Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Jul 4, 2021- Chúa nhật 14 thường niên năm B -

 

Jul 4, 2021- Chúa  nhật 14  thường niên  năm B -

Tai  hại  của  định  kiến

https://canhdongtruyengiao.net/loi-chua/thanh-vinh-dap-ca-chua-nhat-xiv-thuong-nien-b.html 

                   

   Các Bạn thân mến, 

Nghỉ lễ July 4 vui chứ các Bạn? Ở Chicago tháng này nóng nhất. Nên nhiều người lấy phép nghỉ nguyên tuần luôn, còn các bạn thì sao? Nghỉ ít hay nhiều thì cũng hãy tận dụng những ngàyđó để vui cùng gia đình, thăm viếng người thân, bệnh nhân, và có thể có những buổi tiệc tùng, cũng có thể là cơ hội dọn dẹp nhà cửa… Với công việc nào, cũng hãy vui vẻ thoải mái với cuộc sống dù có “độc lập tự do” nhiều hay ít nhe! Bên cạnh đó, có Bạn nào"di ứng" với hai chữ "Độc Lập Tự Do" không nhỉ? Bởi mỗi lần nghe đến nó thì có lẽ ai cũng nghĩ tới quê hương Việt Nam mình sau Mùa Xuân1975 phải không? Lúc đấy, đâu đâu cũng giương bảng hiệu to lớn "Không có gì qúi hơn độc lập tự do". Rất đúng phải không các Bạn? Nhưng thực tế người ta lại vô tình hay hữu ý hiểu theo ý riêng mình! Thậm chí đến độ không còn tôn trọng hoặc lợi dụng nó. Một số Bạn trẻ cũng dựa vào đấy mà làm nhiều điều theo ý riêng, vượt ra ngoài cả khuôn khổ nền nếp đạo đức văn hóa của gia đình, làng xóm, xã hội, tôn giáo…Thật ra thì chẳng bao giờ, cũng chẳng khi nào con người có Độc Lập Tự Do tuyệt đối khi còn sống ở dương thế, mà chỉ là tương đối, bởi chúng ta còn phải làm ăn sinh sống, còn phải nương tựa nhau, còn phải quay quần với nhau, còn phải tạo sức mạnh, còn phải đoàn kết, còn phải chiến đấu, còn phải tiến thân, còn phải xây dựng phát triển đoàn thể, xã hội, tôn giáo…nên còn phải cần đến luật lệ, qui tắc…Thế nên điều gì, quyền nào dù chính đáng đến đâu cũng cần phù hợp với quan điểm, đạo đức, chính trị chung của đất nước, của xã hội, của quốc tế, của lương tâm loài người. Bởi thế nếu vì lý do nào đấy, chúng ta chưa được “Độc Lập Tự Do”, dù tương đối, thì cũng đừng quá khích, có đấu tranh cũng trong ôn hòa. Đặc biệt dâng lên Chúa, xin Ngài cho chúng ta biết theo ý của Ngài. Bởi chính Ngài có kinh nghiệm đó, cũng đã có lần buồn về quê hương làng xóm mình, đến độ “Ngài đã không làm được phép lạ nào tại đó", trong khi khắp vùng chung quanh người ta tôn trọng Ngài, người ta lũ lượt kéo đến nghe Ngài giảng dạy, được hưởng cùng chứng kiến những phép lạ phi thường Ngài làm và được nhiều điều tốt lành Ngài ban. Tin Mừng hôm nay cho biết sau một thời gian tự do đi khắp nơi rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu về thăm lại quê hương là làng Nadarét với các môn đệ của mình, nghĩa là Ngài trở về quê hương với tư cách một rabi.

Tại các hội đường Do Thái, dân làng thường tập trung vào ngày Sabát để nghe các kinh sư đọc và giảit hích Kinh Thánh. Người ta thường mời các bậc vị vọng đến giảng dạy. Đức Giêsu đã nổi tiếng khắp nơi nên cũng được mời lên bục giảng. Ngài bắt đầu giảng dạy tại hội đường, nhưng dân chúng không hào hứng tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Họ vừa rất đỗi ngạc nhiên, vừa xúc phạm Ngài, vì sự nổi tiếng của người đồng hương, bởi họ vấp phải định kiến về "lý lịch" của Ngài, khiến họ không thể nhận ra và tin được nguồn gốc thần linh và nhân cách Đấng Cứu Thế của Ngài nên họ coi thường, khinh dể, còn tức giận với vẻ thù địch, vì Ngài xuất thân từ một làng quê không mấy nổi danh, cùng bối cảnh như họ mà lại nói năng và hành động khôn ngoan như thế. Thật ra dân làng đã nghe và thán phục trước các phép lạ Ngài làm ở các nơi. Nhưng tính kỳ thị khiến họ hoài nghi về thân thế của Ngài và không tin Ngài thực là Đấng Thiên Sai. Vì thế Đức Giêsu đã không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Họ xôn xao nói với nhau:

1." Bởi đâu ông ta được như thế?”:     

   . Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?    

   . Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacobe, Gioxe, Giuda và Simon sao?    

   . Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?

-    Anh chị em bà con được nêu tên ở đây mà mọi người đều biết, chứng minh gia thế Đức Giêsu không có gì đặc biệt. 

-    Cho thấy người dân không thể hiểu được Ngài, con của một bác thợ mộc, lại có được kiến thức và quyền năng lạ lùng xuất chúng như thế.

-    Những lời nói đó cho thấy con mắt định kiến, thiển cận và hẹp hòi của những người đồng hương đối với Đức Giesu, vì không tin nên không nhận ra khuôn mặt thật toàn vẹn của Ngài.

-   Họ đã không nhận ra, không tin Ngài là một tiên tri, lại càng không thể tin Ngài là Đấng Cứu Thế.

-   Họ không tin vì họ chỉ nhìn thấy quá khứ bình thường của Ngài, là một bác thợ mộc âm thầm, khiêm tốn; hiện tại Ngài nghèo nàn, không ngai vàng hào quang, không quân lính hùng hổ…

-   Chúng ta biết, thời nào câu nói "bác thợ" cũng cho biết đó là một người không chỉ làm thợ mộc, mà còn có thể làm được nhiều nghề thủ công tinh xảo, có thể làm được bất cứ việc lặt vặt nào trong nhà với chỉ một số công cụ thô sơ và ít gía trị.

-   Đức Giesu là con bác thợ Giuse bình thường, một thường dân chất phác nên Ngài cũng vậy, cũng là người thợ như thế.

-   Nên dù Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Ngài cũng phải bó tay trước sự cứng lòng, thiếu niềm tin của họ.

-   Đó là điều con người làm cản trở Thiên Chúa lớn nhất, vì con người có quyền tự do nhận hay từ chối qùa tặng của Ngài.

-   Nếu phép lạ là qùa tặng của Thiên Chúa, cần được đón nhận với niềm tin thì chính niềm tin là ân huệ của Ngài, chỉ có thể nhận được với lời cầu nguyện; và cần phải cầu nguyện để có thêm niềm tin.

-    Dù Đức Giêsu bị tẩy chay bởi chính dân mà Ngài quý mến, bất kể những việc lạ lùng mà Ngài đã thi hành.

-    Nhưng đó lại là vinh quang của Ngài, nó có ý nghĩa là khi Thiên Chúa xuống thế gian, Ngài không hề đòi hỏi một ưu tiên nào, mà bằng lòng nhận cuộc đời tầm thường với tất cả những công việc tầm thường vất vả của thân phận con người.

-   Bởi sự thật những may rủi về gia thế, địa vị, danh giá chẳng có gì quan trọng với nhân cách một con người.

-   Thánh Phaolo đã nói tiêu chuẩn đánh gía con người của Chúa là những cái yếu đuối, ngu dại, hèn mọn, bị khinh thường và những cái hư không.

-    Và Đức Giêsu, là người chữa lành cùng cứu chuộc được nhiều người, lại bị mất mạng bởi chính những người mà Ngài đã chữa lành và cứu vớt.

-    Vậy chúng ta cần sáng suốt, cảnh giác đối với những cám dỗ đánh gía một người căn cứ vào bề ngoài, là những cái tạm bợ nay còn mai mất, mà phải căn cứ vào gía trị nội tại nơi chính con người ấy.

-    Dân làng Nararet còn nói: "Con bà Maria", tức là họ nhắc lại Đức Giesu là con một người bình thường sống gần họ bấy lâu có tỏ rõ chuyện gì to lớn đâu mà bây giờ lại là Đấng Mesia có quyền lực cao cả như tin đồn?

-    Họ không tin Ngài, vì nghĩ làm sao có thể tin được sự vĩ đại vượt mức của một người bình thường ngang hàng với họ?

-    Với môi trường không thích hợp ấy, kết qủa là Đức Giesu không thể làm được phép lạ vĩ đại nào tại Nadaret quê hương Ngài.

-  Bởi trước khi làm phép lạ cứu nhân độ thế, Đức Giêsu thường đòi người xin phải có đức tin. Dân làng Nadarét không tin, nên không nhận được phép lạ nào cả là điều đương nhiên.

-    Sự quá quen biết thân thuộc đáng ra phải tạo được một sự tôn trọng, hỗ trợ nhau, nhưng họ lại tạo ra sư coi thường, xem nhẹ nhau.

-    Chúng ta cũng vậy, đôi khi sống quá gần giũ, thân thiện, chan hòa với mọi người nên không nhận ra gía trị đời sống nội tâm cao thượng, vĩ đại của họ.

-   Một lần nữa Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng Chúa có thể làm được tất cả mọi điều trong công trình cứu chuộc con người, nếu

2. " Họ vấp ngã vì Người":

-   Chúa đã phán: “Ơn Ta đủ cho con”, nghĩa là Thiên Chúa luôn ban đầy đủ những ơn cần thiết cho mọi người khi:    

    .  vất vả gian nan cực nhọc - Ngài thêm ơn, thêm sức…    

    .  đau khổ buồn phiền - Ngài gia tăng long thương xót…     

   .  gặp thử thách, thất bại, chán chường - Ngài ban ơn bình

An…      

  .  sức mình yếu đuối cạn kiệt - Ngài ban ơn mạnh mẽ đầy tràn…

 -   Tuy nhiên nếu vì lý do nào đó, từ Thiên Chúa hay do tội lỗi mà chúng ta bị bệnh tật phần hồn phần xác thì phải chạy đến thầy thuốc để xin được chữa lành.

 -   Quan trọng là chúng ta phải hợp tác với thầy thuốc, phải kê khai thật lòng bệnh tình của mình, sau đó nghe theo hướng dẫn để điều trị tận gốc căn bệnh.

 -    Và thật dễ hiểu nếu bệnh nhân không chịu để thầy thuốc chữa bệnh thì không thể hết bệnh và lành mạnh được.

-    Có thể gọi đó là đức tin, là ý chí muốn tồn tại, nhưng nếu không có nó thì chẳng một ai có thể vượt qua bệnh tật và sống khỏe mạnh được.

-    Mặt khác, những ai đã có cơ hội nói chuyện trước một số người hay đám đông thì hẳn biết sự lắng nghe và bầu không khí thuận lợi đóng một vai trò hết sức quan trọng như thế nào cho sự thành công của cuộc nói chuyện đó.

-    Ngay cả việc giảng dạy cũng vậy, sẽ thật khó thành công nếu thiếu sự đóng góp của đối tượng người nghe. 

-    Bởi trong bầu không khí chờ đợi, khao khát, thì chỉ cần một ít cố gắng, một ngọn lửa nồng nhiệt cũng có thể cháy bùng lên.

 -    Còn trong bầu khí lạnh lùng, hờ hững, thiếu thiện cảm, sẵn sàng chê bai, chỉ trích thì những lời nói dù được đầy tràn Thánh Linh, từ trời rơi xuống đất cũng bị chết cứng đi.

-    Trong bầu khí không thuận lợi, chúng ta cũng khó hòa giải, khó tha thứ.

-    Bởi sự thật nếu người ta chỉ họp nhau lại để từ chối, thù ghét nhau, thì họ vẫn cứ thù ghét nhau.

-    Nếu người ta họp nhau lại chỉ để trình diễn thì người ta vẫn hiểu lầm nhau.

-    Nếu người ta chỉ họp nhau lại để không thấy gì khác hơn là quan điểm riêng của chính mình, thì họ sẽ không còn thấy ai khác nữa.

-    Nhưng nếu mỗi người đến với nhau bằng tình thương của Chúa để tìm cách thương yêu nhau, thì dù những kẻ vốn cách xa hơn hết,vẫn có thể hợp nhất trong Ngài.

-     Kito hữu là những người đã được trao trọng trách tiếp tay với công việc của Đức Giesu, chúng ta có thể mở rộng cửa cho Ngài, hoặc đóng lại trước mặt Ngài.

 -    Nhưng hãy nhớ đừng dại dột vấp ngã vì Ngài, bởi còn nhiều việc lạ lùng, còn nhiều ơn cao cả Chúa muốn làm cho chúng ta và mọi người, chỉ cần xin Ngài thêm niềm tin cho chúng ta, để nhờ đó Chúa được tự do thực hiện những kỳ công của Ngài.

3. Cuộc sống hiện tại:

-   Làm thế nào để những câu chuyện của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay có thể áp dụng vào đời sống chúng ta?

-   Muốn vậy, chúng ta hãy đón nhận những bài học quí báu của Ngài để đừng ngạc nhiên khi bị người đời chống đối do chúng ta không chấp nhận phá thai, ly dịđồng tính

-   Chúng ta đừng ngạc nhiêu nếu người ta tẩy chay chúng ta vì lên tiếng bảo vệ việc khai thác các trẻ vị thành niên, cùng những bất công mà người già, phụ nữ và trẻ em đang phải chịu đựng.

-   Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi có những Kitô hữu phản đối chúng ta vì chúng ta khác họ về chủng tộc, tiếng nói, quốc gia hay về tình trạng kinh tế

-   Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi người ta tẩy chay chúng ta vì đứng lên bảo vệ những gì chúng ta tin là quyền lợi chính đáng, là chân lý.

-   Cuối cùng chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi chính gia đình, những người thân yêu ruột thịt chống lại, tẩy chay vì chúng ta đã tin Đức Giêsu, bởi Ngài đã báo trước: “Người ta sẽ nộp chính anh em mình để bị tử hình, và các người cha sẽ thi hành như vậy với con cái; ngược lại, con cái sẽ chống đối với cha mẹ.” (Mt 10:21)

-   Nghĩa là một cha mẹ có thể không muốn thật lòng tha thứ cho đứa con. Hoặc một đứa trẻ có thể từ chối không thật lòng tha thứ cho cha mẹ.

-   Khi sự khước từ này xảy ra, chúng ta bị cám dỗ bỏ cuộc, bị cám dỗ ngừng yêu thương, bị cám dỗ trở nên hận thù và hằn học… 

-  Thế nên trong mọi trường hợp, cần vững long tin cậy vào Thiên Chúa. Ngài sẽ không để chúng ta phải chịu đựng quá sức mình.

-   Bởi các bài đọc hôm nay dậy chúng ta:   

   .   người ta tẩy chay chúng ta, vì họ đã tẩy chay Đức Giêsu.    

   .   không thể để sự tẩy chay này khiến chúng ta thù hận, cũng như Đức Giêsu không để sự khước từ khiến Ngài không còn yêu mến họ nữa.

 -  Chúng ta hãy luôn nhớ lại bài giảng Trên Núi của Đức Giêsu để an tâm chiến đấu, thắng mọi nghịch cảnh.

 Lạy Chúa, dân làng Nazazet cũng như nhiều người ngày nay không tin trọng Chúa vì Ngài xuất thân và sống như một người bình thừơng. Cũng như chúng con, nhiều lúc không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh, rượu mỏng manh, hoặc nơi một người đau khổ, một kẻ bần cùng, một linh mục yếu đuối, một Hội Thánh còn bất toàn. Nhưng dường như Chúa lại thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để giúp chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa long cuộc sống. Vi Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen. (muon loi)

Than men,

duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét