Chúa và chu toàn trách vụ có phần khó khăn của một hiền phụ, một lương y, một tôn sư và một thẩm phán.

“Là hiền phụ, Cha Giải Tội tiếp đón hối nhân trong sự chân thành và dành tình thương lớn hơn cho những ai lỗi phạm nhiều hơn. Bằng những lời lẽ khoan dung, Cha Giải Tội khích lệ họ tiếp tục hành trình đời sống Kitô hữu.

“Là lương y, Cha Giải Tội cần thận trọng chẩn trị căn rễ tội lỗi và đề ra phương thức trị liệu thích hợp cho bệnh nhân; nhờ đó hối nhân có thể bắt đầu một đời sống mới xứng đáng hơn với nhân phẩm và trách nhiệm của người con được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

“Là tôn sư, Cha Giải Tội cần thông biết luật Thiên Chúa và đào sâu các khía cạnh của khoa thần học luân lý. Cần tránh trình bày cho hối nhân ý kiến riêng, nhưng trình bày giáo huấn đích thực của Hội Thánh.

“Là thẩm phán, Cha Giải Tội phải công bình. Ngài luôn phán quyết theo sự thật, tuyệt nhiên không theo vẻ bề ngoài, và cố gắng giúp hối nhân tin rằng họ luôn có chỗ trong quả tim của Thiên Chúa là Cha Từ Ái.

“Những gợi ý thực tiễn này vốn là kết quả của bao năm kinh nghiệm mục vụ của Thánh Anphong và ngày nay vẫn còn giá trị cho những ai được kêu gọi để đưa Chúa Kitô đến trong Bí Tích Hòa Giải: ‘Chúa Kitô, người anh em của nhân loại, thượng tế từ ái, trung tín và khoan dung, người chăn chiên lành luôn tìm con chiên lạc’. Toàn bộ tác phẩm Thần Học Luân Lý nhằm đến sứ vụ giải tội. Danh phẩm này không chỉ là một công trình học thuật, nhưng là kết quả kinh nghiệm truyền giáo của thánh nhân. Thực vậy, đó là bí mật giải thích tại sao danh phẩm ấy đạt tới mức thành công rực rỡ và trường tồn. Kết tinh bao kinh nghiệm phục vụ thần học luân lý của Thánh Anphong luôn được nuôi dưỡng từ nguồn tu đức phong phú và nhắm đến việc cứu rỗi.

“Thánh Anphong quả thực là tôn sư về đời sống thiêng liêng! Trọn đời thánh nhân là chuỗi ngày hiến toàn thân cho Chúa Kitô, yêu mến và dõi bước theo Ngài, cùng canh tân đời sống Kitô hữu. Bằng cầu nguyện và chiêm niệm, hy sinh hãm mình và lòng tận tụy trong việc mục vụ, trong việc nghiên cứu và giảng dạy thần học luân lý, Thánh Anphong đã không ngừng đào sâu mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, cội nguồn sự thánh thiện chân thật.

“Theo vị tôn sư thánh thiện, mục đích và bí quyết của sự trọn lành theo tinh thần Phúc Âm hệ ở điểm này: đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng tình yêu của chúng ta.

“Chúng con, các tu sĩ thân mến!

“Qua việc thánh hiến cho Thiên Chúa, chúng con được kêu mời đi vào cuộc tình thâm giao với Đấng Hằng Sống. Đừng để tạo vật nào chi phối ngoài Đức Kitô! Thánh Anphong từng nhắc nhở: Chúa Kitô là cội nguồn thiện hảo và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm chẳng phải cốt ở sự từ bỏ mọi sự để theo Đấng ‘đã trút bỏ trọn vẹn sự sống của mình để thu hút tình yêu của chúng ta’ đó sao? Không phải những diệu cảm mà Ngài đã gieo vào mỗi người và Hội Dòng chúng con giúp chúng con tỏ lộ niềm tri ân quảng đại đó sao?

“Hội Thánh và nhân loại đang mong chờ nơi chúng con là những người đã tận hiến cho Thiên Chúa chứng từ căn bản này: Thanh thoát mọi ràng buộc để chỉ sống cho Đức Kitô và Nước Trời. Nói đến sống cho Đức Kitô và Nước Trời là nói đến tình yêu, một tình yêu dẫn đến hành động và đòi hỏi sự bỏ mình liên lỉ, lòng trung thành kiên vững và một đời sống gương mẫu. Chúng ta không thể đạt được điều này với sức riêng mình, nhưng nhờ vào lòng thương xót Chúa.

“Chúng con thân mến,

“Hãy nhìn lên vị thánh quan thầy, ngài là một tôn sư về sự thánh thiện cho chúng con và toàn thể dân Chúa. Hãy làm môn đệ của ngài. Thánh nhân sẽ nói với chúng con, ngài thường khuyên nhủ các con cái thiêng liêng trong cuốn Dẫn Đường Mến Chúa: ‘Tất cả sự thánh thiện cốt ở lòng mến Chúa, và tất cả lòng mến Chúa cốt ở việc thực thi thánh ý Ngài’.

“Nhưng làm sao ta có thể khám phá ra thánh ý Chúa? Câu trả lời của Thánh Anphong thật sâu xa và chính xác. Người thành thực ước muốn đón Chúa vào trong đời mình sẽ có phương thế để biết được thánh ý Ngài. Trước tiên, họ lắng nghe tiếng lương tâm, qua đó họ sẽ nghe được lời phán dạy của chính Thiên Chúa. Kế đến, lắng nghe Lời mặc khải trình bày chương trình cứu độ của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người sống theo Lời Ngài. Sự hiểu biết Lời Chúa được trợ giúp bởi giáo huấn của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, những suy tư của các thần học gia, những người dùng lý trí được đức tin soi sáng trong sự thông hiệp với Hội Thánh, cũng giúp tìm ra câu trả lời cho những vấn nạn trong dòng lịch sử.

“Thánh Anphong ý thức trách nhiệm đóng góp những suy tư này. Trong suốt cuộc đời, thánh nhân đã ra công nghiên cứu thần học và coi đó là thực thi lòng mến đối với tha nhân. Những sửa đổi ngài thực hiện trong lần tái bản bộ Thần Học Luân Lý là bằng chứng hùng hồn về sự tận tâm son sắt của ngài. Với tư cách là nhà thần học luân lý, ngài luôn suy tư và tìm kíêm trong tinh thần trung thành với sự thật của Phúc Âm, với phẩm giá con người và sự kính trọng sự tự do chân chính của họ.

“Hai thế kỷ đã trôi qua. Những vấn đề mới, gắn liền với những tiến bộ về kỹ thuật và thay đổi về văn hóa xã hội, hiện thách đố các chuyên gia thần học luân lý. Thế nên những suy tư thần học và những hướng dẫn mục vụ của Thánh Anphong cần được hội nhập và cập nhật hóa. Tuy vậy những tiêu chuẩn chỉ đạo của thánh nhân trong lãnh vực thần học và mục vụ vẫn luôn có giá trị. Ngày nay, các nhà thần học luân lý và người làm việc mục vụ vẫn có thể học hỏi được từ đó. Tìm kiếm thánh ý Chúa trong hoàn cảnh cụ thể- một điều mà Thánh Anphong không ngừng nhấn mạnh-chỉ có thể tìm ra dưới ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của giáo huấn Hội Thánh. Có thế, đời sống chúng ta mới đầy lòng mến và nhiệt thành cho việc cứu rỗi các linh hồn.

“Cha khấn xin Thánh Anphong phù trợ cho chúng con trong sứ vụ tông đồ và ước ao rằng mỗi Kitô hữu ngày càng thêm xác tín rằng: Mở rộng tâm hồn đón nhận lòng thương xót Chúa là con đường trưởng thành nhất dẫn đến chân lý trong sự tự do của con cái Chúa. Thực vậy, luật trọn hảo của người tín hữu là lòng mến Đức Kitô, Đấng đã hiến mình cho nhân loại để nhân loại lãnh nhận ơn tha thứ và cứu độ.

“Với ước nguyện này, Cha chúc lành cho tất cả chúng con.

“Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria”

Lạy Chúa, xin ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu và chân lý của Chúa cho các linh mục của Chúa, để các ngài luôn có cùng trí ý với Hội Thánh và trung thành dẫn dắt mọi tín hữu chúng con bước đi trên đường cứu độ và toàn thiện mà đạt tới Nước Trời, để chúng con sẽ được diễm phúc cùng Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, và các ngài-những linh mục Chúa đã đang hay sẽ gửi đến trong đời chúng con-đời đời ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

(April 14th, 2010)

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Lòng Hội Thánh” trong số tháng 5 năm 2010. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 25th, 2021).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét